1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM ĐÀ NẴNG !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi daydreamer, 17/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egotist

    Egotist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em Râu ơi ! Anh nghe người ta lăng xê là em hơi bị xinh xinh....Thật vậy không em? Thế sao mấy thằng ế nhể kia không gõ cửa nhà em nhỉ ? Thôi thì em có tình thì cứ vào Đà nẵng đi, anh đây xin được tiếp nhận...
    Riêng cho NCC : Bác sợ người soi hay sao mà đòi xoá cái này đi , các bác thả người vào đất tôi thì chúng tôi cũng có quyền ném chữ vào vườn nhà các bác chứ ! Hehee....Mà bác này , cô Daydreamer kia hơi bị khó chịu ....đổi chác làm gì cho mệt cái thân sắp già của bác ....Thôi gửi nàng Râu vào đây, còn bác ở nguyên lại đấy cùng với những gã kia thành lập hội ....ế (theo cánh gọi của RÂu) ! Nuốt giận nhá!
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trước kia hồi em đi mẫu giáo thì em có xinh xinh nhưng bây giờ thì xấu xấu rùi, , thậm chí còn già hơn năm kia 2 tuổi nữa. Liệu điều đó có cản trở tình yêu vượt đèo Hải Vân của chúng ta không?
    Có phải là Sói đồng hoang không nhỉ? Có phải là phiên bản của Egoist không nhỉ? Vào đây ném chữ, thì cái chữ ít ra cũng phải như bên Văn học, không là em vào Đà Nẵng thật đấy!
    To Nguoicuoicung: Anh cứ mải mê nước Ngô với chả nước Bí cho nên chậm trễ đường yêu đương là phải.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với cậu là anh chả ưa gì cái giọng anh hùng thôn của cậu,nếu cậu cảm thấy khó chịu vì anh chúng ta làm một cuộc như sau .
    Anh đi từ đây vào trong Hà tĩnh hay Quảng bình gì đó cùng với một người nữa biết anh ở trong 7x Hà nội này,cậu đi từ Đà nẵng ra đó,rất công bằng ở giữa đường mà .Gặp nhau cậu cảm thấy cần thiết giải quyết bằng quả đấm anh ,ô kê ngay.Ở cái TTVN này nhiều người đều biết anh và cậu,đều là đàn ông cả ,anh không thích cái kiểu xỏ xiên cá nhân .Nếu cậu dám thì chúng ta bắt đầu giao hẹn ,còn không thì thôi lần sau bỏ cái giọng xỏ lá đi.
    Thế nhé từ đây vào đấy 800 cây số,chia đôi đường là 400,thằng nào son thì về đến nhà.Khỏi phải vặn vẹo theo kiểu đàn bà,thể hiện núp sau mạng làm gì,anh còn phải đi viết bài nhiều nơi
    Nếu cậu còn là thằng đàn ông thì tìm người đi cùng để làm chứng đi
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô ..là ..lá ..la ...con cười đến là tức bụng wá đi má ơi ! Cái gì thế này ???
    Baby ơi ! mấy anh trong này bảo dù baby có thế nào đi nữa các anh ấy vẫn dành cho baby một góc ......có rồi nhận thêm nữa vẫn không sao .....đặc biệt anh EGO í, anh ấy nhận tuốt ....!!!

    ....Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này