1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends ' CLub - English for Friends ( the 3 rd House )

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi liebedu, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
  3. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đê....
  4. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    anh lovemit nói hay thế
    Chúc anh năm mới thật ấm áp nha ^^
  5. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chúc tết mọi người phát nào
    Chúc mọi người một năm mới với nhiều thắng lợi và thành công
    New year,money,heathy and lucky
  6. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 tết vắng vẻ quá
    Năm nay kô làm ăn được gì
    Buồn quá cơ
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mai có ai đi chơi không??? Mai tớ free cả ngày hihi
  8. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    ...Phạm Vũ Lâm (Sydney, Úc): Tết lạnh cóng trong mùa hè nước Úc
    Đúng thời điểm giao thừa, tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, liên tục gửi tin nhắn tới bạn bè và nhận được rất nhiều lời chúc mừng.
    Tết năm nay ở VN lạnh dữ dội, lòng tôi cũng lạnh. Tôi vẫn đi học và đi làm ngay cả 30 và mồng 1 Tết! Tôi đang lạnh cóng trong cái nóng mùa hè nước Úc. Còn ở một nơi xa xôi kia, cách đây 10 giờ bay, bạn bè tôi đang nô nức chơi Tết, họ ấm áp trong cái lạnh buốt giá.
    Lần đầu tiên sang Úc cũng là lần đầu tiên tôi đón Tết ở nước ngoài. Tôi không sống trong khu người Việt hay người Trung Quốc nên tôi không thấy Tết. Tết của tôi ở đâu? Tôi đang đứng ở đây, nhìn dòng xe vun vút ngược xuôi, dòng người đi bộ vẫn bước hối hả mà cảm thấy lạc lõng. Tôi nhớ gia đình, bạn bè, tôi nhớ Tết.
    Bài hát Trở Về của Bức Tường như thôi thúc tôi một ngày nào đó tôi sẽ quay lại, góp một phần nhỏ thôi để xây dựng quê hương mình, và một phần không kém quan trọng đó là tôi được đắm mình vào văn hoá Việt, được hưởng một cái Tết an lành và hạnh phúc.
    Việt Nam đang phải đối mặt với nạn ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, điều đó làm chậm bước phát triển của đất nước. Vì vậy, một trong những điều cấp thiết bây giờ là nâng cấp cở sở hạ tầng và quy hoạch các thành phố lớn.
    Trong năm mới, tôi hy vọng rằng với những kiến thức học được về chuyên ngành Xây dựng cơ bản ở 1 đất nước hiện đại, tôi sẽ mang những công nghệ cao về góp sức xây dựng quê hương. ....
    Hoan hô Mr Mít . Năm mới năm me chúc Mit mạnh khỏe học hành tốt để còn nhanh về đóng góp cho đất nước . Đấy là chuyện chung còn chuyện riêng là anh chị em ở nhà vẫn đợi ông về đập phá và hơn nữa là về không phải một mình mà là 2 có lẽ là 3 .....
    Cố lên nhá !
  9. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    anh lovemit viết hay quá
  10. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Mai có đi đâu ko? e vẫn chưa có kế hoạch du xuân đâu cả :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này