1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuabuon18

    congchuabuon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vit oi, dung co bi lua`, Khianh gio moi len tieng'' chac mong gat hai'' o anh em vu Noel nay day ma`. Khianh to chuc 1 chuong trinh hoanh` trang'' cho anh em nhung lay'' gia'' mem` thoi nhe''.
    Nhung thoi, du sao gia'' co cat'' co^? thi cung cho em xin 1 suat'' voi nhe''.
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Này công chúa buồn! Hình như anh đã nhiều lần nhắc nhở em là đừng viết không có dấu... khó đọc lắm. Thế mà em vẫn tái diễn...
    Này thế vụ NOEL này em xin 1 suất cho ai thế nhi?, hay là em về VN????
    ---
    Bây giờ thì em viết 1 câu chuyện về cuộc sống của em bên đó cho các bạn cùng đọc đi nào ( nhớ viết có dấu đấy nhé)
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp trù bị sẽ được tổ chức tại cà fê Bang lang vào tất cả các buổi trưa trong tuần ( trừ thú 7, CN) kéo dài đến tận NOEL.
    Ai quan tâm đến vụ Noel này ( bất kể ai, dù trai hay gái, giầu hay nghèo, công nhân hay trí thức, ông già hay trẻ con, người Việt hay người tây....) đều có thể đến tham gia hoặc comment lên topic này, hoặc Pm cho vitdoi, chuotbeo, khianh, nothingtoulouse....
    Mong sự hưởng ứng của các bố, các mẹ...
    big gun
  4. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều hôm đó, tôi không thể tập trung nổi vào công việc cơ quan. Một phần vì tò mò với nội dung của hai cuốn sách, phần kia thì cứ nghĩ ngợi, băn khoăn về hai tên lạ mặt. Tôi không phải kẻ quá đa nghi, nhưng cũng không thể dễ dàng tin mọi việc như vậy. Chính điều này làm tôi phải băn khoăn nghĩ ngợi. Đã mấy lần tôi định lôi hai quyển sách ra xem những nghĩ thế nào lại thôi. Chưa bao giờ tôi mong hết giờ làm việc một cách mau chóng như vậy. Thỉnh thoảng tôi lại liếc lên chiếc đồng hồ GIMIKO to tổ chảng treo trịnh trọng ngay trên đầu đồng chí trưởng phòng đáng kính. Khi chiếc kim dài nặng nhọc nhích đến con số 6, chiếc kim ngắn chỉ số bốn, tôi đứng ngay dậy, sắp xếp mọi thứ để đi về. Đồng chí trưởng phòng khẽ liếc tôi. Có lẽ thái độ của tôi hôm nay khác hẳn mọi ngày. Mọi ngày, nếu không nán lại « tìm hiểu » thông tin trên internet thì ít nhất tôi cũng phải đợi đồng chí xô ghế đứng lên thì tôi cũng mới dám tắt máy tính. Nhưng hôm đó, tôi mặc xác. Lao ngay về nhà, tôi chạy lên phòng, cẩn thận khoá trái cửa rồi lôi hai quyển sách ra. Như bị thôi miên, tôi nhìn cả hai mà không biết nên đọc quyển nào trước. Quyển của tên rửa bát có vẻ cũ hơn, nhàu hơn. Có lẽ phải khó khăn lắm hắn mới ăn trộm được quyển sách đó. Còn cuốn kia, ngoài bìa không đề gì cả, chỉ được bọc bằng một tờ hoạ báo cũ chắc từ thời Liên bang Xô viết chưa tan rã, hay viện trợ cho Việt Nam, mà một thời, hồi nhỏ tôi cũng thường đem ra bọc sách vở khi đi học. Tôi là một người không kiên trì, thậm chí còn hơi nóng vội. Đọc truyện trinh thám hay những truyện mà có những chuyện tình tay ba tay tư phức tạp thì tôi phải thú nhận rằng thỉnh thoảng không kiềm chế được tôi toàn giở đoạn cuối ra xem kết cục thế nào rồi mới yên tâm đọc tiếp.
    (còn tiếp)
  5. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ahhh quên bố nó mất,
    TrangNhi ...trả anh quyển sách ! tí mất !

    - Chuột dũng mãnh -
  6. hungduong

    hungduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh, mấy chị thừa thời gian nhỉ? Em cứ nghĩ chỉ có bọn líp nhíp mới rỗi hơi ngày nào cũng update thôi chứ. Đọc thì thấy toàn người có gia đình cả. Ngoài bọn nghiện ra, xã hội vẫn còn thể loại nhàn cư như thế này ư? Sao xã hội phát triển được nếu chỉ toàn ăn cắp thời gian làm việc để chát chít?
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    =========
    He he, bọn tớ chưa ăn cắp được gì thì ăn cắp thời gian là dễ nhất mà. Còn ngoài bọn nghiện ra thì xã hội cũng ty tỷ thằng rỗi hơi vào internet đấy chứ, đâu riêng tụi này. Cứ nói như cậu, thì ttvnol đóng cửa sớm. Bọn tớ đang phấn đấu cho cái chức danh "thành viên thường xuyên" mãi mà vẫn chưa được đấy. Cậu nói vớ vẩn quá... xã hội vẫn phát triển đấy thôi!
    To Chuột béo: Cậu nói vớ vẩn gì thế, sách nào nhỉ?????
    Được trangnhi1977 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 15/12/2003
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế mà xã hội vẫn cứ phát triển mới lạ chứ?.. Bạn có ngạc nhiên không?, tớ đoán là bạn cũng ngạc nhiên lắm. Thế đấy, có những điều mà khi còn bé ta không hiểu được, nhưng bạn ạ... bạn cứ lớn lên như chúng tôi... bạn sẽ biết ngay thôi mà.
    [red]
    hungryDuck
  9. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế em nghĩ thêm một chút thời gian của bọn này thì xã hội sẽ phát triển vượt bậc hay sao ? Dù em có muốn hay chúng tôi có muốn thì cũng không thể nào thay đổi được gì. Khi đi làm, thì ý xếp là ý trời, xếp bảo sao làm vậy, vì xếp đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của các cấp lãnh đạo, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
    Để chị nói cho em nghe nhé, kinh tế thị trường là theo kiểu tư bản là có những thành phần làm không kể thời gian, còn định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là vẫn còn những thành phần làm ít nhưng vẫn được hưởng như những người làm nhiều. Đấy là cái công bằng của chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Có thế thì theo một số thành viên nào đó đã có ý kiến là khoảng cách giầu nghèo sẽ được thu hẹp lại. Phải không ạ. Thôi nhá, không ní nuận nữa. Tiếp tục thôi các anh em ơi....
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, tôi quyết định cầm quyển của tên rửa bát lên trước. Sách nhầu nhĩ, mất chữ nhiều, thậm chí một vài trang bị xé, những chữ tượng hình ố vàng, viết loằng ngoằng theo một thứ văn tự cổ (đấy là tôi nói thế, chứ thực ra nên lý giải là kiểu như quy ước font Symbol mà đọc theo font Arial). Quả thực, riêng việc đọc thôi (chưa biết có hiểu nổi hay không) đã là một việc khó khăn rồi. Cái gì chứ ngoại ngữ, dịch thuật luôn là một vấn đề nan giải đối với tôi. Với cuốn sách đó, có lẽ việc đầu tiên là phải ngồi chép lại cho sạch sẽ, nhìn cho rõ các mẫu văn tự, rồi lên một key để chuyển đổi, sau đó dịch sang tiếng Việt, rồi sau đó đọc và nghiền ngẫm. Kungfu quả thật đâu có phải vỏ hến để có thể dễ dàng nhặt như thế - tôi thầm nghĩ. Mà kể cũng đúng thôi, bây giờ cứ cần cù bù khả năng. Mình chăm chỉ một tý (chăm chỉ đọc tài liệu, dịch tài liệu và chép lại tài liệu) thì bằng Tiến sỹ cũng chỉ trong tầm tay ....Nhưng hỡi ôi, đối với tôi, cứ phải đọc và phải hiểu, phải đoán, phải mày mò đã là khó khăn, mệt mỏi quá rồi ....Chán nản, tôi để cuốn 1001 cách tiếp cận xuống, lấy quyển còn lại của tên máy giặt vỡ lên, trong bụng cầu mong nó đừng viết như kiểu chữ giun dế như thế kia. Tôi he hé giở trang đầu như một anh chàng đang nặn con cuối trong trò chơi trí tuệ ba cây. Chi chít. Dầy đặc. Toàn chữ ký và những câu đại loại như « Đêm buồn nhớ em » « Tình này anh trao » « I love you » « Je t?Taime » « Ti amo » hay những symbol trái tim có mũi tên xuyên qua, còn rỏ mấy giọt máu tươi. Mẹ k..., tôi nghĩ thầm, chẳng khác quyển vở của thằng học sinh cá biệt là mấy .... Trang thứ hai viết bằng thứ ngôn ngữ latin (cũng là do tôi đoán), chỉ hai dòng nhỏ, sau đó là có phần dịch sang các thứ tiếng phổ biến. Có cả tiếng Việt. « Nếu không có niềm tin, đừng bao giờ giở tiếp những trang sách này »
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này