1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.
    To handle yourself, use your head;
    To handle others, use your heart.



    Friends


    Anger is only one letter short of danger
    If someone betrays you once, it is his fault;
    If he betrays you twice, it is your fault.

    Great minds discuss ideas;
    Average minds discuss events;
    Small minds discuss people.




    He, who loses money, loses much;
    He, who loses a friend, loses much more;
    He, who loses faith, loses all.

    Beautiful young people are accidents of nature,
    But beautiful old people are works of art.

    Learn from the mistakes of others
    You can''t live long enough to make them all
    yourself.

    Friends, you and me...
    You brought another friend...
    And then there were 3...
    We started our group...
    Our circle of friends...
    And like that circle...
    There is no beginning or end...

    Yesterday is history.
    Tomorrow is mystery.
    Today is a gift.

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là gì? Liệu nó có đủ lớn để người ta hy sinh những gì quí giá nhất của mình không?Liệu có đủ để người ta không hối tiếc về những gì mình đã làm?Liệu có đủ để người ta tha thứ cho nhau?
    Hôm nay lên thư viện tôi đã thực sự xúc động khi nhìn thấy cảnh một cô bé bị liệt hai chân, đi lại rất khó khăn . Cô bé ấy đang nhấc từng bước , nặng nhọc lê chân lên từng bậc , từng bậc thang. Đi ngay phía sau là cô bạn , hai cô bé mỉm cười cùng nhau sau mỗi bước chân. Không hiểu sao lúc đó tôi muốn khóc,tôi cứ đứng đó nhìn họ lên mà quên mất sự vô ý của mình.
    Tự nhiên , tôi thèm được gặp một người bạn. Đã lâu lắm rồi không gặp . Có phải là tôi đang cần một nơi để trú ẩn , cho tâm hồn quá yếu đuối và dễ bị thương tổn. Tự nhiên tôi thèm được nghe giọng nói , những lời trêu đùa của bạn bè, để thấy mình không đơn độc . Tự nhiên tôi thấy mình cần , rất cần tình bạn. Sau tất cả những thương tổn từ một tình bạn mà tôi nâng niu trân trọng , bây giờ tôi không còn dám mơ ước đến những gì hơn thế . Có lẽ tôi đã sai , rất sai , có lẽ tôi đã là người giết chết tình bạn đó . Nhưng hối tiếc để làm gì ? Điều đó liệu có cần nữa không khi mà tất cả không thể quay lại được nữa?
    Tôi đã nhầm tưởng một điều và nói những điều không nên nói , làm những điều không nên làm , để bây giờ hối tiếc thì đã muộn . Tôi những tưởng mình đã quên tất cả rồi nhưng ... Những vết thương quá sâu.
    Có lẽ bạn đã đúng, và bạn xứng đáng nhận được những gì bạn muốn. Bạn là một người tuyệt vời mà ... Ai cũng sẽ hạnh phúc nếu được bạn yêu quí . Dù cho chúng ta không còn được như xưa nữa nhưng tôi sẽ luôn chúc cho bạn những điều tốt nhất và tôi tin với tài năng và sự tự tin của mình , bạn sẽ luôn thành công .

    Nhưng mà Y , G, H, V , P ...ơi, tau nhớ tụi bây lắm , biết không?
  3. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé Như của anh
    Anh thì lại khác . Nói ko có bạn bè cũng ko đúng ,nhưng bạn bè thân thì anh ko có . Nói chung là anh cũng quan hệ nhiều ,nhưng chỉ có chừng mực nhất định .Bởi anh thấy ai cũng có toan tính ích kỷ .Tình cảm lại biến đổi theo hoàn cảnh .
    Túm lại là anh ko có bạn bè . Và anh cũng ko khoái lắm với trò bạn bè .Và anh thấy cũng rất thoái mái
    Còn bạn bè ở lớp thì cũng nhiều ,nhiều đứa rất tốt . Nhưng chúng nó là tây ,khác pha với mình nên cũng chịu .
  4. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Nói thêm ,đồng chí nào muốn làm bạn với tớ phải biết nhậu ,ko cần cao thủ mà là phải biết nhậu hết mình ,nhiệt tình ,tới bến
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    To Se: tình bạn đem đến cho chúng ta nhiều vị, còn hơn là cuộc sống chẳng đem đến cái vị gì...
    Đừng buồn nữa. Cuộc sống dạy cho ta rằng, có đôi khi không giữ mãi được tình bạn. Đừng trách mình, vì chẳng ai có lỗi...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, có lẽ tự trách mình cũng chẳng thể làm được gì nữa. Nhưng chị hiểu em mà, em cứ hay vơ việc vào người như thế đó. CÓ lẽ là người ta thì người tacũng chẳng nghĩ gì đâu .
    Bây giờ thì em phải tự lo cho cái thân mình đã.
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Như ri thì mình phải học nhậu thôi.Chừng nớ may ra mới H2SO4 coi la bạn được.
    Mà nếu ai cũng muốn làm bạn với you thì e cái box QB ni thành cái quán nhậu . Rứa thì còn chi bằng . Qb có lắm đồ nhắm mà.
  8. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời ai cũng cần có bạn bè ,cũng như người ta cần đức tin và sự giúp đỡ vậy .
    Có nhiều người chỉ thân quen mình trong 1 thời gian ngắn nhưng để lại nhiều ký ức đẹp ,khi gặp lại vẫn tươi nguyên .Có thể không thân nhau nhưng đó cũng coi như là tình bạn hữu đáng trân trọng .
    Có nhiều người mình tưởng như đã là anh em ruột thịt .Nhưng chỉ có thời gian mới kiểm chứng được mà thôi .Một hai câu nói cười xã giao không đảm bảo cho một tình bạn muôn đời .
    Thế cho nên em Serenade thân mến của anh ,anh là anh không có nhiều bạn và anh thấy thoái mái tự hào về bạn thân .Nếu tình cảm bạn bè không được như xưa ,chúng ta đừng trách ai cả ,cũng đừng nuối tiếc uất ức gì hết cho nhọc lòng .
    Còn bạn bè của anh thường là bạn nhậu luôn .Không biết nhậu anh không bao giờ làm bạn . Đừng tưởng là thô lỗ ,cả 1 triết lý đấy em ạ .Nhậu nhẹt là nơi thực lòng nhất ,lòng người đối với nhau chân thực nhất ,vô tư nhất .Không cần phải uống được can này cuốc kia mà phải hết mình ,nhiệt tình
    Ví dụ đơn giản thôi : loại sợ say về người yêu mắng ,uống 1 tí rồi len lén đổ ly bia (có ,và anh đã gặp rất nhiều ) ,anh không bao giờ làm bạn . Bởi trong hành động đó thì đã có vô số những tính xấu ,tệ ra là không thể đáng tin ,không thể là cơ sở cho 1 tình bạn .
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Senerad biết ko? H đã từng đọc bài trong 1 quyển sách. H ko có thời gian gõ lại bài đó, nhưng H rất thích 2 chi tiết.
    Đó là câu chuyện kể về 2 người bạn thân. Trên đường đi chơi, 2 người bạn gặp một toán cướp, một người vội chạy đi, để lại bạn mình một mình. Người ở lại cuối cùng cũng an toàn vì lôi hết tài sản trong người ra đưa cho toán cướp. Người bạn sau khi quay lại đã xin lỗi bạn của mình, và người ở lại đã viết lên cát những nỗi buồn của mình cho bạn đọc. Sau đó bảo rằng: "Thế là cuối cùng tớ cũng đã giải toả hết, ko sao cả, chúng ta vẫn là bạn " Trên đường đi, qua một con suối, cậu bạn bị cướp hết tiền bị trượt chân ngã xuống suối, người bạn bỏ chạy lúc trước đã nhảy vào dòng nước để cứu bạn mình mặc dù ko biết bơi.. Và sau đó, người được cứu đã tìm một tảng đá để khắc lên đó những lời biết ơn với người bạn.Người bạn hỏi "Tại sao cậu phải tìm một tảng đá bằng được?"
    Người bạn đã trả lời rằng:"Trong quan hệ với bạn bè, dù người thân nhau đến bao nhiêu cũng lúc có va chạm, đó là quy luật tự nhiên của cộc sống, là phải đấu tranh sinh tồn. Nhưng rồi, sau mỗi nỗi buồn là một niềm vui, sau những giành giật vẫn là những tình cảm chân thật giành cho nhau. Những nỗi buồn nên viết lên cát để sóng cuốn đi, còn những niềm vui phải ghi lên đá để được khắc sâu mãi mãi"
    Đừng để những va chạm nhỏ làm đánh mất những gì mình đã mất công xây dựng trong thời gian dài. Rồi Se sẽ thấy, bạn gái thân luôn là người hiểu và chung thuỷ với mình nhất
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em này lắm chuyện quá. Nhưng mà...khớ. Hay.

    Thân gái dặm trường

Chia sẻ trang này