1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vào đây đọc em thấy tình bạn mà mọi người dành cho nhau rất hay ...Quả thực là rất ít khi em thấy một nhóm chơi với nhau qua mạng mà có thể thân thiện và tình cảm với nhau đến như vậy...Cũng hy vọng một ngày nào đó se nằm trong nhóm..." bạn bè"
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh có đến nỗi xấu xa bẩn cỗ lắm đâu mà bọn em nói được nhiều? Anh se ứng cử một vài sinh vật khác để bọn em lấy làm đề tài chủ chốt nhé.
    Kotex họ có mẹo quảng cáo riêng, anh thì thực tế hơn. Vốn ít, cây nhà lá vườn. Quà tặng là hiện vật ngay tại chỗ. " Cởi là thấy!"
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    này ông bạn vị, chịu khó đầu tư đi chứ, ông là người đầu tiên để cho chúng tôi gắn bó đấy nhé, chả lẽ để cho trangnhi độc thoại à ? hic hic
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, 2 ngày nay viết 2 bài trả lời TrangNhi, gửi rồi mà chẳng thấy hiện lên bài gì cả. Chắc các Mod bên tâm sự phải duyệt những bài viết của Butiboy chăng?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    này ông bạn vị, chịu khó đầu tư đi chứ, ông là người đầu tiên để cho chúng tôi gắn bó đấy nhé, chả lẽ để cho trangnhi độc thoại à ? hic hic
    OMNIS HOMO MENDAX
    [/quote]
    Trangnhi không độc thoại đâu, có hàng trăm gnười vào đọc ủng hộ cô ta đấy thôi.
    to: Huyentrang: WELCOME, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng săn sàng chào đón bạn... " ca fê Bang lang quick quic!!"
    ---------
    Lại sắp NOEL rồi, Chắc rằng noel này " Friends" phải chìm trong " trách nhiệm gia đình" .. nên không còn có những cuộc chơi hoành tráng như năm 1999, 2000, 2001 nữa nhỉ.
    Có thể nói noel năm 1999, Noel cuối cùng của thế kỷ 20 là đỉnh cao của Friends, cao chot vót ....
    Hồi đó Thuy_Tinh từ vương quốc Nga trở về mang theo 1 " chiếc chìa khoá vàng" .. Đó là chìa khoá của 1 căn nhà "bỏ hoang" trên đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội. Khi các thành viên khác nghe được thông tin về chiếc chìa khoá thì cái ý tưởng tổ chức 1 buổi tiệc được hình thành. Ban tổ chức được thành lập 1 cách chớp nhoáng bao gồm những thành viên ruột của Friends, bao gồm Chuotbeo, Vitdoi, NothingTL, Moch, Ladymeomuop và 1 số thành viên khác ( những thành viên này giờ đây đang sống lần quất trong xã hội loài nguời, nếu ai trong số đo có chẳng may đọc được bài này xin hãy lên tiếng)..... Sau khi phân chia công việc theo chức năng và sở thích, tất cả được triển khai. 1 Nhóm làm công tác chào hàng, tức là đi quyên góp và hô hào những chaters đang có mặt tại Hà Nội, số khác thì đi thuê bát đĩa, chuẩn bị lên thực đơn ăn uống, số khác nữa thì lên chương trình các trò chơi tập thể..... Sau 1 tuần ... mọi việc khá trôi chảy, danh sách đã lên tới 50 người. Vào cái ngày 24/12 năm 1999, từ sáng sớm ban tổ chức đã có mặt tại " ngôi nhà hoang" đó để tổng kết công việc chuẩn bị. Mọi việc tốt đẹp, Đã có 100 quả bóng bay được treo khắp phòng, phía dưới là bàn tiệc đứng, phía trên, tạm gọi là sân khấu, ở đây có 1 cây thông với những đồ trang trí và 1 khoảng trống để để quà ( 1 trong thể lệ của ban tổ chức là mỗi người đến tham gia mang theo 1 gói quà bọc kín, sau khi chơi trò chơi những gói quà này sẽ được chia hết cho tất cả theo cách ngẫu nhiên, đay là 1 ý tưởng rất hay và mang tính sáng tạo cao...hehhe, có những gói quà ở trong là xà phòng giặt, thậm chí là dưa chuột, bao cao su, khoai tây cũng có ....), ngoài vườn của ngôi nhà 1 đống than to được để sẵn, chuẩn bị cho các món nướng....
    6h tối. Mọi gnười lũ lưọt kéo đến, tiếng cười nói oang oang, thỉnh thoảng có 1 vài người hàng xóm hiếu kì thò đầu sang ngó nghiêng, chắc vì họ nghe thấy những tiếng gọi nhau như: Vịt ơi, Chuột này, Mờ Lờ ơi, con PI đâu rồi..... chẳng hiểu họ nghĩ gì khi nghe thấy những cái tên đó nhỉ? hahahha, đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc xem họ nghĩ gì.......
    BIG GUN
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 25/11/2003
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đọc được đầy đủ những bài viết đầy trí tuệ của bác butiboy mà ... Bác khoe hàng họ thế, MOD họ cũng phải duyệt là phải rồi, sợ phong trào hâm mộ anh Butiboy lên cao, không kiểm soát được thì chết!!!! Bác có ý định làm một "butiboy của tôi" bên box này không hở bác????!!! Bài đó bên Du lịch rộn ràng quá ... chen chân không trả lời được ... Nhưng iem đảm bảo với bác là nếu bài em viết bên này thì còn tuyệt cú mèo hơn nhiều cái cô Kenzo kia... Tuy nhiên, giá cả thì không rẻ như bác trả cô Kenzo đâu bác ạ ... Hic hic, bác cân nhắc nhá .... Mà bác tìm được vật thí mạng chưa vậy????
  7. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ. Kenzo đã khát quát rất sạch về anh rồi. Viết bài , xuất phát từ tình cảm lẫn nhau, chứ có phải chi gì đâu.
    Đố em viết một bài khác, bóc được thêm một bộ mặt nữa của anh đấy. Anh đang cho nhân viên gắp thăm để chọn cho em vật thí mạng.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi xin cô chú, bán hàng họ thì sang du lịch nhé, hỏng hết tâm sự của chúng tôi rồi
    OMNIS HOMO MENDAX
  9. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã lên chức bác mất rồi. Mỗi lần tụ tập đông đủ lại nhớ về những ngày đã qua với bao kỷ niệm đẹp, cho dù chúng tôi chỉ là những người bạn thoắt ẩn thoắt hiện nhưng mỗi lần gặp nhau là chuyện nổ như pháo rang. Có thể câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng cái vui là được trêu đùa nhau, lớn rồi mà cứ như trẻ con cả lượt, mày tao chí tớ loạn xì ngầu, ngôn ngữ của chúng tôi đôi khi làm cho người ngoài cuộc phải giật mình kinh hãi, chuyện bé xé ra to đồn thổi hư hư thực thực (nếu muốn được mục kích thì hãy tham gia cùng chúng tôi các buổi trưa trong tuần tại Bằng lăng quán hoặc vào các ngày cuối tuần tại Paris Deli) và chỉ để cười với nhau. Trường hợp điển hình là anh CB và cô trangnhi.
    Tôi còn nhớ về ngày noel năm 99, chuẩn bị bước sang thiên niên kỷ mới, chúng tôi tổ chức BBQ ở nhà thuỷ tinh, đêm đó thật vui với màn tặng quà kèm theo câu hỏi và trò chơi có thưởng. Môi người phải đóng góp 1 món quà kèm theo 1 câu đố vui. Có những câu hỏi rất ngộ nghĩnh như : ?oĐố bạn biết con gì hay hỏi tại sao ??, ban giám khảo chưa dứt câu trả lời cho thí sinh thì thí sinh theo bản năng đã hỏi lại ngay ?oTại sao ?? cả hội được một trận cười vỡ bụng, hay như câu ?o Bạn hãy trả lời câu hỏi do người bạn ngồi thứ 3 bên tay trái của người ngồi đối diện người bạn ngồi bên phải bạn và cách bạn 2 người ?o, và thế là chúng tôi lao vào tìm xem ai là người ngồi ở cái vị trí phức tạp và rắm rối ấy. Hay những câu đố như ?ohãy kể tên một tác phẩm văn học có nêu các chữ số? các thành viên khác giữ vai trò phản biện. các bạn biết không một cuộc tranh cãi đã nổ ra, câu trả lời đầu tiên ?omặt trăng và đồng 6 xu?, có người tiếp ngay ?otrăm năm cô đơn?, cũng chẳng chịu kém ai ?onghìn lẻ một đêm? tưởng như đã hết bỗng một giọng nữ cất lên hình như là của ladymeomuop hay sao í (chỉ có con bé này mới hay nghĩ ra mấy trò phá quấy nhất trong hội chúng tôi thôi) : Đời tỷ phú? hic hic, thế là quà của một thành viên đã bị ?ocướp trên giàn mướp? nhưng mà vui lắm cơ ?
    Nhiều và nhiều nữa, nhưng tôi không thể nhớ hết nổi, chắc phải nhờ các thành viên nghĩ hộ thôi. Trí tuệ tập thể mà. Chúng tôi đã như thế, đang như thế và không biết là còn vui như thế nữa hay không khi mà cuộc sống làm cho mỗi người mỗi ngả. Cái nhóm nhỏ của chúng tôi sẽ không còn được gặp 2 thành viên mohc va trangnhi mỗi buổi offline nữa, nhưng chúng tôi sẽ còn tiếp tục liên lạc với nhau qua diễn đàn này. Chắc là sẽ có nhiều thú vị lắm vì họ sẽ khám phá được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống mới của mình, chúng tôi chờ tin các bạn, chúc trượt (***) tuyết vui vẻ nhé, nhớ gói một ít cho vào tủ lạnh cho bọn tớ với nhé ?
    (còn tiếp)
    OMNIS HOMO MENDAX
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, Moch và Trangnhi sắp đi tây...... cũng buồn ghê, nhưng cũng hãnh diện vì bạn mình, họ là quan chức ngoại giao, cầm hộ chiếu đỏ đi máy bay hạng C.... Sang đến tây, họ đại diện cho nước Việt Nam làm việc ở Sứ quán, họ sẽ được hưởng cái quyền Miễn trừ dành cho các nhà ngoại giao, nghĩa là có thể ăn cắp trong siêu thị, đi xe có thể đâm chết người mà vẫn thong thả đi tiếp....không bao giờ bị bắt cùng lắm là trục suất về nước.
    Ôi oai quá cơ! Này bạn Trangnhi, chúng tôi sẽ lên danh sách những thứ cần ăn cắp cho bạn nhé, sang đến tây nhớ ăn cắp rồi gửi về....Ở tây, hi vọng các bạn vẫn vào TTVN để tường thuật và hồi tưởng.........
    big gun

Chia sẻ trang này