1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, F1 nói cái gì nghe quen quen ... Đừng làm tớ sợ nhé. Tớ dạo này yếu bóng vía lắm. MLTT đừng có nghe xui dại mà chết vì ham hiểu biết đấy Tớ là người chứng kiến cái món quà của cậu lên máy bay với hai túi hành lý xách tay nặng chịch. Cẩn thận xớ rớ ra là bị nhờ khiêng hộ đấy ... hic hic ... khổ thân tôi quá, trưa nay ai mời tôi ăn trưa nhỉ?????!!!!!
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tình hình xem bóng đá của các friends hôm qua thế nào?
    Hôm qua, có lẽ VN chưa bao giờ nhiều cờ như thế ... kể cả Cách mạng tháng 8 năm 1945, cả chiến thắng mùa xuân 1975 và các ngày quốc khánh... Công nhận là các cầu thủ bóng đá đã làm được điều mà biết bao chính khách mơ ước... đáng nể thật.
    Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn với chuotbeo, người đã ra sân giữa trời mưa gió để chứng kiến trận bóng:
    mrbinh2000: Hom qua ngaoi san the nao?
    mrbinh2000: ?
    nntrung75: dm vui nnhu tet
    nntrung75: xem TV thay chung no ho het the nao thi biet day
    mrbinh2000: ke^/ di
    nntrung75: ca san ho het to qua ma cau thu con deo nghe thay tieng coi trong tai
    nntrung75: <--ngoi chinh giua khan dai B soi dong nhat san
    nntrung75: dinh tai nhuc oc
    mrbinh2000: eheheh
    nntrung75: hiep 1 bon Malai bi khan gia ho het so qua deo len bong dc
    mrbinh2000: hehe
    mrbinh2000: den qua 3-3
    mrbinh2000: tinh hinh ngoai san the nao?
    nntrung75: dm lang im nu* to*`
    nntrung75: co vai be'' gai'' sut. sui` khoc'' ben canh
    mrbinh2000: co ai khoc khong?
    mrbinh2000: may co an ui no khong?
    mrbinh2000: hay cung khoc toe len
    nntrung75: nhin chung no ngon qua ma minh cung dien nen ko an ui
    nntrung75: luc 4-3 co thang deo nao be^'' minh len thay nguoi bay bay so qua
    mrbinh2000: ahahha
    nntrung75: minh dinh be^'' em be'' truoc mat nhung thang nguoi yeu no da nhanh tay be truoc
    mrbinh2000: o*` phi nhi?
    nntrung75: truoc mat co'' bon mobifone tuyen 1 bon gai ngon cam qua? bo^ng nhu co vu bong ro My
    mrbinh2000: hehehe
    nntrung75: oi dme neu hom qua bon VN thua chac chung no giet chet may thang hau ve va thu mon mat
    mrbinh2000: ahhaah
    mrbinh2000: nhung chinh the no moi cang thang
    nntrung75: uh cang thang so bo me
    big gun
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nỗi khổ của người Việt xa tổ quốc hướng về Sea games, phải xem trực tuyến trên NET bằng quả màn hình khoảng 2 inches, lúc được lúc không, đến đoạn Mã lai gỡ 2-3 thì nó tắt ngóm, sau đó quay qua tintucvietnam, thì mới đến đoạn này , sốt ruột bật liên tục các loại web về Sea games thì mới biết 3-3, thất vọng tràn trề đi ăn bánh mì để giữ sức xem hiệp phụ , ăn xong thì mới biết đã thắng 4-3, thật là ....Nhưng thôi dù sao cũng được xem trọn gói bàn thắng lịch sử của thủ môn Mã Lai
    Úi bạn Trangnhi cứ yên tâm, tớ không bỏ ra 14, đi ra Roissy đâu, 2 bát phở rồi, ở nhà ôm mèo sướng hơn
    Việt Nam Vô Địch
    Hakunamatata
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là, phu quân của TRANGNHI đã chính thức rời HANOi vào đêm hôm qua để đi làm nghĩa vụ.
    Giờ này chắc chàng đang trượt tuyết vù vù bên Thuỵ sỹ rồi.
    Thời gian xa chồng này, chắc Trangnhi cũng không co tinh thần viết tiếp thiên truyện ngắn này nhỉ?....
    -------
    Trận chung kết bóng đá sắp tới, chúng ta xem ở đâu nhỉ? Nothing TL làm trưởng nhóm hô hào đi nào....
    big gun
  6. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cc bạn ơi, tớ đau tim quá, hôm qua vừa dứt lời "không khéo bị gỡ hoà mất thôi" y như rằng, 3-3, nếu mà không gỡ được quả cuối cùng thì chắc cổ động viên VN cho mấy chú hậu vệ bét xác ý nhỉ, nhưng thấy may thay nhờ vào tinh thần quật cường vốn có của người VN, các chú đã làm nên lịch sử. Thôi cũng may chứ không thì lại có án mạng.
    Friend tạm dừng tâm sự nhé, để chuyên tâm chuyện bóng đá. Các đồng chí có ý kiến thế nào về trận chung kết nhỉ, hôm đó xếp tớ cho phép các nhân vien nghỉ xem đá bóng, Cafe, oe ?
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tuy hôm qua là ngày chia tay nhưng vợ chồng tớ không thể bỏ sót được trận bóng đá của đội nhà. Hai đứa vừa xem vừa hò hét, vui rồi buồn, chửi rủa rồi lại vui!!!! Xem xong bóng đá bàn luận một lúc mới chợt nhớ ra là giờ phút chia tay đã đến gần, nhưng tâm trạng tớ lúc đó phấn khích quá đến độ hết thấy buồn phiền ..... . Bọn tớ nhảy lên ô tô ra sân bay, đi đường nào cũng tắc tị vì lúc đó trận đá bóng vừa kết thúc. Thật không thể tưởng tượng nổi sao màu đỏ ở đâu đổ ra đường mà nhiều thế. Mình ngồi trên xe, buồn vui lẫn lộn, hai vợ chồng tuy tay trong tay nhưng thi nhau bình luận hết đoàn này đến đoàn khác đang hò reo ngoài cửa kính ô tô. Hú vía, dẫu sao cũng chen đến sân bay kịp giờ check in. Nhờ giời, ngày đẹp với Việt Nam, các anh các chị nhân viên VietNam Airline dễ tính đột xuất cho cả đống hàng khổng lồ của chồng tớ qua ..., không hiểu có nhờ các cầu thủ nhà mình không nhỉ??? Lạy giời, thứ sáu này Việt Nam sẽ thắng!!!!????
    Việt Nam vô địch!!!!
    Nhưng dẫu sao tớ thấy cái số huy chương vàng trong bảng tổng sắp huy chương nó cứ làm sao í ...
    Thứ sáu nhé, mọi người thiết kế một buổi offline hoành tráng đi, tớ có thể đến muộn nhưng nhất định đến!
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vô địch!!!!
    Nhưng dẫu sao tớ thấy cái số huy chương vàng trong bảng tổng sắp huy chương nó cứ làm sao í ...
    Thứ sáu nhé, mọi người thiết kế một buổi offline hoành tráng đi, tớ có thể đến muộn nhưng nhất định đến!
    ----------
    xin lỗi thứ sáu tớ bận mất rồi, đến sân Mỹ Đình có tí việc í mà
    - Chuột dũng mãnh -
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích những người tinh tướng ăn ngô nướng đâu , tủi nhục thân xa nhà phải xem bằng Net, màn hình 1 inches, cầu thủ nhỏ hơn hạt đỗ xanh chạy tung tăng, nhục nhất là lúc nó hô " vào ...." thì màn hình đứng miệ nó lại ( đường truyền pho huyền muh)
    Tớ ghen tức với bạn chuotbeo
    Việt Nam vô địch
    Hakunamatata
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghen tức với Chuột béo lắm. Nhưng mà có lẽ Meomuop hiểu sai ý CB rồi. Cái tí việc của cậu ý là bán cờ, khẩu hiệu, vẽ mặt và trông xe đạp ngoài cổng sân vận động quốc gia í mà. Nhưng dẫu sao tớ cũng đố kị với bạn CB vì bạn được ở gần các cầu thủ Việt Nam hơn tớ!

Chia sẻ trang này