1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều điều tình cờ, ngẫu nhiên nhưng nó lại rất thú vị, đôi khi trở thành một điều gì đó rất quan trọng với mình. Tôi gặp và quen những người bạn của tôi cũng như vậy. Nhớ lại trước đây, khi đó chúng tôi, những đứa bạn chơi với nhau hơn mười năm, bỗng dưng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết vì một sự ngẫu nhiên là đứa nào cũng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm riêng. Một sở thích chung của chúng tôi là tụ tập cafe. Bây giờ nhìn lại, tôi có cảm giác rằng giai đoạn đó là giai đoạn khủng hoảng của tôi, nhưng ở thời điểm đó, tôi thực sự chỉ thấy việc tụ tập, cà phê, tán chuyện là một nhu cầu tất nhiên. Chúng tôi giành hầu như mọi thời gian rỗi để gặp nhau tán gẫu ở quán cà phê. Trưa, cà phê ?"ăn trưa. Chiều đi làm về có khi cũng cà phê. Tối đến cũng thỉnh thoảng tụ tập cà phê, để tối về online chat trên Trí tuệ VN. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên là tại sao chúng tôi có thể gặp nhau nhiều đến thế, có nhiều chuyện để nói thế, thậm chí, không có chuyện gì để nói sao lại có thể ngồi với nhau lâu thế .... Chúng tôi nhẵn mặt ở những quán cà phê quanh quanh Hà Nội. Và cũng trong thời gian này, tôi gặp những người bạn mới của tôi ... trong đó có cả một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi ...
    Người ta luôn nói « thế giới này quả là nhỏ bé » - điều này dường như đúng với chúng tôi. Khi đó (1999), ở Hà Nội đã có rất nhiều quán cà phê, nhưng thật lạ một điều, khi hội bạn của tôi hẹn gặp nhau ở đâu thì y như rằng thể nào cũng gặp một nhóm khác. Thực ra lúc đầu ấn tượng của tôi về nhóm đó không nhiều. Đông. Vui. Ồn ào, náo nhiệt. Chỉ có thế. Nhưng cái ấn tượng đi đâu cũng nhìn thấy mới là lạ. Ra cà phê Phố - gặp. Ra Z chơi billiard ?" cũng gặp. Render Vouz rồi Bằng Lăng .. chỗ nào hai hội cũng gặp nhau cả. Thật may là có một người bạn trong hội tôi lại biết hội đó, nên chuyển từ đi đâu cũng gặp chuyển sang gặp ở đâu cũng cười xã giao một cái. Thế rồi để từ đó tôi để ý quan sát hơn. Ấn tượng nhất, một bác gày, choắt, ăn mặc rất hầm hố đi với một em rất xinh. Hmm. Tôi đã nghĩ ngay, có gì mờ ám ... hihihi, nhưng để đến khi biết hắn rồi thì tôi hiểu rằng sao mà một em xinh, duyên (nói chung là ngon) như thế lại yêu một anh chàng lẻo khoẻo thế. Hihihihi (cái này khi có dịp tôi sẽ kể sau) ... Ấn tượng tiếp theo là một chú, trông mặt quen quen (được cái người Hà Nội hay nhìn nhau quen quen lắm), đi với một chị cũng rất xinh mà lại rất hay hôn nhau ... hmm ác nỗi là lúc đấy tôi đang bơ vơ, nhìn thế thấy điên lắm, đố kỵ vô cùng ... Tôi cũng đã nghĩ, xinh thế kia mà yêu thằng ... lùn thế... Ấn tượng thứ ba, một anh chàng đầu tóc bù xù, cao, trắng trẻo, ở ngay gần nhà mình (thì phải), chơi billiard rất giỏi, và có vẻ hay khề khà ...Tiếp nữa là bốn chị nữa, chị nào cũng sành điệu, xinh, hai chị cao, hai chị không cao lắm va cuối cùng là một em tôi biết từ khi học cấp ba, em chơi cho ban nhạc Newgirls của trường cấp ba tôi học, tên là Quyên. Điều thú vị nhất là người quan trọng nhất của tôi đã không gây được ấn tượng gì cho tôi cả.... (sau này nhắc lại chúng tôi vẫn thường buồn cười mãi về điều đó).... Tất cả bọn họ đều gọi nhau bằng nickname hết ?.
    (còn tiếp)
  2. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi việc cũng chỉ dừng ở đó nếu như không có một ngày tôi nhận được một message lạ vào máy điện thoại cầm tay. Thực ra thì tôi luôn luôn cảnh giác với những message như vậy. Thường thì tôi không trả lời. Nhưng hôm đó thì trời xui đất khiến thế nào tôi lại hỏi là ai đấy. Thế là tôi biết thêm một người. Cả chiều đó chúng tôi nhắn tin qua lại, toàn hỏi những chuyện linh tinh (may mà hồi đó nhắn tin free, chứ không thì chưa biết thế nào ....). Đến chiều đi làm về, người đó nhăn tin cho tôi "Em có muốn anh gọi điện cho em không?" Rồi không đợi tôi trả lời, anh gọi và sau đó tôi biết anh ở trong cái hội mà tôi vẫn gặp kia. Tôi đoán anh bằng tất cả vốn hiểu biết của tôi về cái hội đó. Không phải anh gầy, không phải anh hay hôn nhau với bạn gái, cũng không phải anh đầu tóc bù xù. Vậy là anh nào nhỉ? Anh bảo anh tên T. A, vậy là anh hay hôn bạn gái rồi, "có phải anh vừa cưới vợ không?" - hôm trước tôi nghe bạn tôi kể là tên T. của hội đó vừa lấy vợ, nó cũng đi dự đám cưới... "Không, không, anh là anh T. khác''. Tôi đã không biết cái anh T. khác đó. Sau đó thì tôi cũng biết tác giả của tin nhắn đó. Đó chính là ông bạn quý của tôi, trưa đó đi tụ tập cà phê với hội đó đã dùng điện thoại của anh nhắn cho tôi. Đôi khi, sau này, tôi cũng tự hỏi, nếu ngày hôm đó, tôi không trả lời thì bây giờ như thế nào ... Câu hỏi ngớ ngẩn đó chẳng bao giờ có câu trả lời ... Đó là một ngày không quên đối với tôi. Ngày 06 tháng 4 năm 2000.
    Tôi không phải là một người hay tin vào những điều kỳ lạ, càng không tin vào những sự ngẫu nhiên. Với tôi, mọi thứ đều phải bỏ công sức thì mới gặt hái được thành công. Ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi trở nên cảnh giác hơn khi tình yêu đầu tiên đổ vỡ. Tôi thu mình vào quan sát trong một cảm giác bất an. Một tình cảm tốt đẹp được vun đắp trong 6-7 năm trời còn có thể tan vỡ thì dường như mọi thứ lúc đó với tôi đều quá mong manh. Tôi cũng có một vài anh chàng để ý, nhưng rốt cục thì cũng chỉ để làm vui vậy thôi, để mình không có cảm giác không ai dòm ngó chứ thực lòng lúc đó tôi vẫn còn những ràng buộc với tình yêu cũ ... (Tôi thực sự bực tức với mình vì không thể dứt khoát được với những cái mà ngay bản thân tôi cũng biết là chẳng cứu vớt được ... tôi bực bội và chán nản ...tôi đã là người như thế trước khi quen anh, một anh chàng trong hội mà tôi thường gặp khi đi cafe) ...
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ô.... cảm ơn vì trong bài viết của bạn TRANGNHI đã đánh giá cao cái nhóm bạn hay la cà các quán của chúng tôi.
    Cái nhóm đó giờ đây vẫn đang tồn tại và các thành viên đều tham gia vào TTVN này, họ dùng các nick name khác nhau và " sống lẩn quất" đâu đó trong các box khác nhau.
    Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tầm quan trong của công nghệ thông tin trong đời sống chúng ta... không nói đến tầm vĩ mô là nó mang lại lợi ích gì cho xã hội cho phát triển KT của 1 đất nước... mà chỉ thu nhỏ lại cho hợp với cái chủ đề FRIENDS này thôi.
    Chúng tôi, gặp nhau cũng tình cờ.... khi mà hồi đó (1998) chat mới chỉ là 1 từ xa lạ mà không phải thanh niên nào cũng biết.
    Chúng tôi lên chat, nói chuyện với những cái nick name xa lạ... và họ không tin là ở VN đã có internet. nữa. Rồi thì " Tầng lớp bị áp bức đoàn kết lại"... những chater ở HANOI và TP.HCM ra sức chứng minh là internet đã chính thức được sử dụng tại VN....
    Chừng 1 tháng sau, chúng tôi, những chater HANOI quyết định làm 1 quả offline đầu tiên, để bắt chước các đàn anh NETNAM và Trí tuệ VN hồi đó......
    ( thôi, tạm thời tôi dừng ở đây để đi ăn trưa, chuyện sẽ được kể tiếp...)
    big gun
  4. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tạm gác chuyện tôi làm quen và sau đó yêu anh lại. Tôi muốn quay lại chủ đề chính. Qua người bạn mới quen, tôi bắt đầu làm quen với nhóm bạn mà từ bấy lâu nay tôi giành nhiều thời gian để "theo dõi" ... Vẫn những người bạn mà tôi hằng gặp khi đi quán cafe vậy mà khi đó tôi bỗng dưng lại có cảm giác như lần đầu gặp ... Vẫn những ấn tượng cũ. Họ vui vẻ, ồn ào, rất hài hước. Ngay khi bọn tôi quen nhau, chúng tôi đã có một chuyến đi Cửa Lò nhân dịp 30 tháng 4. Vui ra trò. Hội bạn cũ của tôi. Anh chàng mà tôi ấn tượng nhất cùng cô người yêu xinh xắn.. và anh. Chuyến đi là cơ hội cho tôi hiểu thêm nhiều về anh chàng xấu xấu có cô người yêu xinh xinh. Cũng chẳng có gì mới, ngoài cái lý thuyết về vẻ đẹp tâm hồn. Một anh chàng rất hài hước, tâm lý, nói chuyện rất cuốn hút. Chừng đó xem ra cũng đủ để có một cô người yêu xinh xinh!
    (còn tiếp)
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ... nghe quen quen, mũi tôi đang nở to ra 1 chút...hehhe, tiếp luôn đi nhỉ
    big gun
  6. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hội của chúng tôi bắt đầu với cái tên rất ngộ nghĩnh "L.A.", chả là vì chúng tôi khi chưa quen nhau thì ai cũng có người yêu, nhưng từ khi quen và chơi với nhau rồi thì chẳng ai bảo ai tất cả cùng chia tay người yêu của mình (hoặc chủ động đá đít, hoặc bị đá đít) vào cái ngày định mệnh ấy, ngày 1/1/1999, hic hic, có lẽ đấy cũng là một sự tình cờ thôi vì có ai muốn chuyện buồn xẩy ra đâu. Đoán thử xem LA là gì ?
    (còn tiếp)
    OMNIS HOMO MENDAX
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải nhắc tới cái ngày 14/2/1999 khi mà ai cũng tự giam mình ở nhà vì nghĩ các bạn đi chơi với người yêu.... Nhưng than ôi, lúc online thì gặp đủ cả 14 cái nick quen thuộc... và thế là lại ọp line ở quán Peppeonis... làm 1 " Lễ tình nhân tập thể"....
    big gun
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hừm ông bạn vịt này đốt cháy giai đoạn quá, còn cả lịch sử hình thành nhóm nữa cơ mà
    OMNIS HOMO MENDAX
  9. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy áy náy quá vì tối hôm qua không viết thêm được gì. Anh chàng ấn tượng nhất đã được viết rồi mà anh chàng ấn tượng thứ hai chưa được viết, thể nào hắn cũng tị nạnh...
    Trở về sau chuyến đi Cửa Lò, tôi cảm thấy gần gũi hơn với đám bạn mới (với tôi thì lúc đấy chỉ là khái niệm bạn của bạn trai). Quen với anh chàng xấu xấu trước thật dễ chịu?! Nói chuyện với hắn, không có cảm giác là mình là người mới quen. Hắn rất cởi mở và hài hước. Tôi không hiểu sao rất hay cảnh giác với người lạ (chắc là do đọc nhiều mục tin tức đó đây của báo công an thành phố), thế nhưng với những người bạn này, tôi lại có cảm giác thân quen. Tôi đã nghĩ, chắc do một phần trước đây đi đâu tôi cũng nhìn thấy họ ... Một tối sau chuyến đi, tôi nhận được tin nhắn ra cà phê Phố. Bạn trai tôi báo trước với tôi là hôm đó sẽ có nhiều anh chị. Tôi tự dưng cũng cảm thấy hơi ngại ngại. Nhưng ngay sau đó thì tôi biết rằng tôi đã hơi quá lo xa về ý nghĩ là tôi đang "ra mắt" bạn của bạn trai tôi. Họ đã không có vẻ như coi tôi là một người lạ. (Hay họ có con mắt nghiệp vụ quan sát kín đáo hay không thì tôi cũng không biết ). Tôi được thông báo là anh chị P-C mới đi tuần trăng mật về sẽ ra ngay. Tôi rất hồi hộp vì đây là cơ hội để quan sát tầm gần anh chàng ấn tượng thứ hai, mà tôi vẫn gọi là anh hay hôn người yêu và chị người yêu trông rất ...tây (mà tôi trước đây vẫn tự hỏi tại sao là xinh mà yêu "thằng" lùn thế). Điều họ làm tôi bất ngờ nhất là họ đến trên một chiếc taxi, cùng với bao đồ đạc lỉnh kỉnh của chuyến đi vẫn còn nguyên. Chị đội một chiếc mũ lá rộng vành. Họ vừa đi tuần trăng mật Nha Trang về. Tôi thực sự ngạc nhiên. Họ thân thiết với nhau đến nỗi xa nhau có mấy hôm, ở sân bay xuống đã phóng thẳng ra quán cà phê với tụi bạn. Anh chàng xem ra có vẻ rất vui vẻ, ồn ào. Một lúc sau anh mới nhận ra sự có mặt của tôi.
    - A, chào em, hôm nay mới lùa được em ra ánh sáng!
    - , không đợi phản ứng của tôi, anh ta tiếp lời luôn
    - Anh phải cám ơn em nhiều đấy" Nhờ có em mà thằng bạn anh mới thoát được chức "đội trưởng đội bê tráp". Anh cứ nghĩ nó sẽ làm đội trưởng đến năm 50 tuổi cơ đấy. Thôi, cố gắng học tập chị P. nhé (chị P. là vợ của hắn), úp sọt nó cho nhanh ...
    - Tôi chỉ còn biết cười theo những tiếng cười ầm ầm của cả hội. Mọi cảm giác e dè dường như tan biến. Họ gặp nhau tự nhiên, bàn đủ chuyện trên trời dưới biển, (theo ngôn ngữ của tôi là buôn từ "tổ đan len đến Quốc hội" ... )
    (còn tiếp)
  10. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ... Chúng tôi một ngày ít nhất là gặp nhau 3 lần, tụ tập ăn trưa - cà phê, ăn tối ?" cà phê ?" bi a và cuối cùng trên chat khi không còn chỗ nào muốn chứa chấp chúng tôi nữa. Mỗi đứa một ngả và cố gắng về sao cho thật nhanh để lên vietchat mở room, để còn được làm admin, có lệnh ban và kick off ai đó ra khỏi room. Chát với chúng tôi như là một trò chơi vậy, vì có gì mà nói với nhau nữa đâu khi mà cả ngày đã đàn đúm với nhau rồi.
    Khi mới bắt đầu chơi cùng nhau chúng tôi có một lời thề rằng chỉ khi nào còn là người cô đơn thì mới được ở lại hội 4 người đó 3 nam 1 nữ C-VD-C-P. Nhưng chẳng biết từ lúc nào P và C đã có tình cảm với nhau và họ chẳng dám nói ra vì chót thề mất rồi. hic hic
    Hội chúng tôi ngày càng đông lên, một vài ngưới bạn đến rồi đi và có lúc đỉnh điểm nhất số hội viên lên tới gần 20 mạng : DT, lolo, mltt, jimmylui, Mien, Meomiu, BB, thuytinh,.... Nhưng 4 hội viên trung thành nhất vẫn là cặp C-VD-C-P.
    Một kỷ niệm trên chát mà mỗi lần nghĩ đến là tôi không thể nhịn được cười đó là một lần khi tất cả mọi người lần lượt say g9 nhau để đi ngủ và chỉ còn lại lui, C va P trong room vẫn cố nán lại nói thêm với nhau vài câu nữa. Im lặng ? và lui không thể nán lại lâu hơn và cuối cùng cũng quit nốt, nhưng chưa đầy 1?T sau đã thấy cậu ta quay trở lại room và thanh minh ?oxin lỗi tớ quên cái mũ?.
    (còn tiếp)
    OMNIS HOMO MENDAX

Chia sẻ trang này