1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhạt thế nhỉ?.. cứ như mình không tồn tại ấy, sao lúc karaoke không nhắn tin để anh và OBB rủ nhau đến.... Hôm qua chẳng hiểu số phận hẩm hiu thế nào lại ngồi kẹp giữa 2 Cao Son và Litle KID , trong khi đó BuTiBoy lại ngồi giữa KENZO và Small light... đó kị quá cơ, lúc nó quay sang phải, lúc lại quay sang trái, chóng hết cả mặt,
    big gun
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sao rồi bạn vịt, ofline vui không ? có mấy em ôm cột không ? hic hic, thế hoá ra nghe quảng cáo hocnghe nên để vợ ở nhà đi ăn mảnh ?
    OMNIS HOMO MENDAX
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi offline các bạn rủ mình nhé. Mình tốt bụng và dễ thương lắm. Thêm bạn, bớt thù. Mà biết đâu lại là người quen của nhau?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Kìa các bạn vỗ tay khen thành viên mới của FRIENDS kìa... Bạn nào đồng ý dơ tay!
    Butiboy, là 1 chàng trai nổi tiếng bên Box du lịch đấy, chàng mò vào đây thật là quý hoá, để đáp lại thịnh tình của chàng chúng ta tràn qua DU LỊCH làm 1 chầu đi nhể!
    big gun
  5. mrvictor

    mrvictor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vịt đói daonạy biến đi đâumà ko thấy viết bài toàn đi buôn dưa lê lung tung chán quá. Làm một chủ đề đi cho nó mau ty hihi
    No pain, no gain!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vitdoi đang biến mình thành kẻ phá phách mà, tập làm lại thời con nít,nông nổi, bồng bột


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Sao lại nặng lời với anh Vịt thế? Anh Vịt là người tốt mà (mặc dù người tốt thường khổ...)
    Hôm nay là một ngày vui với anh Vịt và Ch. Nhưng lại là ngày tế nhị của tôi và vợ anh Vịt ... Hị hị.... Cả hội vừa offline ở Paris Deli về. Nhìn bọn hắn uống cà phê ăn bánh sinh nhật mà tức quá đi mất ...
    À quên, Vịt đói này, mình có chuyện này muốn nói ngay không lại quên. Cái đĩa ổi cậu mời ý mà, hình như trả tiền thiếu. Thế nên hôm nay, không phải mình cậu tổ chức sinh nhật cho tế nhị đâu nhé......
    Đề nghị Thạc sỹ tin học kể chuyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh ạ
    To butiboy: Hoan hô anh butiboy ạ. Em hỏi khí không phải tối nay anh có bị hắt xì hơi không ạ? Anh Vịt nhắc anh cả tối
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đâu có nặng lời tý nào đâu..Sự thật thôi...
    Hi`, dù sao cũng có nhời chúc mừng anh nhé, mãi bi giờ em mới bít......


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    =========
    Chúc mừng thế sớm quá ... Hihihi, giờ này chắc anh Vịt đang bị vợ phạt rồi. Hihihi, chuyện là thế này, hôm nay là sinh nhật của tế nhị (một người nên tránh nhắc tên trước mặt vợ anh Vịt). Gặp bọn tớ, vui mồm, anh kể là sáng nay nhắn tin chúc mừng. Tối đi offline lại gọi bánh ngọt chén tì tì. Vợ lườm 5 lần không biết. Lại còn mời thêm bọn tớ đĩa ổi nữa chứ... Thiện tai.. thiện tai... Anh Vịt thân mến, God Bless You ....
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khà khà , hoá ra là Vịt sợ vợ à, he he, thía thì k hư được đâu vịt uh....Kiểu này chắc đêm nay ngủ dưới ngầm giường roài,đến tội


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này