1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mấy giây sau, nét linh hoạt sẵn có trở lại với khuôn mặt của hai tên. Tôi đọc truyện cổ tích nhiều, kiếm hiệp cũng nhiều, nghe nhiều về các cao thủ tỷ thí cờ, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một trận tỷ thí LIVE cả. Hồi lớp bốn, lớp tôi tổ chức đi tham quan Côn Sơn, Kiếp Bạc, đến nơi bị say xe nên tôi không leo lên đỉnh, lúc về thằng bạn tôi kể là lên đỉnh nó nhìn thấy bàn cờ tiên với hai ông tiên ngồi đánh cờ. Tôi cũng nghe cô giáo nói trên đỉnh có bàn cờ tiên nên tức nó lắm. Về nhà vẫn ấm ức và cứ mong mãi một lúc nào đấy được nhìn thấy hai ông tiên râu tóc bạc phơ ngồi khoan thai đánh cờ. Bấy giờ, chẳng hiểu thế nào lại có cái sự liên tưởng ngu ngốc ấy với hai tên tôi gặp. Tôi ngồi im để ..thưởng thức live show, nhưng sau đó thì chẳng thể nào mà ngồi yên nổi. Tên rửa bát đi quân trắng. Hắn cất lên một tràng cười, hé hé khi dấn con tốt lên hai nước « chết mày, ờ... » Tên máy giặt không phải vừa, hắn cũng đẩy con tốt trước mặt con hậu lên hai nước ... Mấy thế triển khai nhanh như trảo chớp, cứ như hai tên đã được học từ lâu lắm, bây giờ cứ thế mà thi xem ai đi nhanh thôi. Bao nhiêu lần kể từ hồi lớp bốn tôi hình dung về dáng khoan thai của những người đánh cờ, bây giờ nhìn hai tên này chơi cờ với nhau, tôi có lẽ phải thay đổi nhận thức của mình. Có thể cách đánh cờ của cao thủ võ lâm khác với tiên ông hoặc bây giờ cách đánh cờ nó là thế. Qua mấy thế triển khai, tốc độ trận đấu có phần giảm xuống. Tên rửa bát vừa chỉ trỏ lên bàn cờ, vừa lầm bầm như cầu kinh Coran vậy, trong lúc đó tên máy giặt vỡ ngồi tiếp tục hút thuốc liếc gái, hả hê ra mặt. « Sao sao ? Nghĩ lâu thế ? Gọi điện cho các quân sư đi. Quen phát huy trí tuệ tập thể rồi phải không ? » Tôi buồn cười quá nhưng không dám cười vì thấy tên rửa bát có vẻ rất căng thẳng ... Chỉ sau vài giây, hắn cười ha hả, xoa hai tay vào nhau « có nước hay, có nước hay » rồi đi một con nào đó. Nếu một ai đó muốn chứng kiến đủ sự hỉ nộ ái ố trong một thời gian ngắn, thì có lẽ nên xem đánh cờ !!!! Tên máy giặt vỡ chỉ vài nước sau đã thấy hết cười, không hút thuốc hay ngắm gái nữa mà nhìn chăm chăm vào ...con hậu của tên điện thoại rửa bát. Lúc đấy thì tên kia đang líu lo « tèn ten » « tèn ten » « Chiếu tướng, bắt xe ». « À quên.. » - Tên máy giặt vỡ hoảng hốt. « À quên rồi phải không ? Lại chứ hả ? » Giọng rửa bát có vẻ rất độ lượng. Tên kia hmm một tiếng rồi undo lại cái nước hắn vừa đi.
  2. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, bà chị ơi ở trên vừa có người khen bà chị hiền lành nên bị bắt nạt thì bà chị cứ cố đóng cho nốt cái vai ý đi, chứ ai lại quay ra nói mấy câu ác thía( thề với chị em chưa thấy ai tên Trang mà hiền )
    còn Alếch A liếc thì mặc kệ hắn, em nghe mấy câu hắn nói mà thấy ngạc nhiên quá, chả hiểu sao giữa thế kỷ 19 mà hắn lại kiếm được con máy tính mà gõ mấy dòng vớ vỉn ấy cơ chứ, phuc cái tài thằng cha này, chắc hắn cũng thích cầm cái mõ chạy khắp làng lắm đây..
    nghe danh bí kíp chân truyền úp sọt nên đang mải ngao du cũng phải gấp gấp quay về đây nhòm ngó,
    tham khảo thêm trường phái khác cũng hay, chưa có cái gì trong sọt thì thêm cách làm cho đầy mà nếu có rồi thì giúp anh giai tránh mấy cái sọt lạ
    hôm nay em bị bỏ rơi vì cái đội hình hạng 2 đá đấm như dở hơi của VN nên vào đây luyên thuyên vài câu, tiền trảm hậu tấu chị đừng giận nhé và mau tiếp tục gõ tiếp( chị có hội bạn vui và thân nhau đấy )
  3. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu :"cún cứ sủa đoàn người cứ đi", sao chị Trang Nhi phải để ý mấy cái người cứ ủng oẳng vớ vẩn làm gì, viết đang hứng lại phải quay ra tiếp chuyện bạn nghe đài thế tụt hứng quá.
    Chị Trang Nhi viết hay lắm,mấy anh chị viết cũng hay nốt!
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Pà Kon ui, Xmas năm nay mọi người có chương trình gì vậy? Nhớ kể lại cho iem thèm nhé
    Năm nay dân số của hội mình đã tăng lên gấp 3 rồi nhỉ, vợ chồng và con cái , nhớ hồi xưa Vịt gọi phone khoe " Anh quen một hội vui lắm, toàn độc thân...hahaha..." Bên kia có tiếng trả lời " Nhưng anh già nhất trong hội đấy ạ " ...." Ừ nhỉ...chết mẹ " Và tiếng dập phone vội vàng
    Thời gian nhanh quá !
    Hakunamatata
  5. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ladymeomuop là người quen biết cũ , nhưng con tính đấy em tính sai rồi, chưa kể những đứa bỏ hội mà đi như em thì cũng chỉ nhân hệ số 1.5 thôi, toàn rổ rá cạp lại. Mà chuyện Xmas để sau, em để yên cho em Trangnhi kể chuyện tiếp. Sau Chôm là đến lượt anh, anh phải biết để mà dè chừng . Làm thế nào để vote sao cho em huh em Trangnhi?
    If anything can go wrong, it will - Edward A. Murphy
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!!!!! Tớ thấy phi công trẻ cũng chẳng có gì là lạ. Thậm chí có tài, ngon lành, đẹp đẽ mà vẫn thích mấy chị gái cơ làm sao đâu nhỉ? Các chị e ngại nhiều, chứ bọn zai trẻ nó chẳng ngại đâu. Tớ biết mấy vụ lấy nhau, chị hơn em 10 tuổi mà gia đình vẫn hạnh phúc. Hị,.... tớ đang phấn đấu! Đừng khẩu chiến nữa mấy em gái ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói chiện cứ như nà các cụ í nhở! Sợ quá! Sợ quá!
    Bây giờ á! Cứ phải kiểm tra trước, có kết quả rồi mới lấy.
    Chứ như ngày xưa í, giữ khư khư như là giữ ..... (tự điền vào chỗ trống). Khi về nhà có 2 trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra:
    1- Vợ mất mẹ nó zin từ hồi nảo hồi nào rồi, hoá ra mình bị nừa . Quả lày là cay đắng lắm nhá! Dằn vặt vợ, rồi dằn vặt mình. Ngồi vặt râu nửa đêm, hút thuốc như là cái bát hương í . Kinh khủng.
    2- Quả này đau hơn: "Cau điếc". Ối dời lại mất tiền bỏ vợ, rồi mất tiền cưới thêm một lần nữa . Lúc đấy lại hát khúc ca: "Oh, My love, My money...."

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Noel này để sau Sea games rồi tính.
    Nghe giang hồ đồn là hôm trước tại sân vận động Hàng Đẫy Chuotbeo ngồi xem đá bóng cạnh 1 đám phóng viên... trong phút cao trào chuotbeo không kiềm chế được đã hét lên 1 tiếng, ngay lập tức bị cái đám phóng viên đang ghi ghi, chép chép kia bịt mồm và:
    - Trật tự cho người ta làm việc
    - Khẽ nào
    - suỵt! trật tự...
    Chuotbeo lai cn cút ngồi co ro, lấy bàn tay che vào miệng để gìm những tiếng rên.....
    big gun
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cho em lạc đề một phát nhé !
    Năm nay, Xmas và năm mới là chuỗi ngày thi cử của em, buồn lắm! Nhưng không phải vì lo học mà vì hết tiền
    Mùa đông ở xứ người thật cô đơn vô cùng, em chỉ có Anton thôi, người chia sẻ với em tất cả những vui buồn...Đây, Anton của em!
    Em đang nghĩ đến lúc học xong đi về thì nấu món gì
    Hakunamatata
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MLTT,
    Nấu cái món ở trong ảnh ý. Ngon như thịt thỏ. Tiện quá còn gì không phải đi chợ. Lạnh lắm.
    BTW, Anh vừa gửi cho em món quà đặc biệt, em ra Charles De Gaulle lấy nhé. Em có 6 tiếng để thi hành. .
    F1

Chia sẻ trang này