1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship after love !?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi giahy11, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Liệu sẽ có một tình bạn sau 1 TY ko nhỉ?Chắc là ko đâu ha.Khi ko yêu rồi thì chỉ có hận chứ làm gì có thể là bạn được nhỉ?nếu còn là bạn thì có lẽ đó chỉ là giả tạo thôi!Còn ko thì cũng là một TY nhưng dưới vỏ bọc của tình bạn thôi.

    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn đặt câu hỏi rùi cũng chính bạn trả lời >>>>>> bó tay
  3. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện còn tùy vào 2 người và lý do 2 bạn chia tay nữa. Hạnh phúc rất xa mà cũng rất gần, ......

    "Love has a meaning when U were here with me.....
    Without yr love I'll be half a man
    Maybe one day U will understand ............"
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    never...........and ...........never
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Không là bạn thì là gì bi h??
    Con người đôi khi có những tình cảm thật trái ngang. Yêu thì đắm đuối, xa nhau rồi coi nhau như 2 người xa lạ, gặp không thèm nói một câu, thậm chí coi nhau như kẻ thù.
    Tình bạn sau tình yêu có vẻ như điều không tưởng nhưng cũng nên cố gắng. Chẳng có gì bằng việc có thêm được một người bạn, bớt đi được một kẻ thù. Cho dù đó là tình bạn giả tạo nhưng cũng đừng đánh mất nó vì tình bạn đó sau này có thể sẽ giúp gì được cho ta chăng???!!!
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ko phải bạn mà cũng chẳng là kẻ thù béo à , chỉ như 1 người mà mình wen biết thôi , đi dâu gặp mặt thì hello 1 cái rồi đi thôi
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sao càc bàn khĂng thĂ? 'ược nhì? ??? Theo anh thì? mòi chuyẶn hoà?n toà?n 'ược, cò gì? 'Ău là? khĂng 'ược? Cò dĂfn chứng, nhĂn chứng, vẶt chứng 'à?ng hoà?ng nè?, cò cĂ?n check khĂng ?
    KhĂng là?m ngươ?i yĂu thì? là?m bàn cò sao 'Ău, viẶc gì? mà? phà?i 'ành mẮt 'i 1 ngươ?i bàn tẮt trong khi kè? xẮu lài bao vĂy cuẶc sẮng ??

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    MInh đặt câu hỏi để lấy ý kiến thảo luận mà.Mình ko trả lời mà theo ý kiến của mình là như vậy,còn mỗi người có 1 quan điểm riêng,biết đâu quan điểm của mình là sai và mình mong muốn có những quan điểm hay hơn để mình học hỏi sau này.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn có thực là bạn được ko vậy anh pickou?hồi trước em cũng chia tay với 1 người rồi nhận người đó làm em gái,lúc đầu cũng xem như là em gái thật,nhưng 1 thời gian thân thiết nhau thì "tình củ ko rủ cũng đến" ,nhưng....ko được như xưa và từ đó ko còn gặp nhau nữa luon
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hè hè,chưa yêu chưa biết,nhưng mà nghĩ cũng khó mà trở lại như xưa lắm hè....lúc trước là bạn ko thân thì cũng chẳng sao,gặp nhau ngoài đường thì chào cái.Còn là bạn thân thì đúng là khó nghĩ thật,nếu mà tình bạn vượt qua được sự "hận thù" thì chắc là sẽ vui lắm,còn ko thì coi như ra ngoài đường ko ngó mặt nhau luôn(ở ngoài đường nhiều bụi).
    hè hè mình ko có người yêu mà cũng ko có cô bạn thân nào,hên hay là xui hè ???
    Uống bia xong đi toilet giải xui nào
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này