1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với H2SO4 cái hành động mà bạn ví dụ, mình cũng thường ghét hành động đó. Uống không được nhiều thì cứ thẳng thắn, cảm thấy bần việc thì về, ko sao hết. Mình chưa bao giờ ép ai uống rượu cả và mình rất ghét những thằng có cái tính lóc chóc đó, và ghét mấy thằng say chén nữa, mới có 1 hai ly là xì hèm, nói nhảm.
    Trong quan hệ bạn bè, nếu không biết uống rượu hoặc vì một lý do nào đó mà không thể uống rượu được thì đôi khi đó cũng là một thiệt thòi. Sau một bữa nhậu rượu khoảng cách giữa hai người sẽ xích lại gần nhau hơn và ngược lại có thể cách xa nhau hơn nếu có ẩu đã hoặc nói năng lung tung vì uống chung trúng cái thằng hay cháy sò, dễ bị kích động bỡi rượu bia. Nhưng nếu các bạn lấy rượu bia ra để làm chuẩn cho cá tính đàn ông thì thành thật xin lỗi vì điều đó thật ngu xuẩn và chắc rằng người nói rất thiếu sự tham gia vào các trò chơi của đàn ông khác mà chỉ dành thời gian phần lớn cho quán nhậu.
    Vui, uống một lượng rượu để đủ vui tùy theo tửu lượng của mỗi người là thật tuyệt vời. Buồn, có đôi khi không tìm cách được giải tỏa hoặc lý trí chưa tự giải tỏa được, nếu uống rượu cùng ai đó và có thể giải tỏa được thì đàn ông cũng nên làm nhưng ko quên là đừng để đánh mất hình ảnh qua ly rượu. Cái loại đàn ông mà chỉ hơi buồn, nhiều khi do trời mưa buồn quá và cứ la lê quán nhậu thì đó là loại yếu đuối, thiếu bản lỉnh và có khi thèm rượu, người ta gọi loại này là UỐNG RƯỢU THUÊ vì có rất nhiều cách để giải thoát nổi buồn mà không cần uống rượu, cách đó là cách cuối cùng vì uống xong là say, là lăn ra phản, là lên đồng...Thật sự ấn tượng với những người đàn ông uống rượu say rồi về nhà mở cửa nhẹ nhàng vào nằm ngủ, ko làm phiền mọi người, ai thương thì cho cốc nước chanh vô mồm là coi như ổn.
    Cái câu "Đàn ông không uống rượu được thì chỉ có nước mặc váy" này không hay ho gì cả đâu nên các bạn đường dùng nó nữa. Vì dùng nó sẽ chứng tỏ bạn chả biết gì về đàn ông, nhìn nhận cuộc sống một cách hồ đồ, bặm trợn. Nó như là "một thằng tá điền, côn đồ, hung hãn" vậy. Đàn ông cũng như phụ nữ có trăm ngàn thứ để chơi và giải trí. Hai người đàn ông cũng có thể nhậu để giải tỏa cho nhau những khi cần, hai người đàn ông cũng có thể cùng nhau đi chơi các môn thể thao, hai người đàn ông cũng có thể cùng hai cô vợ, cô người yêu đi nghỉ mát, du lịch, hai người đàn ông cũng có thể ngồi quán cà phê, quán cóc để trao đổi kiến thức, những khó khăn trong nghề nghiệp và đó cũng là một tình bạn. Và còn rất nhiều thứ để chơi, để giải buồn khác nữa mà chỉ có người trong cuộc mới biết, mà không làm phiền đến ai. Nếu thằng nào chỉ biết mỗi lúc rãnh rổi lại tìm đến nhậu thì đời chỉ biết đến thế, chẳng biết gì hơn. Quan niệm đàn ông ko uống rượu thì mặc váy, hay là quan niệm ép nhau trong ly rượu ly bia là xưa rồi, cũ rích rồi. Đúng là gặp thằng cướp trên giàn mướp, một thằng ngu trên đồi cao su. Vui có nghĩa là mình vui, họ vui, có nghĩa là phải hiểu họ và tạo cho họ một khung cảnh chơi, một cách chơi để họ có thể vui, cớ sao lại ép? Ai uống được sao thì uống, miễn sao nếu đã uống thì uống cho thiệt tình và phụ hợp với hoàn cảnh của họ hiện tại là được, người nhậu phải hiểu cho bạn nhậu chổ đó. Thời đại bây giờ không ai để ý hay ép nhau nữa vì ai thích gì xài nấy thì hay hơn.
    Đôi lời bàn về vấn đề RƯỢU cùng anh em gọi là góp vui. Em xin phép!

Chia sẻ trang này