1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangnhi1977, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    "Tiễn em ra bến Ô tô
    tối về anh khóc tồ tồ cả đêm"
    Câu thơ thay cho nỗi lòng người đi kẻ ở
    DHG
  2. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lạ cái ở đời, cứ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai ... Trong cái lúc buồn chán là vậy, tôi bỗng dưng tìm được chỗ để nương thân. Ngoài những đứa bạn bỗng dưng bỏ người yêu hay người yêu bỏ của tôi, nay dựa vào nhau mà sống, mà chia sẻ, anh In-tơ-nét đến với tôi như một định mệnh. Bố tôi là một người luôn luôn « vì tương lai con em chúng ta », đã chẳng ngại ngần mua cho tôi máy vi tính từ khi tôi đang học đại học năm thứ hai. Gần 1000 usd cho cái máy tính DX4, nhưng sau đó, trong một thời gian dài, cái máy tính đó đã bị lãng quên, ngoài mấy cái gõ word, chơi dò mìn, thực hành BKED và FOXPRO. Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy tiếc cho cái giá trị thực 1000usd đã không được khấu hao đúng như nó đáng được hưởng. Thế rồi, bỗng dưng, sau khi mua cái modem 14400, công suất hoạt động của cái máy tính bỗng tăng vọt. Tôi đầu tư thêm bao nhiêu tiền cải thiện mọi sự lỗi thời của nó. Và phần nhiều thời gian là ngồi bên nó. Công nghệ thông tin muôn năm ! Bố mẹ tôi rất vui mừng vì tôi đã biết đầu tư thời gian cho khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhưng chỉ sau một thời gian, biết được phần lớn tôi giành thời gian cho chatting vô bổ, thì sự cấm đoán bắt đầu bủa vây tôi. Tuy nhiên, càng cấm, càng mê. Đêm đêm, để khỏi làm ồn phòng bố mẹ, tôi phải quấn cả cái modem vào cái chăn bông to sụ để mỗi khi log on vào mạng, nó đừng kêu to. Màn hình máy tính thì chỉ để sáng lờ mờ ... và luôn trong tư thế nếu cửa phòng mình có lạch xạch là tôi tắt phụt máy tính, trèo lên giường đắp chăn ... Với bố mẹ tôi thì cái sự tán dóc nó là vô bổ, nhưng với tôi, thì không. Như đã kể, hàng ngày bọn tôi gặp nhau, đêm về lại chat. Tôi không thể nhớ nổi chuyện đâu mà lắm thế. Trên chat, cũng quen được anh này, anh kia, nhưng rút cục thì cũng chỉ để trở thành chủ đề bàn tán ở quán cafe mà thôi. Nhớ lại hồi đó, chat trên mạng rồi cũng hẹn gặp mặt. Nhưng tôi không hiểu số tôi đen hay ai lên chat hồi đó cũng như thế ... chứ tôi hẹn gặp anh nào thì y như rằng hôm đó cả hội bạn được một trận cười sau khi nghe bình phẩm đủ điều. Chúng tôi đố kỵ hiền tài hay phản ánh đúng thực chất. Quả thực, tôi cũng chẳng biết nữa .... Thôi thì cứ tạm kết luận thế này, thành chatter chuyên nghiệp mà không có trình độ úp sọt thì cũng vứt ....
    (còn tiếp)
  3. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe em Trangnhi kể càng hãi, xem gương hai thằng Cs bị úp sọt thấy mà thương. Dù sao thì ạnh vẫn ngóng nội dung các hồi tiếp theo để còn biết đường mà chui vào sọt
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ừ thương nhỉ, thế mà mình tìm mãi vẫn chưa có cái sọt nào để chui vào chứ, thế mới chán, hic hic
    OMNIS HOMO MENDAX
  5. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tám dương nhau thì có gì hay đâu nhỉ? Khác gì, chị thổi kèn, anh liếm hoa hồng. Tôi không thích mấy anh chị Friends này. Nên chăng các anh chị PM dạy bảo nhau hay lôi nhau ra cafê mà hoài niệm. Nghe chán quá! Phí một topic!
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cảm ơn em đã quan tâm đến việc thổi và liếm của các anh chị, hy vọng 1 ngày em sẽ lớn lên và cũng muốn liếm, thổi như các anh chị , 1 lần nữa xin cảm ơn.
    By the way, anh biết em đang rất bận rộn việc học hành, nên cũng đừng vào topic này đọc chuyện người lớn nữa nhé....sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển triw tuệ cũng như thể xác của em đấy.... hé hé hé
    BIG GUN
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 28/11/2003
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 28/11/2003
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao bạn lại viết như vậy. Tình bạn là một điều rất đáng quí đối với mỗi người chúng ta. Tôi đã theo dõi topic này từ đầu. Vì một chút tò mò, một chút ghen tị. Họ có những kỷ niệm và tình bạn thật đẹp đẽ. Dù đã trải qua nhiều năm tháng, tôi cảm giác tình bạn của họ vẫn như thuở ban đầu. Tôi trân trọng họ.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cảm kích!... bạn viết như vậy, làm chúng tôi càng sướng và càng máu viết....
    ----
    Mấy hôm nay mạng tậm tịt quá, thành viên chuotbeo lại bị treo nick nữa, nên cái hứng viết của mọi người cũng tụt xuống 1 tí.
    Trưa nay tại Bằng Lăng, Chuotbeo có vẻ rầu rĩ vì bị treo nick lắm... theo tâm sự của hắn thì hắn đã ngồi nhìn màn hình trong sự bất lực cực độ vì không được post bài... mình thương bạn mình ghê cơ..hé hé hé.
    big gun
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm người đi trước, tiếp bước cho người đi sau...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha, có thật là thương không bạn vịt đói. Thực ra là từ trưa hôm qua rồi, CB gặp mình trên mạng, có than thở là "không hiểu sao hắn không post được bài"... mà theo CB thì hắn đã không làm gì sai trái cả ... dứt khoát có điều gì khuất tất ... Trưa hôm qua thì tuy thua cờ vua, nhưng không hiểu sao, trông mặt VĐ có vẻ hể hả khác thường .... .. Nhưng chiều hôm qua, sau khi đóng góp 105 nghìn cho mái nhà thân yêu của chúng ta để mua ít ngói... đến tận trưa nay, không hiểu vì lý do gì, bạn Vịt đói của chúng ta lại không vào được nhà ... ấy nên... trưa nay trông VĐ có vẻ bất an, còn CB thì đằng nào cũng đã bị treo nick, hắn ở trong hay ở ngoài thì cũng chỉ đứng xem thôi mà ... không biết ai tức.. VĐ nói như vậy là sai rồi ... Bây giờ thấy vào nhà được rồi, lại bắt đầu to mồm phải không????? Tôi đề nghị, với sự quen biết rộng rãi với giới chức sắc của mình, VĐ hãy mở cuộc điều tra TẠI SAO CB BỊ TREO NICK!!!!?????

Chia sẻ trang này