1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng như bạn thôi " Cuộc sống không phải là những ngày đã qua đi mà là những ngày còn lưu trong trí nhớ" ( title của OBB)
    .... Đó cũng sẽ là câu nói của bạn trong tương lai, khi bạn nghĩ lại thời gian này.... thời gian bạn đã cùng chúng tôi... đã mời chúng tôi ăn quả ( quả gì nhỉ?) trong buổi đầu gặp mặt, và bạn cũng đã cười đấy thôi, ..... vui chứ! đừng chán đời nữa!!!!
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 21/11/2003
  2. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tự thấy là một công dân hạng hai. Đang chán đời, càng chán đời hơn.
    Chán lắm không ? khóc to lên đi , hét gào văng tục, uống rượu bằng bát, gặm thịt cả tảng.....chắc chắn bệnh sẽ thuyên giảm
    Không biết lần sau, nếu chán đời có nên lại đến đấy không!
    Cũng chưa biết được!
    Thiếu logic ! chắc chắn hoặc là hết chán đời rồi hoặc là giả vờ chán đời. Vì ngưòi đang rất chán đời chẳng lạc quan đến nỗi đã nghĩ được đến lần chán sau. Thế mới biết, trong viết lách (trừ truyện viễn tưởng) cũng cần chút logic của cuộc sống
    - Chuột dũng mãnh -
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    OBB mến,
    Chào mừng đến với topic của tụi này...
    Có câu thế này "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ...", nhưng đừng để chán hơn vì một cái gì không đâu thế chứ.... Hy vọng lúc nào cậu thấy vui quay lại sẽ thấy khác. Một cái quán, có người đến một lần đã thấy chán, có người ngồi quen cả chục năm vẫn thấy hay ...
    Còn.. công dân hạng hai là thế nào???? Tớ đã từng là kẻ ngoài cuộc nè ... Đâu có sao... Tứ hải giai huynh đệ... Vui thì ở thôi mà. Đừng chán nữa nhé... Cuộc đời ngắn lắm (đúng đấy), thế nên tại sao không sống thật vui?????
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thôi nào các chiến binh, ồn ào quá, revenons à nos moutons thôi, xét thế nào về gợi ý của tôi thế, sao chả thấy ai có ý kiến gì nhỉ ? hẹn tôi nay ở HW4 nhé
    OMNIS HOMO MENDAX
  5. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Tôi hiểu, cái gì cũng vậy, để mà có ý nghĩa thì phải có sự gắn bó, xây dựng cho nó, phải có những trải nghiệm để sau này gọi là "kỷ niệm".
    i will try it best
    Chuột dũng mãnh này, tôi chắc là không dũng mãnh bằng ông rồi, (và cũng không béo bằng nữa). ông đừng độc đoán và đa nghi quá thế, không chỉ là tôi mà với tất cả mọi người xung quanh ông.
    Anyway, hội các bạn thật may mắn khi đã gặp nhau.
    Chẳng trách ai buồn ai, cõi đời mênh mông quá, bởi lạc lối đành xa nhau
    OBB
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em Trang nhi1977 lan nao cung viet dai oi la dai, nghe noi sap sua di nuoc ngoai roi nen buon ha ? Ma o nuoc ngoai thi online luc nao chang duoc - Nhung du sao thi doc tam su cua em cung thay hay hay
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi ông bỏĂn này, viỏt tiỏng Viỏằ?t chỏng có dỏƠu gơ cỏÊ, cỏằâ nhặ 'ỏằc tin nhỏn trên 'iỏằ?n thoai ư...hehhe
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</EM></FONT></STRONG></P>
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 22/11/2003
  8. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hey, Eloiro, những tin nhắn như thế này nên để PM thì hơn. Cậu nghe thông tin đâu mà biết tớ đi nước ngoài xế nhỉ???? Mà tớ đâu có buồn ... Thứ nhất, các cụ đã dạy, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thứ hai, cơ hội sang chứng kiến tư bản giãy chết (hay chính xác hơn là tham gia vào đội quân hùng hậu của chúng ta sang đó đào mồ chôn tư bản), tớ phải vinh dự mới đúng chứ!!!!
    À quên, đọc thấy hay thì phải vote sao cho em chứ, không khen hay không được đâu đấy
    Được trangnhi1977 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 22/11/2003
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vừa tham gia offline với box DULICH về, hay ghê, lại ghặp 1 thành viên cũ của đội mình ở đó là bạn SAINT ( Thọ triệu phú).. bạn SAINT có gửi lời chào tới toàn thể chúng ta, va tôi đã có nhã ý mời bạn qua đây viết vài dòng... tất cả đồng ý chứ.???
    big gun
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Wow, cool, em đang định có bài hồi tưởng về anh Thọ đấy!!! Welcome welcome! Anh Vịt đi offline có gì về vui kể đi thôi. Hôm qua bọn em offline ở BL - Cơm Hàng Hành - CIAO - Thiên Tân Karaoke vui lắm hehe. Hôm qua hát lại WE ARE THE CHAMPIONS. Danh ca CB đã thay mặt toàn bộ anh chị iem hát từ đầu đến cuối rồi, nghe cứ như Queen sang biểu diễn ý ạ. Cuối buổi tuy share tiền nhưng xem ra Ch. lãi vì bài nào cũng thấy góp tiếng ca cả....
    We are the champions, my friends
    And we''ll keep on fighting till the end
    We are the champions
    We are the champions
    No time for losers
    ''Cause we are the champions
    Of the World
    Hihihihi
    Anyway, anh Thọ nhớ viết bài nhé. Anh Vịt phải gọi là Thọ tỷ phú chứ gọi là triệu phú chưa được đâu. ...
    Một ngày REMY muôn đời REMY ... nào dzô ...

Chia sẻ trang này