1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bé Hằng khá ,đưa 1 truyện ngu ngôn hay .Lửa thử vàng mà ,có va chạm mới okie .
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhwung đôi khi vẫn thấy buồn, giá như ko có những va chạm đó vẫn tốt hơn. Cuộc sống đôi khi bạc bẽo quá, mà bạn thân bạc bẽo thì càng buồn hơn
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Áh! Hay quá ta ơi. Ờ, tớ quote tí nhé.
    Ko có bạn thân mà thấy tuyệt vời <-----------Mình lúc nào cũng nhất. Nhẻy?
    Còn bạn bè của anh thường là bạn nhậu luôn .Không biết nhậu anh không bao giờ làm bạn. <-----------Chẳng hạn có thằng bạn hứa với mẹ ko bao h uống bia, nể tình thằng bạn chăn gối uống li. Thế là ko bao h chơi với nó, qua tính cách là biết kon người rồi nhẻy (trong đây chứa đựng bao cái xâu xa mà. Vậy ra là thằng này ko đáng tin. Thất tín với mẹ nó thì chả trách nó cũng thất tín với mình. Nhẻy ?
    Và với đàn bàn, lỡ mà muốn làm "bạn đời" thì sao nhẻy? <------cả một triết lí đấy?
    Nhậu nhẹt là nơi thực lòng nhất ,lòng người đối với nhau chân thực nhất ,vô tư nhất <--------------Câu này làm mình nhớ đến thằng Chí Phèo của cụ Nam Cao. Thiệt tình, cái thằng đấy no vui tính tệ!
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  4. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hè hè .
    Chú lvt , chú là đàn ông 0 nên bắt lý bắt lẽ tủn mủn từng câu chữ như đàn bà thế .Nam vô tửu như kỳ vô phong .Làm thằng đàn ông cả đời 0 đụng ly bia ly rượu là đuội rồi ,bọn như thế chỉ đáng mặc váy thôi . Báo cáo với chú là anh 0 bao giờ say sưa , anh nhậu đến 5 giờ sáng nhưng 8 giờ sáng anh vẫn dậy đi làm việc chú ạ .Cái ấy là anh học từ bọn tây (chúng nó cũng có nhiều cái hay ) . Khi làm thì làm khi chơi thì chơi chứ 0 như nhiều chú say cả tuần chả học hành hay làm gì được (anh thấy nhiều khi anh học đh ở VN ) . Bạn anh 0 có thằng nào là 0 biết uống ,hè hè . Ở chổ đông người 0 bao giờ anh uống nhiều ,chỉ xã giao cho có , chỉ uống khi có kỳ nghỉ chẳng hạn ,uống xong nguyên tắc của anh là 0 quậy , hạn chế nói nhiều ,thầm lặng đi ngủ ,hề hề hề .Nói thật bạn bè mà là con trai gặp nhau á ? Chỉ có ra quán cầy là hay nhất . Chứ bình thường con trai với nhau có *** gì để nói với nhau nào ? Chả nhẽ các chú ngồi uống trà với nhau để bàn chuyện thời sự như mấy cụ 90 à (có khi còn chả bằng các cụ ấy )
    Với lại anh nói thật nhé ,các chị em gái đừng giận . Con gái chả bàn bè được lâu đâu .Bởi bản chất phụ nữ ít thoáng đãng vô tư như đàn ông ,tỉ mẩn như nhau nên xung đột là tất yếu ,tình bạn thường không bền .Tớ có mấy cô bạn thân ,các cô ấy thân với tớ chứ có thân với nhau nỗi đâu ?
    Với lại chú lvt ,anh có rất nhiều bạn gái thân theo đúng nghĩa bạn bè . Các cô ấy 0 uống và anh cũng 0 thích con gái uống rượu bia tí nào .Với con gái ,dù 0 cần rượu bia cũng có khối chuyện để nói ,thậm chí nói mãi chẳng hết .Đó là nguyên nhân mà anh có thể chat với các bé ấy hằng tiếng đồng hồ mà ko chán ,trong khi với các chú boys ,anh chỉ hello khoẻ không bye ........hê hê hê .
    Tuy nhiên là mấy bạn gái tây hơi bị hay .Các bạn ấy chăm học nhé ,mà đi party á ,các bạn ấy uống như hũ ấy đồng chí lvt ạ ,thuốc lá phì phèo đến 4 giờ sáng .Thế mà 8 giờ sáng hôm sau đã thấy nó đứng lù lù trong phòng thí nghiệm rồi (trong khi mình đang mắt nhắm mắt mở chân đi 0 vững ) .Rất đáng phục
    hè hè ,thôi chào các bạn ,lâu lâu 3 hoa tí cho đời vui
  5. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Em định tao mày với bác, ko ngờ là bác vẫn đây, thôi thì cứ em bác đê. Hị!
    Đầu tiên xin bốt một câu rằng :"Mấy h rồi mà bác kòn ngối đấy đàn bà với lai đàn ông. Xưa roài, cổ hủ như vậy chả trách ngày nay nhiều thằng bị đàn bà nó lấy váy trùm đầu mà vẫn tung hô vạn tuế, cười lắm."
    Mà bác có cái nhìn nghe có vẻ Tây nhẻy ? Kính phục đấy. Cơ mà em ko hiểu nhậu kiểu bác là nhậu kiều gì. Nhậu quay ra đấy, hay là nhậu mồi, hay là vài ly, có điều, thấy bác nhậu 5h đến 8h đi làm thì kính phục thật. Quả thật, người H2O ngoài hiện đại thật, tài.
    Áh! Chỉ nói vậy thôi, chặc, nói nhiều ko nên. Nhẻy ?
    Mà bác này, cái truyện của Thanh_Hang ko phải truyện ngụ ngôn đâu ạh.
    Xin fép!
    ----------------------------------
    @Thanh_hang :Nước chảy đá mòn.
    Được lvt3h2 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 01/04/2004
  6. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Người cũng là 1 dạng loài vật .Có rì mà 0 ngụ ngôn hả chú .Chán chú hè hè hè hè
  7. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh
    Hương Giang
    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, bị mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm :" Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia ?"
    Người đàn ông giàu có lui lại một chút, nhẩm tính :"Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó? "
    Ánh lửa bừng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù :" Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng !".
    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ :" Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước ".
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
    ---------------------------------------
    Mình cũng thấy hình ảnh của mình trong này, nói chung là bốt theo sự suy nghĩ của bản thân.
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cảm nhận về tình bạn:
    Tình bạn là nửa cái bánh mì chia nhau khi đói , là bờ vai cho bạn tựa vào khi đau khổ .LÀ câu nói: " TN ơi, hãy nhìn tớ đây này, hãy mạnh mẽ như tớ" .
    BL này, Cậu có hiểu được cậu là nguồn an ủi như thế nào đối vói tớ không . Khi tớ Down, cậu nhẹ nhàng đến bên tớ . Nụ cười của cậu , ánh mắt cậu đã cho tớ niềm tin. Cám ơn cậu nhé , cảm ơn vì cậu đã là bạn của tớ !
    NÀo , chúng ta cùng đi nhé! Xem ai tới đích trước nào!
  9. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng.Hãy chia xẻ cho nhau những gì mà mình quí nhất.(nhất là tiền)_Long ơi!mi luôn luôn là người bạn thân thiết nhất của tau hãy hiểu cho tau ko phải tau ngăn mi vì tau ghanh tị mi là tại vì tau quá quan tâm tới mi đó thôi.(I''m not Gay)
  10. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Và với đàn bàn, lỡ mà muốn làm "bạn đời" thì sao nhẻy? <------cả một triết lí đấy?
    Nhậu nhẹt là nơi thực lòng nhất ,lòng người đối với nhau chân thực nhất ,vô tư nhất <--------------Câu này làm mình nhớ đến thằng Chí Phèo của cụ Nam Cao. Thiệt tình, cái thằng đấy no vui tính tệ!
    -----------------
    haha chú đã nghe câu này bao giờ chưa ?
    Chim khôn kiếm cành mà đậu
    Gái khôn kiếm chồng nhậu mà nhờ
    Mai sau chết bụi chết bờ khỏi chôn
    .
    Ba câu trên là của Tiên rượi đọc khi xuống uống rượi với người trần gian đó

Chia sẻ trang này