1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FRIENDSHIP_OR_LOVE AND BOX86???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi friend_or_love, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui chọn người yêu.

    Temporal Traveller
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chúng ta chọn tình yêu thì lại trở thành tình bạn!
    nhưng yêu mà ko dám nói là yêu thì thật là hèn!
    i love you because i hate you
  3. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    vf sao lại chia tay! vì sao chẳng trở về!
    nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước em sẽ chỉ la một nguời bạn của tôi đẻ ko bao giờ tôi đánh mất em nữa!
    FRIEND_OR_LOVE???
    thank you for loving me.
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    hỏi thật bác friend nhé bác có cần phải quá phô trương cái sự thất tình của bác không vậy?vào đọc bài nào của bác cũng thấy nói về "người ấy"làm như bác chỉ có thể viết về người ta thôi ấy...
  5. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ối má ơi tất nhiên alf chọn tình yêu !! bởi vì có tình yêu ... mới ... kí vô 1 tờ giấy giằng buộc rùi có tờ giấy này thì mới yêu nhau thoải mái danh chính ngôn thuận và dã thế thì mới có thể DUY TRÌ NÒI GIỐNG con người mới sinh ra được chứ he he

    _I'm not sure that I know everything in the world but I know "I Love You " _
    _
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    đâu có chuyện đấy đâu cơ chứ! mà anh đâng viết bài mà!
    thank you for loving me.
  7. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi người lựa chọn dễ dàng nhỉ. Vậy thì hãy thử đặt mình vào trường hợp sau rồi lựa chọn xem.
    Khi bạn có một thằng bạn rất thân. Bạn và nó gặp một người con gái. Người bạn của bạn thích người con gái đó, còn bạn thì ko. Bạn giúp bạn của mình tìm hiểu và tấn công người con gái đó. Và thật ko may trong khi tìm hiểu và giúp đỡ bạn của mình thì bạn lại thấy thích người con gái đó.
    Vậy trong trường hợp này bạn sẽ làm ntn ????

    Who can stop the rain ???​
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    vậy thì vào mình thì mình sẽ chọn TINH YÊU thôi!
    và sẽ xem cô ấy yêu ai! vì sự lựa chọn của cô ấy mới là quan trọng mà, còn mình và bạn mình thì tát nhiên la sẽ ko thay đổi!
    ko bao giờ vì một nguêòi con gái mà đánh mất đi một tình bạn đẹp!
    thank you for loving me.
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chon tinh ban di...neu kheo "cham soc" se thanh tinh iu thui ma...nhung neu "cham soc" khong dung,,,thi oi thoi,,,tinh ban cung khong con,,,,noi thuc tinh ban van tot hon.....tinh iu no phuc tap, nhung dau lam

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy tìm được một nguêòi bạn tốt còn khó hơn là tìm được người yêu đấy!
    thank you for loving me.

Chia sẻ trang này