1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friendship_ hard to understand

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Giat_9C, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ba đứa , hai girls 1 boy chơi với nhau . Bỗng nhiên một hôm mình phát hiện thấy hai đứa kia thân nhau đến lạ , nhiều lúc thấy buồn , lonely kinh khủng , cứ như là người thừa .Hai đứa thường đi chơi riêng , một lần nhắn chúng nó : -
    -Đi về sớm qua nhà tao chơi
    -OK
    Mình đi soạn sửa , rồi ngồi xem TV và đợi , 9h , 10h , vẫn chẳng thấy ai cả , 11h , mẹ một đứa hỏi xem có biết nó ở đâu không , biết nhưng vẫn phải nói dối.Gọi dđ cho thằng kia , chúng nó vẫn ngoài đường , giọng chúng nó thì rất bình thản , còn mình thì nói mà cứ tưng tức ở cổ.Không giữ lời hứa hay đúng ra là không thèm quan tâm đến những gì mình nói , không thèm biết mình sẽ cảm thấy thế nào.Bảo là chưa hiểu nhau đã đành , đằng này , chơi với nhau một thời gian khá là lâu rồi cơ mà. Chẳng hiểu sao post bài mà nước mắt cứ tuôn ra thế này?
    Nói ra thì lại bị bảo là nghĩ linh tinh , không có đứa bạn nào bây giờđể chia sẻ được thì viết lên đây cho những người bạn mà người ta vẫn thường gọi là bạn ảo xem, để bớt đi vậy
    Dù có ai hiểu hay không thì cũng đã tốt hơn lúc nãy nhều rồi.Khó là không biết ngày mai sẽ phải đối diện thế nào đây? Dễ giận nhưng mà cũng dễ mềm lòng lắm....
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có những người chỉ phù hợp chơi với nhóm bạn số chẳn, hoặc số lẻ.
    Nếu nắm được quy luật thì ko có gì là khó hiểu
  3. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ý chị vyhuynh là sao ạ? Em ko hiểu
    Giat ơi, nếu người ta phớt thì mình cũng phớt đi. Nghĩ nhiều, giữ nhiều dễ nặng lòng. Đôi khi chịu đựng 1 chút cũng chẳng phải là xấu :x
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra người ta sẽ cho rằng mình nhỏ nhen. hay để ý linh tinh,. nhưng thực sự thì nó thuộc về tâm tính của mỗi người rồi, những câu chuyện như thế này chỉ có những người giống ấy mới hỉu thui giat à , ( tớ cũng hay nghĩ linh tinh thế đấy nên tớ hỉu ), tình bạn và tình iu cũng thế cả mà thôi, nếu hai người , một nhạy cảm , hay suy nghĩ, một vô tư (có vô tâm hay ko thì ko bít) nhiều lúc sẽ có những chuyện ko mong muốn xảy ra,. Tớ cũng đã nhìu lần cảm thấy lonely như thế đấy , thôi đừng buồn , khi tớ đang bực tức mún giải toả , thì ấy cũng đang tâm trạng, thế nên chẳng bít nói gì , đến bi h tớ đã khá hơn rùi thì hình như tình hình của giat càng trầm trọng hơn thì phải , thui vui lên đi . konica !!!! cười nào , hãy nghĩ đến chuyện mà tớ vừa share với ấy lúc trưa ., cười lên cho đời tươi đẹp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    nếu là Friendship thì nên thông cảm cho 2 người đó. Nhưng nên , nói thẳng thắn với nhau. Và nói họ đừng nên cư xử như vậy với 9C nữa. 9C có thể giận, có quyền giận khi bạn bè lại cư xử với nhau như vậy.
  6. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Kám ơn mọi người nhìu nhé ,từ hôm wa dến h em đã tốt hơn nhìu rùi ah. Có iu wí mình hay không là quyền của người ta , trách móc hay gian dỗi j cũng chẳng giải wết được.
    afl chắc là đúng , tớ nên buồn một mình thôi vậy
    @ nara : to cũng không fải buồn bã suốt nhgày thế đâu , như bi h, đang bắn nhau nè
    @ chị bebu : em đã làm như chị nói rồi chị ah
  7. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    HêyN!
    Mình cũng có những người bạn ảo rất chi là tốt ( mình nghĩ vậy )
    có những chuyện buồn hay vui mình đều nói cho mọi người mình tuy ko hiểu họ lắm , nhưng họ rất hiểu mình .
    Đôi lúc , là 1 người bạn ảo trên mạng còn hay hơn là người bạn ở ngoài đời mà ko hiểu mình ý chứ !
  8. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ấy sướng nhỉ , nhưng mà tớ thì thích bạn ở ngoài hơn , nói chiện , buôn bán dưa lê dưa chuột j cũng sướng hơn
  9. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó bi h đã là vợ chồng , rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều lúc mình cũng thấy vui lây , wish là luôn dc thế này. Mọi thứ xung quanh mình cũng thế , đều OK cả

Chia sẻ trang này