1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship not forever !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieulinh85, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ai dám đảm bảo rằng tình bạn luôn tồn tại mãi mãi nào. Nếu muốn tồn tại một tình bạn tốt thì fải dựa vào cả 2 người. Tình bạn cũng là một điều rất thiêng liêng. Nó cũng giống như tình yêu vậy. Thế nhưng để có một tình bạn bền vững thật chẳng dễ chút nào.
    nhiều người cho rằng k cần fải có nhìu bạn, chỉ cần vài người bạn nhưng fải giữ được hay đúng hơn là fải giữ gìn được 1 tb đẹp. Vậy thế nào là một tình bạn đẹp đây. Rất khó để định nghĩa được đìu đấy.
    Tôi đã từng có một người bạn có thể nói là thân. 2 đứa chơi với nhau có thể nói là hiểu ý nhau ( tuy rằng người ta thường bảo sống với nhau cả đời còn chưa chắc đã hiểu hết về nhau nữa là). Mới chỉ chơi với nhau được hơn 2 năm,tg đó k fải là dài đối với một tình bạn và cũng không fải là ngắn, có thể nói là đủ để có thể hiểu được fần nào về nhau. Tuy nói là như vậy nhưng thật lòng mà nói thi tôi k hiểu gì về cô ta. Đã có những lúc 2 ng đi với nhau tâm sự và nói cho nhau nghe những đìu mà có lẽ cả 2 đều k nói với một người nào khác. Khi đó tôi tưởng chừng như chả bg có chuyện gì có thể làm mất đi tình bạn này. Nhưng không fải vậy. Cô ta có thể nói là một người khéo ăn khéo nói lấy lòng mọi người. Còn k thể đoán được những gì cô ta nghĩ ở trong đầu. Chỉ có cô ta bít người khác nghĩ gì còn ng khác thì như đi trong xương mù với cô ta vậy. Tôi đã từng rất tin tưởng cô ta, coi cô ta như một người chị em với mình. Vậy mà cho đến bg đìu tôi được nhận từ cô ta la sự dối trá.
    Các bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng về một ai đó chưa? Còn tôi, chỉ trong vòng mấy tháng mà 2 ng bạn mà trước đây tôi yêu wý đều làm tôi thấy thất vọng. Thất vọng thực sự. Tôi k bít bg mình nên tin vào ai đây? Người mà trước đây tôi yêu cũng lùa dối tôi, đến bg ng bạn mà tôi yêu wý cũng lừa dối tôi. Tại sao lại đối với tôi như vậy? Bg tôi chả còn tin vào ai nữa, với ai tôi cũng đa nghi. Liệu như thế có fải là sai k?
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đã là Bạn thì mãi là Bạn
    Mời em ghé thăm nhà Kết bạn những người bạn vui vẻ sống bằng cả tấm lòng với nhau
  3. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chỉ thanh thản tùy lúc thôi chứ ?
    Ai mà cứ sống thanh thản thì thành vô tâm rồi mà
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Người ta chả bảo hạnh phúc là lòng được thanh thản đó sao
    Vẫn cứ tin vào tình bạn vĩnh cửu
  5. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng có một vài tính xấu. Nói dối là không nên, những đôi khi con người vẫn phải nói dối. Là bạn bè thì giận nhau là chuyện thường. Có lẽ khi bình tĩnh lại, bạn sẽ ngẫm ra cô bạn của mình nói dối vì lý do, mục đích gì.
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 cũng có bạn thân nhưng tự đánh giá thì được cái mẽ, chứ ko được cái thần. Đơn giản là rất rất nhiều chuyện ko thể bộc bạch giãi bày với ai, bạn thân hay không bạn thân. Bạn so_0 tâm sự với so_0 nhiều điều mà nó ko nói với ai, còn so_0 thì có chừng mực, vậy đấy. Xem ra so_0 hơi giống với cô bạn gái bạn nhỉ?!? Mà chơi với nhau cũng 5 năm nay rồi, chứ chả phải hai.
    so_0 nêu mình ra làm ví dụ, và mong bạn nhìn đời cởi mở hơn, thông cảm và tìm hiểu kỹ hơn về cô bạn của bạn - nếu được và nếu như bạn muốn giữ quan hệ. Nếu là về bản thân so_0, so_0 có lý do riêng để ko bộc bạch hay cho thằng bạn thân biết về suy nghĩ của mình nhiều, nhưng nhìn chung là vì ko đủ tin cậy với hắn. Câu hỏi bây giờ chỉ quay quanh là tại sao thôi.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    MÃi mãi chứ.Chỉ nguyên do nào đó nặng nề lắm thì mới tan vỡ đc thôi.Ngay cả nhiều lúc xem lại chính mình rằng mình đã hết lòng vì bạn chưa hay do ngnhân lại chính là mình!
    Tình bạn là phải có thời gian mới khẳng định đc thân hay ko thân.Nhiều lúc chả cần nói ra:"tớ với ấy là bạn thân nhé " mà cứ thân .Chơi 1 time ko hợp nhau theo quy luật đào thải sẽ tự tách nhau ra nếu mãi mà 2 người ko thể cùng 1 tiếng nói chung đc!
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ có thời gian mới cho bít được chính xác mọi thứ. nếu như đó chỉ là những lời nói dối k thôi thì cũng k đến nỗi. nhưng cô ta còn làm 1 chuyện khiến tôi k thể tha thứ được. điều mà cô ta làm có khác nào xỉ nhục tôi trước mọi người. như vậy làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ta đây. tất cả mọi chuyện đã kết thúc. còn nếu như tigerfire nói thì có thể một fần là do tôi k hết lòng với bạn. thì tôi có thể trả lời rằng từ trước tới nay tôi đối với bạn bè luôn hết lòng, bạn bè cũng không thể trách móc j tôi được.
    Nhưng thôi mọi chuyện cứ để cho tg làm rõ. tôi sẽ cố gắng lấy lại được lòng in của mình đối với mọi người.
  9. yenchaule

    yenchaule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, cả nhà. Mình là thành viên mới xin gia nhập hội tình bạn_tình yêu.
    Bạn dieulinh85 mến, mình cũng đang có tâm trạng và hoàn cảnh giống bạn vậy đó. Thật buồn và hụt hẫng fải ko, nhưng hãy quên đi bạn ah, cuộc sống này dường như có lúc fải khiến chúng ta như vậy. Mỗi lần đau bùn là một lần chúng ta trưởng thành hơn
    Chúc bạn vui!
    Lòng người như một đáy giếng
    Có ai biết nông sâu mà lần
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    bé cũng không biết là tình bạn có mãi mãi hay hok nhưng bé cũng có 1 tình bạn 9 năm trời và tan vỡ , chỉ vì 1 lí do nhỏ xíu thui . nhưng tất cả đã thành mây khói , bây giờ bé cũng không bao giờ đối diện với người bạn đó nữa , buồn 1 phút

Chia sẻ trang này