1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends' Club - English for FRIENDS (the 4th floor)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi liebedu, 18/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtt_2503

    mtt_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    sau mấy lần trượt patin ngã đau mất cả tuần. Lần này em đã đứng được và chỉ vồ ếch mà ko ngã về đằng sau . Đi chơi vui qué. Trượt patin xong ngồi uống nước vẫn còn thấy lâng lâng như đang trượt . Hôm nay được ăn no một bụng cá và một bụng nước (phải đến chục cốc ấy chứ: nào lavie, nước cam, nước sấu... [:I ), may mà lúc chơi bài em chống lại được các thế lực thù địch không chắc cũng phải uống đến 2 chục cốc nước ấy chứ . Buổi đi câu cá tóm lại là thành công vang dội vì đã câu được tận 5 con trong khi các lều khác có khi không được con nào. Thx mọi người nhiều nhiều về buổi đi chơi nhé ^^
    Được mtt_2503 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 29/06/2008
  2. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một buổi off thật là vui ...

    Sáng hôm qua thời tiết thật là đẹp ,đúng là ông trời không phụ lòng người..
    Đúng 8h30 cả phi đội tiến sang Gia lâm với tinh thần ko câu được thì câu tiếp..
    Trên đường không khí thật là thoáng mát ,chả có mưa tẹo nào.
    Sang đến hồ câu ,mọi người vào ngồi yên vị trong lều rồi thì trời bắt đầu mưa ,ôi càng mát
    Sau 1 chặng đường ko xa ,lại toàn ngồi xe nên mọi người ai cũng không mệt ...thác loạn bắt đầu .
    Một casino dã chiến đã được thiết lập ,với 2 sòng qui mô ngang ngửa ở Hải Phòng ,ai thua thì nước và bia cứ liên tục uống ..r39)]
    Trong lúc mọi người đang tiêu tiền ko tiếc tay ,1 số chiến sĩ khác bắt đầu chiến dịch săn lùng bắt cá ,cái này mới vui à nha.
    Mr T sau một hồi ngồi câu với dáng vẻ tiều ngư đích thực 1 chú cá đã sa câu ko lời oán trách...he he .Các lầu khác nghía sang nhà mình với ánh mắt ghen tị ,...ôi khoái thế..(có ảnh đàng hoàng à nha..nhưng tớ ko cầm nên ko pót được)
    Sau màn mở đầu hết sức thuyết phục của Mr T ,thì số lượng cá dính câu nhiều đến nỗi đếm mãi cũng hết....kĩ thuật câu ngày càng điêu luyên đến mức vừa ngủ vừa câu mà vẫn được cá ,cái này thì hơi bị độc đó nha....
    Màn ẩm thực cũng không kém phần hoành tráng : nào cá mình câu được ,nào gà ,bia ,nước ngọt ....cứ gọi là bét nhè...
    Sau khi căng da bụng thì chùng da mắt ,cả phi đội quay ngựơc về Thủ Lệ để tham gia cuộc thi patin chọn ra ai là ngươì vồ được nhiều ếch nhất....cái trò này lâu ko chơi cũng vui ghê..vừa đổ mồ hôi vừa ông cả mê nhưng mà thick..( ai muốn đăng kí học xin liên hệ : liebedu & mitt nhé. ..)
    Đến 18h ,mọi người lên phố ẩm thực SV ở Nghĩa Tân tiếp tục nạp năng lượng .
    Giờ đẹp đã đến ,cuộc thi sơ tuyển Sao Mai bắt đầu,
    Phải công nhận FsC toàn người hát hay,thể loại nào hát cũng ok từ Pop ,Rock, Dân ca ,nhạc trẻ ,nhạc đỏ ,vàng ,hồng ....tuốt tuột..
    Chỉ khổ ban giám khảo ko bít chọn ai để trao giải ........hix.

    Cuộc vui nào rồi cũng tàn...đến 22h thì mọi người chia tay.
    Buổi off kết thúc thật vui vẻ, mọi người đều cảm thấy thoải mái ..

    Cám ơn mọi người .....vì tất cả...


  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một buổi off thật là vui ...

    Sáng hôm qua thời tiết thật là đẹp ,đúng là ông trời không phụ lòng
    người..
    Đúng 8h30 cả phi đội tiến sang Gia lâm với tinh thần ko câu được
    thì câu tiếp..
    Trên đường không khí thật là thoáng mát ,chả có mưa tẹo nào.
    Sang đến hồ câu ,mọi người vào ngồi yên vị trong lều rồi thì trời bắt
    đầu mưa ,ôi càng mát
    Sau 1 chặng đường ko xa ,lại toàn ngồi xe nên mọi người ai cũng
    không mệt ...thác loạn bắt đầu .
    Một casino dã chiến đã được thiết lập ,với 2 sòng qui mô ngang ngửa
    ở Hải Phòng ,ai thua thì nước và bia cứ liên tục uống ..r39)]
    Trong lúc mọi người đang tiêu tiền ko tiếc tay ,1 số chiến sĩ khác bắt
    đầu chiến dịch săn lùng bắt cá ,cái này mới vui à nha.
    Mr T sau một hồi ngồi câu với dáng vẻ tiều ngư đích thực 1 chú cá đã
    sa câu ko lời oán trách...he he .Các lầu khác nghía sang nhà mình
    với ánh mắt ghen tị ,...ôi khoái thế..(có ảnh đàng hoàng à nha..nhưng
    tớ ko cầm nên ko pót được)
    Sau màn mở đầu hết sức thuyết phục của Mr T ,thì số lượng cá dính
    câu nhiều đến nỗi đếm mãi cũng hết....kĩ thuật câu ngày càng điêu
    luyên đến mức vừa ngủ vừa câu mà vẫn được cá ,cái này thì hơi bị
    độc đó nha....
    Màn ẩm thực cũng không kém phần hoành tráng : nào cá mình câu
    được ,nào gà ,bia ,nước ngọt ....cứ gọi là bét nhè...
    Sau khi căng da bụng thì chùng da mắt ,cả phi đội quay ngựơc về
    Thủ Lệ để tham gia cuộc thi patin chọn ra ai là ngươì vồ được nhiều
    ếch nhất....cái trò này lâu ko chơi cũng vui ghê..vừa đổ mồ hôi vừa
    ông cả mê nhưng mà thick..( ai muốn đăng kí học xin liên hệ : liebedu
    & mitt nhé. ..)
    Đến 18h ,mọi người lên phố ẩm thực SV ở Nghĩa Tân tiếp tục nạp năng lượng .
    Giờ đẹp đã đến ,cuộc thi sơ tuyển Sao Mai bắt đầu,
    Phải công nhận FsC toàn người hát hay,thể loại nào hát cũng ok từ
    Pop ,Rock, Dân ca ,nhạc trẻ ,nhạc đỏ ,vàng ,hồng ....tuốt tuột..
    Chỉ khổ ban giám khảo ko bít chọn ai để trao giải ........hix.

    Cuộc vui nào rồi cũng tàn...đến 22h thì mọi người chia tay.
    Buổi off kết thúc thật vui vẻ, mọi người đều cảm thấy thoải mái ..

    Cám ơn mọi người .....vì tất cả...


  4. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới đú đởn một trận dài như thế. Suốt từ 8 rưỡi sáng đến 10h tối, một ngày kinh hoàng vui vẻ the only 2 girls lie và mtt quả là tuyệt vời
    Ờ mà ảnh ọt đâu hết roài nhỉ?
  5. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ
  6. kiunzen

    kiunzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    các bác văn hay chữ tốt , em chỉ biết nói mỗi từ..vui thôi .
  7. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    hị hị lại sắp tuần mới rùi . Happy new week !!!
    Còn mình bi h thì tuần mới hay cũ cũng như nhau cả
  8. bachlink

    bachlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Dear FCers
    Mọi người dịch hộ em tên hai môn học này với ạ. Vì là môn học nên em muốn hỏi cho chắc chắn. Đó là môn " soạn thảo văn bản" và " nghiệp vụ thư ký văn phòng" ah. Mọi người có đáp án cho em càng sớm càng tốt. Thanks you mọi người rất nhiều
  9. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    thật sự hôm qua fải cảm ơn a Cyp, Fiona và e Quỳnh mặc dù bị lạc nhưng vẫn đến được đại bản doanh .Không khí hôm wa thật tuyệt, giá mà đội a Cyp đến sớm hơn thì vui hơn nữa.
    @Cyp: sorry a vì lúc a đến thì e lại fải về
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hihi, ảnh đây ạ... Coming...Coming...!!
    ..địa điểm đóng quân đầu tiên...
    [​IMG]
    ...Thêm nữa ạ
    [​IMG]
    ...ảnh này..a Dương... tán tỉnh pé cá nì...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này