Đề nghị các bác đang du học ở bất kì nơi nào trên thế giới này, ngay cả ở Việt Nam, học hành chăm chỉ, chat chít và thư từ ít thôi, tranh ảnh cũng ít thôi, kẻo em đi đâu cũng gặp những người giống các bác, về nhà em lại giật mình..he....he.....Em gửi thông điệp này để nhắn nhủ các bác cũng như là để tự nhắn nhủ mình.... chúng ta còn trẻ, còn phải học nhiều, kiến thức là vô hạn như tình yêu không có giới hạn vậy. Bác nào muốn phản đối í kiến của em thì cứ cho í kiến, vào box này tranh luận nha..he...he... Côbévôtư. Hội trưởng hội nông dân Hà Nội. Hội trưởng hội khoái ăn ốc luộc. Hội trưởng hội ghét nhạc Trịnh Công Sơn. Hội phó hội ghét trèo thuyền trên Hồ Tây vào tháng 6 He..he....he...he.... Bibi các bác nha.
Học làm gì cho đầu to mắt cận, chơi đê. Xin hoi một câu, U là hội trưởng của một đống các hội thế thì thời gian đâu mà học?? HA? PhuongPN
Tự phong hội trưởng cho nó oai thui, chứ tui cũng khoái học lắm nha, nhưng cũng khoái chơi lắm đó, cho nên người ta mới nói vừa học vừa chơi mà, cho nên vừa học vừa làm hội trưởng đâu có sao đâu. Cho nên hôm nay em xin bổ sung thêm: IEM Hội trưởng hội khoái uống trà mướp đắng. He...he...he...