1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Này TrangNhi cẩn thận ko tao gọi thằng ALEX ra bây giờ đấy nhé , sợ ko ???
    - Chuột dũng mãnh -
  2. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Này TrangNhi cẩn thận ko tao gọi thằng ALEX ra bây giờ đấy nhé , sợ ko ???
    - Chuột dũng mãnh -
    [/quote]
    ==========
    Nhạt quá Mr. Chuột dũng mãnh. Tớ sợ gì cái thằng cha thùng rỗng kêu boong boong đấy chứ. Tớ đã nói nhiều lần là tớ ghét nhất cái hội chứng ở bển. Anh giai đấy chắc bị đời nó khinh, chà đạp nhiều quá, không có chỗ để giải toả nên định vào đây trút, ai ngờ ,..... Nhân tiện nói luôn, nếu có phải trông xe, vẽ mặt, bán cờ thì cũng đâu có sao mà phải bực tức thế. Lao động là vinh quang cơ mà!!! Cậu nói với tớ thế mà tớ bảo với mọi người cậu đi trông xe đạp cậu lại tức .... cậu thật là ....
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trận chiều nay VN sẽ thắng với tỷ số 2-1, hẹn nhau BL các bạn nhé. Sẽ có bình luận sau.
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. congchuabuon18

    congchuabuon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hic'' hic'', BL nho wa'' nho wa'' - 1 coc nhieu cafê va it sua va...Vit doi tra tien gium` cho nhe''.
    Ung ho nhiet liet ty so 2-1 a, co ai ca'' do khong cho em danh'' ke'' 1 cap voi. Hihi. Moi nguoi vui ve va ho het khan co^? vao nhe''.
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhỉ? đoán trúng 1 nửa rồi ... đúng là 2-1 nhưng nhầm chữ VN thanhg TL rồi.....
    -----------
    Hôm nay Friends lại tụ tập ở Bàng lăng để xem bóng đá, không khí sục sôi cho đến lúc VN bị thua chính thức....
    Chẳng còn gì để nói.... Chuotbeo giờ này chắc đang khóc nhè trong xe BUS từ sân vận động về nhà đấy nhỉ?.
    Nhưng nhìn chung SEA GAMES thành công với nhiều nhiều huy chương vàng... nếu có thằng bỏ mịa nào đổi 100 cái HCV lấy 1 cái vàng bóng đá thì có đổi không nhỉ?
    big gun
  6. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hâm mà đổi hả bác, vua chết thì đã có chúa lên thay, có gì đâu mà phải bùn nhiều hả bác, Hàng trăm người cố gắng để đổi lấy một cái danh cho bóng đá đấy à.
    Thế là bất công !
    Xin lỗi tự nhiên chen vào đề tài úp sọt đang hay của chị Trangnhi.
    [Buồn không HKTL, xem chung kết, cửa B đàng hoàng, hào hứng là thế, chuẩn bị cả máy ảnh nữa chứ. Đâu chỉ có hào hứng, còn cả nhiệm vụ, vinh quang và tự hào nữa chứ, ông không nói nhưng mà tôi biết. Thế mà ... Tôi ở nhà cứ tưởng tượng ra cái cảnh bánh đa ngâm nước của mọi người ở ngoài đấy mà lại bùn thay ông. Mệt không ? Cest la vie mà, CSDKKKHCTT, nhỉ ?]
  7. khianh

    khianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hết Sea Games rồi , bà con bàn chuyện Noel đê
    size=4][red] khianh
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chơi như vậy thì thua là đúng thôi..TL nghiên cứu kỹ , có cách bắt bài tất cả các đợt lên bóng của VN..Họ chơi hơn hẳn Vn..Dù sao cũng khá khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ VN, nếu như họ là cái lứa trước kia, tầm Huỳnh Đức hay Hồng Sơn, thì thua một bàn cũng coi như thua luôn cả trận đấu....
    keke, nhưng mà Vn vẫn là nhà vô địch , bỏ túi tới hơn một trăm huy chương rồi.....( k biết chính phủ lấy đâu tiền trả cho các VĐV đây)


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi kế hoạch Noel, tớ kể tiếp vậy
    ....
    Ấy vậy mà cái niềm vui của kẻ có tấm lòng khoan dung kia chẳng kéo dài được là bao. Chỉ một phút sơ sẩy mà con tốt đen be bé của tên máy giặt đã leo tót đến gần cuối bàn cờ bên kia. Tên điện thoại rửa bát tức lắm, làu bàu « giời ơi, giời ơi » liên tục trong khi tên máy giặt vỡ chỉ ra liên tục những nước tiếp theo của hắn. Cao thượng chẳng kém. Tôi chưa thấy ai mà đánh cờ kiểu đấy. Tôi mà đánh cờ thì vồ được con nào thì đừng hòng mà tôi tha. Hay là nghĩ được nước gì hay cứ phải âm thầm mà lừa nó, rồi bất ngờ tấn công vào bộ tổng chỉ huy. Sự tình cờ gặp gỡ với hai cao thủ đã mở ra trong đầu tôi những kiến thức mới mẻ hơn về bộ môn thể thao trí tuệ. Mọi sự âm thầm tính toán chưa chắc đã là tốt. Tên rửa bát vò đầu bứt tai, hai tay hết nắm vào lại mở ra nhìn con tốt đen bé tý đang tằng tằng tiến lên. Tên máy giặt thì đang hát bài gì nghe quen quen « Na na nà ná na nà... » « Na na nà ná na nà.. » Tôi sắp điên đầu vì cái âm thanh quái gở ấy thì chợt nhận ra đấy là nhạc trong chương trình « Những đứa trẻ tinh nghịch ». Tôi điên đầu một thì tên rửa bát điên gấp năm, gấp sáu. Hắn luôn miệng nói « thôi đi, thôi đi, giời ơi, giời ạ » gì đó. Chỉ vài phút sau, tên rửa bát giơ tay gạt con tướng của hắn, sẵng giọng « thôi, thua ». Tên máy giặt cười, « ba mươi ngày nay rồi, chiều nay có lẽ tớ phải dán thông báo ngoài cửa là ai ở Hà Nội muốn uống cafe miễn phí thì xếp hàng ở đây » Rồi dường như nhớ ra sự có mặt của tôi, hai tên quay sang « Em đã đọc chưa ? » Tôi sực tỉnh. « À, xem hai anh đánh cờ hay quá, em quên mất » « Vớ vẩn thật », tên máy giặt làu bàu « Em phải biết xác định được mục tiêu của cuộc sống chứ. Đặt ra mục tiêu rồi là cứ thế mà phấn đấu. Tối nay về nghiên cứu đi » Rồi hắn đứng dậy, móc trong túi ra 500 lẻ nhàu nhĩ quẳng xuống bàn, bảo tên còn lại « Phần còn lại là của cậu nhé » rồi biến nhanh như lúc xuất hiện. Tên rửa bát nhìn tôi, nói giọng nhỏ nhẹ hơn « còn quyển của anh, nhớ chỉ photo thôi nhé, rồi trả anh ».
    (còn tiếp)
  10. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hôm qua hò hét nhiều mất bố nó giọng rồi, khi nào nói được thì vào đây bàn chuyện tiếp.
    ...nỗi buồn bóng đá...
    - Chuột dũng mãnh -

Chia sẻ trang này