1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

friends!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi puppy_love16, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống , tất nhiên là các ấy không thể sống thiếu bạn bè phải không?
    vậy thử nói chút nào
    -theo bạn thì thế nào là một người bạn lí tưởng??? và điều gì là quan trọng nhất trong tình bạn[
  2. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    5 phút để viết một bài trả lời , sẽ có người bảo thế thì chỉ là hời hợt . . . okie . . . nghĩ thế nào tuỳ bạn thôi .
    Tình bạn à . . . nói thế nào nhỉ , có thể tôi hơi kén quá chăng ? Nếu nói rằng từ trước tới giờ chưa hề có một người bạn thân . Tiêu chuẩn cho một người bạn thân là cao quá chăng ?
    Bạn - là người hiểu ta , có khi còn hơn chính ta nữa chứ . Khi ta chẳng còn hiểu nổi chính mình nữa . Bạn là người ta tin hơn chính bản thân ta . Bạn là người làm ta tin cậy , làm ta thoải mái . Bạn là người ta có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không biết chán . Bạn cũng là người có thể ngồi im nghe ta kể về những ước mơ của mình mà - mà ta chắc là sẽ nhạt như nước ốc . Chỉ có 2 ngườ duy nhất từ trước tới giờ mà ta cho phép mình yếu đuối trước họ : Mẹ và bạn . Bạn . . . đó là do ta tưởng tượng ra thế thôi . . . có thật sẽ có người như thế không nhỉ . . . cứ đến lúc ta có cảm giác ta tìm được bạn thì bạn lại tan biến đi như làn khói mỏng . Ta khó quá chăng ? Nhưng thật sự ta nghĩ thế , và ta cũng chỉ cần một người bạn như thế mà thôi . Và bây giờ , ta vẫn mãi đi tìm một người như thế . Ta đã nhầm chăng ? Chẳng biết . . .
  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Người bạn lý tưởng à???? tớ đã tìm được rồi đây này, giờ thì tớ đang nuôi dưỡng nó đấy...
  4. hamhochamchoi

    hamhochamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, một người bạn lý tưởng sẽ là điều không tưởng. Thật đấy, tơ'' có khá nhiều bạn được coi là thân nhưng không có ai đầy đủ tiêu chuẩn là hiểu tớ hoàn toàn... đơn giản vì không phải chuyện gì mình cũng có thể kể được với bạn. Mỗi người bạn một tính cách, một hoàn cảnh sống bởi vậy với mỗi người mình sẽ có một cách chơi riêng. Điều quan trọng là sự tin tuởng và yêu quý nhau thật lòng, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Nhưng để thành thân thì phải có điểm gì đó chung nhau để không bất đồng trong mọi vấn đề. Mỗi khi có chuyện gì đó mà được nói chuyện vớ i những người mình tin tưởng thì đó là một người bạn thật sự của mình. Bạn với tớ chỉ thế thôi. Tớ không thích đặt bạn mình lý tưởng vì bạn tớ là người bằng xương bằng thịt, co'' đầy những điểm không perfect như tơ...chẳng sao hết, thế mới cần bạn mà
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn.
    Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức.
    Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
    Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: ?oYour Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !? không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn.
    Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! ?oThương nhau lắm thì cắn nhau đau?, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
    Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! ?oThương nhau lắm thì cắn nhau đau?, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
    Và có một điều tôi biết :Những người bạn giống như những ngôi sao, không phảỉ lúc nào cũng nhìn thấy chúng , nhưng bạn biết rằng chúng ở đó .
    Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười . Những điều tôi có đựơc và những điều tôi đã đánh mất. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ hôí tiếc, đó là ngày bạn trở thành bạn tôi !
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Oh bạn ko biết ư,bạn đơn thuần chỉ là chữ B và an thêm dấu nặng là ra ngay ấy mà!
  7. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả bít nữa , trên báo thường kể những câu chuyện tình bạn rất chi là cảm động , nhưng thật sự tìm một người bạn như thế khó kinh khủng
    một người bạn thân?
    tớ có một tên như thế, tớ chưa bao giờ đưa ra những tiêu chuẩn để tìm kiếm một tên bạn thân.Đơn giản tớ chơi với nó từ năm cấp 2, thấy hợp nhau ở nhiều khoản, thế là khắc gắn bó với nhau thôi , mà chơi nhiều thì sẽ hiểu nhau hơn, đôi lúc tụi tớ nghĩ giống nhau đến lạ.
    tớ nghĩ trong cuộc sống thì ai cũng có một đống bạn , nhưng bạn thân thì chỉ một thui
    các ấy có muốn bít nường bạn thân của tớ không ( tiện thể quảng cáo luôn) xem olympia hôm 26/12 nha'' , hehe Dương dê ( tớ vẫn gọi nó thế , là đứa bạn tớ iu wí nhất đấy!
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện để bạn bè xích lại gần nhau đó là sự trân thành
    ....
    Câu nói này ăn sâu vào tâm trí của tớ khi đọc lần đầu..
    ....
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn bè là những người vô cùng quan trọng trong cuộc sống.người bạn lí tưởng ư?đôi khi tôi cũng tự hỏi mình về điều ấy.đôi khi tôi cũng thất vọng vì một vài cách đối xử của bạn bè tôi không như tôi mong đợi.nhưng nhìn lại,có phải tôi là một người bạn hoàn hảo?chắc chắn không!tôi cũng đầy khiếm khuyết.vì thế tôi không trông chờ 1 người bạn hoàn hảo.tôi hạnh phúc khi những người bạn tôi chấp nhận cả những khiếm khuyết của tôi để ở bên tôi.và tôi cũng hạnh phúc khi ở bên cạnh họ và cố gắng cùng họ sử chữa nhứng điều chưa ổn.những người luôn sống chân thành với nhau,mong muốn hạnh phúc đến với nhau,nhìn nhau bắng ánh mắt trìu mến và tin tưởng và ở bên nhau khi khó khăn,đó chính là những người bạn thật sự.
    với tôi,bạn bè là gia đình thứ hai và tôi tin tưởng vào những người bạn yêu quý của tôi.vô cùng!!!
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân đã từng nói với tôi rằng : " Một người bạn thực sự là người có thể cùng ta im lặng ngồi trên xích du hay ngoài thềm nhh,mà khi đứng dậy,ta cảm thấy ta vừa có một cuộc nói chuyện thật thú vị..."
    Thế đấy,tôi rất thích câu nói này...và chúng tôi cũng thường hay như vậy..
    Thế nhưng... trước đây... tôi đã từng viết một topic.. một người bạn thực sự là như thế nào.. và tôi than thở...vì tôi có một hình mẫu bạn lý tưởng...nên đôi khi...tôi thất vọng... tôi chán ngán..tôi thấy họ chẳng hiểu tôi...chẳng chia sẻ với tôi gì cả...họ chỉ đem lại phiền phức .... và tôi nhớ..một người nói với tôi... Bạn ạ,sống trên đời cần có một tấm lòng,để làm gì bạn biết không,dù chỉ,để gió cuốn đi....
    Đúng như vậy đấy.. bạn cần hình mẫu lý tưởng để làm gì..?? Trong tình bạn..cũng như tình yêu...đừng đặt ra những quy tắc quái gở ấy... nghe thì từ này buồn cười nhỉ...nhưng thực tôi thấy thế.... bởi vì tình cảm...chẳng theo một thứ logic nào... tình bạn là thứ cao quý,đẹp đẽ nhất mà bạn có... hãy yêu thương bạn của bạn..hãy nhớ đến họ mỗi khi bạn buồn...hãy đem niềm vui tiếng cười đến cho họ...và họ cũng làm ngược lại với bạn thế đấy... Những người bạn tốt nhất...không phải luôn ở bên cnạh bạn.. không phải giải quyết tất cả vấn nạn của bạn...mà chỉ là... nhớ đến bạn..luôn luôn... chri vậy mà thôi...
    Khi một người bạn,dù cách xa bạn lâu lắm rồi,bạn vẫn luôn nhớ,ấy là người bạn thực sự .....

Chia sẻ trang này