1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship after love !?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi giahy11, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không thể được, mà cũng có thể được nếu sau đó một trong hai người đã có người khác rồi, nhưng thường đã chia tay xong rồi thì tốt nhất đường ai nấy đi, nếu không lại quay trở lại với nhau thôi.
    Thù hận thì chắc chắn sẽ có rồi, càng thù thì càng đau đớn, càng khó quên mà không thù thì khỏi quên luôn.
    Tốt nhất sau khi chia tay nên tránh mặt một thời gian dài, khoảng chừng 1 năm, cắt đứt mọi liên lạc, còn thích nghĩ đến thì cứ nghĩ. Nhiều khi chia sẻ kinh nghiệm thất tình cũng hay đấy chứ

  2. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    yêu và bạn là 2 vấn đề mà khác nhau xa chứ tứ dưới bước lên thì dễ nhưng từ trên bước xuống thì khó lắm coi chừng té đau đó nha
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Được chứ em, vâfn bi?nh thươ?ng, tới bây giơ? đaf hơn 5 năm, anh va? ngư?oi ấy vâfn thươ?ng hay gặp nhau, ru? đi ăn phá lấu, ăn che?, ugốn cafe ho?ai, bi?nh thươ?ng. Ăn thua suy nghif cu?a mọi ngươ?i thôi, anh thấy bi?nh thươ?ng, không có gi? đáng ngại ca? ! Nếu câ?n bưfa na?o em rafnh anh hẹn chị ấy đi uống cafe nói chuyện cho nghe há

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....
  4. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hè hè,được đó anh,nhưng mà chị lớn bằng anh à???nhưng mà em nghĩ chắc là ko sao đâu hè !!! TY xoá nhoà tuổi tác mà
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi? Pái phục.Nhưng có khi nào trong lòng anh nghĩ là một ngày nào đó "tình củ trong anh quay lại ko nhi?" và lúc đó anh sẽ như thế nào nhỉ?.hihi.Hồi đó em và người ấy cũng là anh em kết nghĩa với nhau 4 năm lúc đó em cũng rất thân với người ấy,rủ đi uống nước,dạy cho cô ấy học(lúc đó cô ấy sắp thi ĐH còn em đã vào ĐH),...nhưng cuối cùng vào một ngày buồn bã khi mà "tình củ ko rủ lại đến",rồi cái "tình củ" ấy làm em mất luôn 1 người bạn vì khi quay lại em mới biết rằng cô ta chưa bao giờ tha thứ cho em khi mà trước đây em đã...,cô ta chỉ muốn giữ tình bạn với em vì mấy người anh kết nghĩa của cô ta đều là bạn thân của em,cô ta sợ là sau khi chia tay mấy người đó ko coi cô ấy là em gái nữa nên đề nghị với em là anh kết nghĩa của cô ấy.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn sau tình yêu ư ? đó là một điều hơi khó đấy , mình thấy sau khi tình yêu không còn thì tình bạn cũng vỗ cánh bay theo luôn, sự đối mặt trở lại thật là khó khăn, nhìn thấy trông quen mà cứ như lạ vậy..... thật khó làm sao.
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tình bạn à? Có thể . Nhưng để làm gì nhỉ? Để mình cố hết công lo lắng khi người ta cần. rồi tâm sự, kể lể với nhau à. Như thế có độc ác quá ko? gần nhau thế mà ko đến được với nhau.
    Tui chỉ muốn xem người đó là 1 người bình thường,1 người ta từng biết đến,ko ghét, ko thù hận nhau thế là quá đủ, đừng đòi hỏi quá nhiều.......

Chia sẻ trang này