1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em trang nhi thuc khuya the ?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đã có những giây phút mình bồng bột nghĩ là số tiền đóng góp của mình bị 1 kẻ nào đó ôm đến 1 vương quốc xa lạ và sống an nhàn đến cuối đời ở đó... Nhưng rồi TTVN vẫn vào được như bình thường, hè hè.
    Còn cái chuyện của Chuotbeo bị treo nick thì đó lại là 1 chuyện hết sức tế nhị, hắn đã dùng ngôn ngữ văn học để nói về bộ phận sinh dục, nhưng lại không phải trong box Giáo dục giới tính...nên lập tức bị 1 MOD nhạy cảm treo ngược nick lên luôn.... Thế mới thấy là chúng ta phải sử dụng " cái thực chất" của mình ở đúng chỗ, nếu không thì cũng toi.....
    big gun
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    He he he, chuyên gia giáo dục nói thế là không được rồi. Theo lời kể của nạn nhân thì, trong topic thảo luận là bộ nào làm ăn có hiệu quả nhất rong box thảo luận, thì nạn nhân có đưa ra ý kiến là Bộ h ...ạ. Nhưng theo tôi được biết thì từ bộ hạ không phải là từ chỉ bộ phận sinh dục như Mr. Vịt đói vừa nêu. Mà là từ để chỉ cấp dưới. Tôi không biết là đấy có phải từ cổ hay không nhưng ví dụ như trong sách lịch sử tôi được học thì có trích dẫn như "Ngô Quyền và các bộ hạ bàn kế sách chống giặc ngoại sâm..." chẳng hạn ... Sao mà cái anh viết sách ấy không bị treo nick mà anh CB của tôi lại bị treo. Đồng ý là MOD nhạy cảm, nhưng theo ý tôi thì bộ hạ làm việc hiệu quả là đúng thôi. Một guồng máy có thể hoạt động tốt khi các thành viên của nó hoạt động có hiệu quả. Có gì là sai nào? Còn cái bộ phận sinh dục ý nhị kia hình như là phải nói ngược lại cơ ạ. Tôi phát biểu thế đúng hay sai nhể? Liệu có bị treo nick không ạ? Kính mong đèn giời soi xét. Anh Vịt đói ngoài diện quản lý, quen biết nhiều các bác ADMIN, anh phải làm gì để mang lại công lý cho bạn anh đi chứ..... (Bạn chuột béo bảo em trong nước mắt là "chắc có kẻ hớt lẻo .." không hiểu có đúng không anh VỊT ĐÓI????)
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ý kiến phản ánh của em trangnhi hoàn toàn chính xác. Tôi chắc là do sơ xuất nên giới chức sắc đã quyết định sai lầm khi treo nick của CB.
    Bộ hạ phục vụ dân tốt nhất là cách nói chơi chữ thôi. Và ý kiến của anh Cb là chính xác vì khi nói Bộ ngoại giao, hoặc Bộ GDĐT ... một cách chung chung như vậy là không đúng vì Bộ là từ dùng để chỉ một thể chế hành chính nên tự bản thân thể chế hành chính thì không thể phục vụ mà phải nói là các nhân viên thuộc Bộ ... phục vụ dân tốt nhất. Các nhân viên trong một bộ thì được gọi chung là bộ hạ (từ này là từ muợn trong tiếng hán và chỉ cấp dưới). Cũng có một từ khác để chỉ người dưới quyền là từ thuộc hạ, nhưng từ thuộc hạ lại chỉ được dùng khi nói đến nhóm người xấu trong băng đảng ... nên không thể dùng trong trường hợp này.
    Chúng ta đưa ra quan điểm ở đây chỉ là để minh oan và lấy lại thanh danh cho thành viên CB nhưng dù sao nick thì cũng đã bị treo rồi và đến ngày 30/11 sẽ hết hạn.
    Chỉ có mỗi cách là admin box thảo luận có lời đính chính trên ttvn về trường hợp treo nick mà theo ý kiến của tôi là sai do sơ xuất khi đọc. Ý kiến của các bạn thế nào ?
    OMNIS HOMO MENDAX
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này! .. đồng ý là ý kiến của cậu đúng, nhưng đưa vào topic này là SAI...... làm hỏng cả ý nghĩa Fỉends, những câu chuyện về tình bạn mà cô TRANGNHI đã dày công xây dựng trong này.... yêu cầu cậu viết ngay 1 bài về bạn bè để chuộc lỗi, nếu không, mọi người cứ theo hướng này mà vào cãi nhau thì teo......
    big gun
  6. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thảo luân với đính chính thôi á? Ít nhất thì cũng phải xin lỗi trước bàn dân thiên hạ, mà nếu có tý liêm sỉ thì phải thấy nhục (vi hoặc là đọc ẩu, hoặc là dốt) mà nhường cái chức admin cho anh vitdoi hoặc anh nothingtoulouse mới phải. Tớ thương bạn chuotbeo quá! Mà thôi cũng may, nó treo cái nick chứ treo cái bộ ấy của bạn thì vợ mất nhờ. Trong cái rủi cũng có cái may, được bao nhiêu ban quan tâm động viên còn gi, mai mời tớ cafe nhé :P
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    VD biết không, công việc này cũng là một minh chứng cho sự đoàn kết tương thân tương ái của Friends, nên không thể gọi là làm hỏng topic cua trangnhi. Chúng ta nói về việc này âu cũng là để cho các bạn khác hiểu chúng ta hơn để tránh cho các thanh viên như chu'' 80 nói rằng chúng ta chỉ thổi và liếm ... lẫn nhau. Còn bài viết về hội thì tôi sẽ pos t trong một ngày gần đây nhất.
    OMNIS HOMO MENDAX
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cãi nhau với đấu tranh mệt bỏ miẹ! Tôi đã thấy thât vọng vì biết bao nhiêu người vào đây đọc chuyện, bây giờ họ phải chứng kiến cái cảnh tranh luận, rồi phân tích ba lang nhăng rồi đấy! Tha thiết mong ông bạn NOTHINGTOULOSE chấm dứt hoặc mở 1 topic mới để FRIENDS vào đấu tranh ok?
    -----------------
    Còn đây là thong tin mới nhận được của FRIENDS. Thành viên HONEY NHIM sau 1 thời gian vắng bóng giang hồ, đã xuất hiện.
    Cô ta sẽ lên xe hoa vào tháng 1 tới, lễ cưới được tổ chức rầm rộ tại khách sạn MELA - Tam Đảo. Tất cả chúng ta sẽ đưọc mời, nhưng phương tiện đi lại tự túc, ở cũng tự túc, và phong bì cũng tự túc...hehhe.... Nhưng theo giang hồ dự đoán thì chắc cũng sẽ tổ chức tại Hà Nội 1 phát nữa....
    ---
    Ai có thông tin gì hay kỷ niệm gì về HONEY NHIM mà chưa đưa ra công khai thì xin mời.... HNIB, KHIANH, BUTIBOY.... lên tiếng đi nào BUTIBOY là người biết về HONEY NHIM từ hòi bé cơ mà (Honey nhim = Quyên bé).
    big gun
  9. C0_D0N

    C0_D0N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày đẹp trời, Vịt đói và Chuột béo rủ nhau uống ca fê.
    2 thanh nien này thường có thói quen ngồi vào quán cafê là phải đảo mắt nhìn những cô gái xung quanh. Chợt mắt bọn chúng bị hút vào 1 người đàn bà, ăn mặc gợi cảm và có ánh mắt đa tình. Ngạc nhiên hơn là người đàn bà đó tiến về phía bọn chúng và ngỏ lời rủ bọn chúng về nhà...
    ... Các bạn biết rồi đấy, 2 thanh niên này mà đưọc gái rủ đi đâu thì..... Lúc người đàn bà chưa nói nốt những câu cuối cùng thì cả chuột lẫn vịt đều đã chồm hỗm trên yên xe máy và " zín... zín" rồi.
    Người đàn bà đi trước 2 chàng lả lướt theo sau. Đến 1 căn hộ, người đàn bà mời 2 chàng vào phòng khách rồi đi vào phòng trong. Nhanh như cắt Chuott và VIT đã thoát y đứng giữa phòng với ánh mắt đợi chờ..... 5'' sau. Người đàn bà bước ra cùng 1 đứa bé khoảng 5 tuổi rồi nói với nó:
    " Con mà không chịu ăn thì sau này sẽ lùn như chú Chuột và còi như chú Vịt đay này".......
  10. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào chúng ta chợt nhận ra rằng chúng ta rất cần cho nhau hay không ? Có thể tôi không gặp bạn nhưng tôi biết rằng bạn vẫn còn ở đâu đó rất gần tôi thôi và tôi muốn là có thể gặp bạn, nhưng khi biết chắc rằng tôi không thể gặp bạn trong vài năm trời thì đấy là một điều hụt hẫng đối với tôi. Chúng ta đã có thói quen có nhau rồi, mỗi khi đi cà phê hay đi hát karaoke hay đi ăn hút, chúng ta vẫn thường vui vẻ lắm sao.
    Tôi luôn muốn giữ bạn ở bên mình nhưng tôi không thể ích kỷ được vì bạn có cuộc sống của bạn và có những mối quan tâm của bạn và có mục đích của bạn. Đã có những lúc tôi ước ao tại sao tôi và bạn không cùng nhau mua một trang trại, xây nhà ở chung, nơi chúng ta sống sẽ có tất cả những gì chúng ta cần phục vụ cho chúng ta vui chơi giải trí mà không cần phải đi đâu xa. Chỉ cần nói cafe là tôi đã có mặt ngay tại bar của chúng ta hoặc chỉ cần tennis là tôi sẽ có mặt tại sân đằng sau nhà của chúng ta trong vòng 5'' .... nhưng không thể. Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi nhỉ.
    Cầu chúc cho bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống nơi xa ấy, hãy cố gắng làm việc thật tốt và sớm trở về với chúng tôi để chúng ta còn được cùng nhau ngêu ngao " We are the champions, my friends And we''''ll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the World..."
    OMNIS HOMO MENDAX

Chia sẻ trang này