1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy các anh chị ơi, có ngơi mồm mấy hôm vào các anh chị đã tranh luận kinh quá. Trước khi kể tiếp em xin có vài lời với các anh các chị thế này.
    Về chuyện YSL mà anh CB nhà ta có tiếng nói là vì anh CB có cái cà rà vạt YSL hôm nọ có kẻ nói vài lời xỏ xiên nên chắc hôm qua anh ý tưởng ....
    To Gungcay: Nghe danh chị Gừng già đã lâu bây giờ mới được gặp. Cơn gió nào đưa chị lai vãng đến topic này thế ạ??? Em ngưỡng mộ chị lắm đấy chị ạ ... à, mà em định sửa lời của CB thế này "Cái gì không được biết thì không nên nói"
    To Giot_Dang1: Hehhêee, cô nàng này xem ra là nạn nhân của CB đây, theo sát CB qua bao topic tìm lông bới vết. Gái này, cái kiểu đạo văn của gái tớ thích lắm đấy
    To các anh các chị khác: Bình tĩnh nào, em đã kể hết đâu ...
  2. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi hãi quá, chẳng kịp thanh minh gì, đành nhìn hắn với điệu bộ ngây thơ vô tội nhất mà tôi có thể đóng được ... « Sao nào ? Có vấn đề gì » Hắn hỏi lại tôi, rõ ràng hơn « Nhìn mày tao biết ngay mày đang có vấn đề ... » Hãi quá ! Nhưng không được, tôi được học từ trường phổ thông, rồi cha mẹ căn dặn và tự học qua những bài báo đầy rãy trên báo an ninh, công an, tôi không thể dễ dàng để hắn bắt nạt được. Tôi hỏi lại hắn, nhưng xem ra không đủ tự tin lắm « Anh hỏi iem ạ ? Iem có nhìn gì đâu ? » rồi nhìn hắn có vẻ chưa tin lắm, tôi đành nói tiếp « Iem nhìn thấy mỗi cái chữ YSL, chắc là hãng thời trang nổi tiếng Yves Saint Laurent phải không ạ ? » Tôi cười cầu hoà nhìn hắn.... Hắn hmm một tiếng nữa, quay lại với cái máy giặt mini nứt cửa, dùng ngón cái gẩy gẩy tin nhắn, chưa đầy 2 giây sau, hắn lại hất hàm, tiếp tục « Không phải chuyện nhìn thấy. Thiên hạ đố kỵ hiền tài là chuyện thường tình thôi, anh quen rồi , vấn đề là ở chỗ nhìn anh là em biết ngay em đang có vấn đề» Tôi cũng chưa hiểu hắn nói vấn đề là vấn đề gì, nhưng được đà, tôi muốn hắn quên hắn cái chuyện tôi lén lút quan sát hắn ngồi hút thuốc ngắm gái, tôi giả lả « À, vâng, anh đúng quá, đúng là em có vấn đề thật » ...
    -Thôi được rồi, em may mắn đấy, hôm nay anh rảnh rỗi. Sang bên này ngồi đi rồi nói cho anh biết cái vấn đề kia...
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm cách nào khác, tôi đành bê cốc lipton bốn nghìn lẹt xẹt sang cái bàn tròn kia. Tôi ngồi xuống, đầu thì nghĩ đến những hoàn cảnh éo le nhất có thể như thất nghiệp, cãi nhau với sếp, giận người yêu để nói cho cái vấn đề của mình ... Quả thực, cái tâm lý bị bắt quả tang của con người sao mà nó bạc nhược thế. Hàng trăm hàng nghìn lần tôi nghĩ lại kể lúc đó mà tôi huýt sáo nhìn qua ô cửa sổ ra cái bãi xe thì hắn sẽ làm được gì ???? Nhưng không nghĩ ra. Dẫu gì, cao thủ nó cũng phải khác người thường chứ. Tôi nhìn hắn với cười điệu cười vô duyên nhất. Hắn buông một câu « Cười thế chả trách ... » Phải người khác, chắc tôi đã tức hộc máu, ba máu sáu cơn ngay, nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó tôi thấy hắn nói đúng thế không biết, tôi im re. « Sao nào ? » hắn hỏi. Tôi cũng chẳng hiểu sao nào là sao. Hắn hỏi những câu thật vô nghĩa. Vô nghĩa với trình độ hiểu biết của tôi. Trong lúc nói, ngón tay cái của hắn không rời cái bàn phím, đôi mắt vẫn không thôi nhiệm vụ liếc gái và bây giờ thêm cái mồm có nhiệm vụ nói chuyện về cái gọi là vấn đề của tôi. Chẳng cần hỏi tên tuổi, chẳng cần biết đến nhà cửa. Cái cách hắn quen tôi khác hẳn với cách mà mấy anh chàng khác hay hỏi han. Tôi chúa ghét bỗng dưng một anh chàng nào đó, một hôm đẹp trời, nhìn tôi và nói « Trông em quen quen » để mở đầu cho một câu chuyện. Chẳng biết sao tôi lại ghét nữa. Có thể vì nó quá phổ biến chăng ?! Hắn và tôi ngồi im một lát. Dường như hắn suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn bảo tôi « Em phải học cách úp sọt mới được ».
    (còn tiếp)
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi TRANG NHI cắt ngang 1 tí nhé! 1 phát thôi.
    to Gungcay: Bà đừng nói linh tinh, thật ra sinh lý của chuotbeo cũng được phết đấy.
    ----
    Trangnhi viet tiếp đi nào.... hay quá!!!!!!
    big gun
  5. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi giật nảy cả mình. Cái điều ngay cả bản thân mình còn không dám nghĩ với bản thân mình, bây giờ bỗng bị một thằng cha lạ hoắc đọc vị ra làm tôi choáng váng đến tần ngần cả người. Chẳng nói chẳng rằng, hắn rút ra một quyển sách nhầu nhĩ, quẳng lên bàn, hất mặt bảo tôi ý là cầm lấy mà xem, rồi thở dài. Một cái thở dài chẳng hiểu là xót thương cho nạn nhân kế tiếp, hay áy náy khi quẳng đi một cục nợ mà bấy lâu nay mình âm thầm gánh chịu. Tôi chưa kịp đọc quyển sách nhầu nhĩ ấy thì một bóng đỏ nữa lướt nhanh đến. Vừa kịp ngẩng lên thì thôi thấy một khuôn mặt nếu không có nụ cười thì tôi đã nghĩ là của một trong 2 triệu người năm 45 sống lại. Một cao thủ nữa. Hắn mặc chemise Gap kẻ sọc màu đỏ ở ngoài, áo T-Shirt trắng lấp ló ở trong, dưới chiếc khăn cũng màu đỏ badana Made in USA truyền thống, mà kẻ nào từng đến Am me ri cờ đều mua với giá 1 đô la vừa về làm quà vừa để quàng cố, quàng tay, phía dưới là chiếc quần jeans Levis màu chàm và một đôi giày ba ta Levis cao cổ rất đẹp. Tay hắn đeo một chiếc đồng hồ cũng màu đỏ. Tay hắn thì đang cầm chiếc điện thoại Nokia mà quảng cáo trên TV là của một thằng cha đứng rửa bát. Thôi, tạm gọi là điện thoại rửa bát. Hắn nhe răng « Tưởng dám ra đây ngồi với gái ».
    (còn tiếp)
  6. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế đại cao thủ kia truyền dạy bí kíp gì cho em hả TrangNhi1977 ? kể tiếp đi....
    - Chuột dũng mãnh -
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    - Hic.... Em nói ngưỡng mộ làm chị giật hết cả nảy! Đừng nói nữa kẻo lão bạn già vitdoi với thằng cu chuột nó ngã lăn từ trên ghế xuống gãy 1 số thứ thì khổ thân vợ chúng nó em ạ. Chị nghĩ em đã gặp chị rồi mà không nhớ đấy thôi. Thi thoảng, có lần chị cũng ra Bằng lăng ngồi cùng với hội bọn em, nhưng chẳng quen biết ai ngoài thằng cu chuột mà nó thì mải miết ngồi chơi cờ với người khác nên chị cứ chơ vơ 1 mình mãi thôi. Cái mặt chị lúc đấy ngó chắc cũng "funny" lắm cơ.
    Ah, còn chuyện chưa biết thì phải hỏi cho biết chứ sao lại không hỏi hả em? Hỏi cho biết chứ nhở? (Hỏi thôi nhá! Cấm nói linh tinh

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi nào, các anh các chị đang làm hỏng cái topic của em trangnhi rồi đấy.
    to gungcay : Chuyện sinh lý của người khác mà chị hỏi ý không biết là có ý gì, chứ theo em thì chẳng nên hỏi, biết mà không được dùng thì chẳng nên biết. Tự dưng lại thêm một thứ làm đau cái đầu.
    to giot_dang1 : chả hiểu trường hợp của CB thế nào chứ chị có cô bạn năm nay cũng đầu 3 đít nhót rồi mà vẫn còn đang đong giai đầu 2 ầm ầm, được máy bay bà già mà được phi công trẻ nó lái thì chả sướng hơn là được phi công lão à ?
    to VD : cấm ném pháo tép nhé !!!!!!!!!!!!!!
    trangnhi kể tiếp đi chuyện bộ xương đẹp giai của chúng ta đi thôi.
  9. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, tôi không phải con gái thì là con trai chắc ?! Hắn nói với tên điện thoại máy giặt trước rồi quay sang tôi « Chào em, cứ tưởng ai » Tôi định tức hắn mà cũng không tức nổi. Hắn coi như biết tôi từ lâu lắm. Tên điện thoại máy giặt lại thở dài, không trả lời câu hỏi của tên điện thoại rửa bát. Hắn nói, tiếng nghe như vọng từ đâu xa xa lại « Em đây muốn học bí kíp úp sọt ». Thoáng một nét kinh hoàng trên nét mặt của tên điện thoại rửa bát, rồi hắn trấn tĩnh lại ngay, và lại thở dài, cũng một điệu thở dài thương xót cho nạn nhân kế tiếp... Tôi ngây thơ nhìn hai khuôn mặt chỉ vài phút trước đây vẫn còn lanh lợi, bây giờ bỗng trở nên trầm tư, và thực ra phải nói là hơi thộn thộn mới đúng. Tên điện thoại rửa bát ngồi xuống, rồi nói, chẳng hiểu nói với tôi, nói với tên điện thoại máy giặt vỡ hay nói với chính bản thân hắn « biết ngay mà, em có cái ánh mắt và phong thái của vợ anh cách đây một năm ... » và lại thở dài. Tôi à lên một tiếng, như để khẳng định thêm cái giác quan thứ sáu của mình là hai thằng cha này không có ý định gì cưa cẩm mình, tôi hỏi « Hai anh có gia đình rồi ạ ? » Câu hỏi của tôi rơi tõm vào khoảng không trước mặt. (Bây giờ tôi mới hiểu sao mà loại điện thoại máy giặt và máy điện thoại rửa bát lại không bán chạy cho thanh niên mà lại bán chạy cho những người đàn ông với một gia đình hạnh phúc)
    (còn tiếp)
  10. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế thằng béo hay thằng gày? thằng cao hay thằng lùn? ai là người đã bán đời trai của Chôm? mấy hồi nữa mới tới đoạn này?
    If anything can go wrong, it will - Edward A. Murphy

Chia sẻ trang này