1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi chưa thể đủ già để nói, trong cuộc đời này tôi cần điều này, không cần điều khác, hay coi trọng cái này, coi rẻ cái khác... Điều đó có lẽ sẽ giành cho những năm sau này, khi tôi đã đi gần hết cuộc đời mình ... Nhưng dẫu sao, thì điều tôi tâm niệm rằng, trong cuộc đời tôi, thực sự tôi cần tình bạn, tôi coi trọng những gì mà tình bạn đem lại cho tôi. Đâu phải chỉ đơn giản là cafe, tán dóc, billiard, ăn trưa, ăn tối, karaoke. Đó chỉ là hình thức mà thôi, còn những điều sâu thẳm hơn, không phải ai cũng có thể dễ dàng nói ra được thành lời. Không phải vấn đề là chúng ta quen với sự có mặt của nhau hàng ngày mà đó là ý nghĩa của sự chia xa. Dù cho bây giờ sự xa cách về địa lý có thể được bù đắp bằng chat, email, internet phone, nhưng rồi chúng ta không ai phủ nhận được nỗi buồn của những lúc chia xa ... Tôi không phải người giỏi văn chương để diễn tả những cảm xúc của mình ... Cuộc đời là vậy, hội ngộ và chia ly. Tình cờ gặp nhau để có những tình cảm tốt đẹp, điều đó mới thật đáng quý ... Mấy ngày nay, tôi nghe nhiều nhạc của Phú Quang, tôi thấy lòng mình thực sự bớt những cảm giác lo âu vô cớ...
    Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    Về trong tình em, dịu dàng, dịu dàng
    Lại đi bên em bình yên, bình yên
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
    Lại nghe con sông từng đêm, từng đêm
    Rì rào trong ta nỗi nhớ khơi xa
    Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
    Sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mai cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi ....
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Friends thời đỉnh cao. 1999
    big gun
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ bạn nói đúng, chúng ta không phải cần nhau qua những cái hình thức. Nhưng đối với tôi, những gì chúng ta dành cho nhau qua cái hình thức đó cũng vô cùng đáng quý khi mà mọi chuyện vướng mắc trong công việc và gia đình đã được tự bản thân chúng ta giải quyết ổn thoả rồi. Tôi không muốn kéo bạn vào những lo toan của tôi vì tôi biết có thể bạn rất muốn giúp tôi nhưng bạn không thể bởi vì bạn hiểu chỉ có tự bản thân tôi mới biết cần phải làm gì. Tôi cũng vậy. Chúng ta đều là những người sống tương đối độc lập và có nguyên tắc của riêng chúng ta. Tôi tôn trọng bạn và những gì bạn làm. Tôi biết bạn sẽ không bao giờ làm tôi đau khổ vì bạn là bạn của tôi và tôi cũng vậy.
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn lên đường

    anh mac ao com lê
    chi. thi` di dep xo^p
    tieng mo chai lop bop
    moi nguoi cu`ng cung. ly
    ngay anh chi chia ly
    di sang mien dat hua''
    phong an day` khach khua''
    nhung khuon mat than thuong
    vuong van chut bui` ngui`
    bui` ho*n cua ho*n oc
    chi Trang mieng don da?
    anh Chom mat do gay
    hai khóe mat cay cay
    Bầu không khí chia tay
    Buồn xen vui lẫn lộn
    Chào to quoc than yeu
    tao xa may mot lat
    len duong lam nghia vu
    cho cuộc đời thêm tươi
    na`y bat dua~ dia~ thia`
    nay` khoai tay chua ran''
    nay tuyet voi tuyet day`
    tao ko ne` viec kho''
    Lao dong la vinh quang
    Mai rời xa tổ quốc
    Xa Hà nội thân thương
    Xa mùa thu se lạnh
    Mùi hoa sữa vấn vương
    Còn đâu nơi mái tóc
    Ôi cafe buổi sáng
    Ôi bún ốc vỉa hè
    Vị phở bò góc phố
    Cùng những bữa liên hoan
    Thôi đành hẹn 3 năm
    Thời gian và cuộc sống
    Roi mot ngay chang xa
    Ta len duong ve nuoc
    Nhu những nguoi ngoai quoc
    Cac ban nguoc mat nhin
    Roi xe hoi doi moi
    Them can ho khang trang
    Lai những bua lien hoan
    Đời lại vui nhu tet.



    - Chuột dũng mãnh -
  5. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    to VD : Ảnh to quá chọn cái nào chúng mình cùng đẹp giai và xinh gái nhé !!!!!!!!!
    OMNIS HOMO MENDAX
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    iem kết bài Tiễn bạn lên đường của anh chuotbeo, chúc gia đình moch lên đường nhiều may mắn....
    Hakunamatata
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Chuyến đi CAT BÀ năm 1999
    big gun
  8. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi all !. Dạo này mải mê và bon chen vật lộn với cuộc sống sau khi ra trường nên những việc như online va chat chit là cả một vấn đề. Nếu thuỷ tinh ko link vào đây bảo đọc đi vui lắm chắc 10 năm nữa vẫn chưa biết ttvnol.com la cái quái gì nữa . Cám ơn cái sự ngẩu hứng của ai đó .Thế mà vào thời đỉnh cao của LA , nếu mỗi ngày ko online đưọc một hai tiếng thì như con nghiện thèm thuốc , vật vã , bồn chồn ....mà lại toàn là những người mình chưa bao giở biết mặt nữa chứ . Đến nỗi hnib bảo là " Em mà chết xuống âm phủ ko biết Diêm Vương có cho em nối mạng ko nhi? "
    .............
    Thôi chết phải out rồi , hẹn mọi ngưòi sau vậy , với lại cứ muốn xem trangnhi úp sọt thế nào mà tài thế . Chỉ giáo cho tt va cm với , úp mãi mà toàn hụt thôi .
    Ko hiểu lần sau về VN , cái quán Bằng lăng liêu nó có thành 10 tầng ko nhi?
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Hồi trước có những cái nick rất quen thuộc, thậm chí rất "thân thiết" nữa, nhưng cuối cùng cũng chẳng tấy mặt bao giờ, cũng chẳng biết thông tin về nhau nữa, quả là đáng phí. Cũng may em CO_MAY còn nhớ đén mọi gnười, mong rằng những chater cũ của chat sytems sẽ lần lwưọt vào đây.
    ... Tôi còn nhớ có 1 cái nick " xinh đẹp" hay gì đó ở bên PHÁP. Mỗi lần thấy cái nick đó online là anh em lại nhao nhao vào à ơi,... cuối cùng thì mặt mũi XINH ĐẸP thế nào cũng chẳng ai biết, chỉ biết là cô ta vừa lấy chồng tây... hì hì... có ai còn nhớ cái nick đó không nhỉ?
    big gun
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy được bí kíp võ công này cũng hết sức tình cờ như Trương Vô Kỵ có được Càn khôn đại Nã di tâm pháp vậy ... Vào một buổi trưa thanh vắng, đang ngồi buồn ở Bằng Lăng cafe ... bỗng, một bóng đen từ đâu bước tới, ngồi xuống bàn bên cạnh. Tôi khẽ liếc nhìn. Tướng mạo hắn thật kỳ dị. Thường thì chỉ có những bậc cao nhân mới có những tướng mạo như vậy. Tôi lục lại trong trí nhớ những điều đã đọc đâu đấy, trong những quyển sách tướng số, tử vi. « Nhất lé, nhì lùn ... » Chà chà, anh chàng vừa bước vào có hình dáng của thứ nhì . Tuy nhiên, với hình dung về bậc đại cao thủ tướng mạo cổ quái, mặc áo lá, đội nón mê che hết khuôn mặt xem ra đã lỗi thời.... thay vào đó là bộ trang phục model quần jeans levis classic xanh nhạt, áo chemise Polo, trên tay lấp lánh chiếc đồng hồ dành cho thợ lặn của Swatch, tay kia hắn đang bấm tanh tách cái máy giặt mini cửa ngang đã bị nứt... Tôi nhìn đăm đắm vào cái điện thoại di động cổ quái đó như bất kỳ một kẻ giang hồ nào nhìn thấy Đả cẩu bổng của Hồng lão anh hùng... Ngón tay cái của hắn đang lướt trên cái bàn phím nhỏ xíu một cách thuần thục, với một tốc độ gõ mười ngón văn bản word tôi luyện tập bấy lâu cũng phải chào thua. Hắn ngồi đó, hút thuốc và nhìn quanh, ánh mắt nhanh quét lên quét xuống, quét trái, quét phải. Phải có sự quan sát kỹ lưỡng tôi mới nhận ra hắn là một cao thủ, bởi cái phong thái hút thuốc trầm tĩnh ấy không thể kết hợp được với chiêu ánh mắt chảo chớp mà hắn đang sử dụng ... Tôi nghĩ thầm có lẽ hắn đang đợi kẻ thù truyền kiếp nào đó chăng nên hắn phải cảnh giác với những pha đánh lén. Nhưng tôi đã lầm. Sau mười lăm phút nhìn hắn không chớp, tôi bỗng phát hiện ra một điều lý thú. Rằng ánh mắt đó ánh lên những tia sáng xanh kỳ lạ mỗi khi có một bóng hồng chân dài lướt qua. Cặp mắt đảo điên của cái phong thái hút thuốc ấy có thể phân biệt một cách nhanh chóng gái trai, già trẻ, xinh đẹp, cao thấp, béo gầy với tốc độ của một con chip xử lý Intel Pentium IV ... Bỗng có tiếng tít tít phát ra từ chiếc máy giặt mini .. Hắn vồ lấy. Tôi cũng không hiểu vì sao hắn vồ lấy nhanh như thế. Lúc đó tôi nghĩ rằng do võ công thâm hậu nên hắn lấy chậm mình nhìn thấy cũng nhanh chăng ???? Nhưng đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Cái đó, sau này, kết hợp với những kiến thức tôi được học trong sinh học, người ta gọi là phản xạ có điều kiện. Tạm gác cái chuyện nhảm nhí có điều kiện hay không điều kiện này lại. Tôi tò mò không chịu được, nên rướn mình, ngó qua vai hắn, trên màn hình xanh leo lét, hiện ra một dòng chữ « Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, những người đàn ông hay dùng ngón cái để đọc tin nhắn là những kẻ YSL » .. Đang định cười bỗng hắn hmm một tiếng, tôi giật cả mình, giả vờ ngó lơ, hắn buột miệng làu bàu chửi một ai đó, tôi nghe không rõ vì âm thanh rít phát ra từ cổ họng, nghe loáng thoáng có những từ « mách lẻo, đố kỵ... » và tên những con vật dài lê thê gì đó. Bất chợt, hắn quay phắt lại tôi, hất hàm hỏi « Nhìn gì ???? » ....
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này