Hôm nay FC đến định xin ít "cám" của hội 81 mà chẳng thấy ai mời.Híc,giữa trưa nắng,bụng cồn cào.Thiện tai, thiện tai! vison
hic, cám cao cấp. Muốn mời các bác cơ mà khổ thằng Lokia cứ theo em đòi tiền. Trong túi lúc đó chỉ đủ tiền nuôi erica nhưng mà vì trông thấy các bác gà nhà ta nguy hiểm quá em đành chọn giải pháp an toàn là rút lui je t'aime ,ericamn!
hichic em đã bảo các bác bao lần rồi em thu tiền có được cái gì đâu toàn theo chỉ thị của cấp trên thôi hichic em cũng cố gắng giảm thiểu nhưng mà không được chấp nhận Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
he he.... nhưng em thấy em erica ở cho đến cuối tiệc mới về mà , công nhận bác vam nhà ta có số đào hoa một lúc cuỗm mấy bà vợ mà bà nào trông cũng xinh cả , nghĩ đến mà thèm
Hơ hơ , bác Vam đúng là ghê ghớm , chả bù cho mình bây giờ vẫn chưa có iem nào cả híc . To nvs : nhầm chỗ rùi , muốn xin cám thì chỉ có hụi ỉn có thui chứ bên này toàn ăn thóc thui. You bring my heart away .
Hôm đó tui thấy các bác ăn toàn"cám công nghiệp" thôi à,chứ đâu phải thóc suông.Lúc đó tui vào định nhập cuộc cùng các bác nhưng vào đến nơi thì trông mặt bác gà nào cũng ... cười,điệu cười muốn đuổi về nên tui đành thay mặt FC xin phép ra về mà trong lòng còn tiếc nuối mãi. vison
Hic không ngờ nvs lại 'quyết ăn' thua ở 1981 thế này Thôi anh ạ, erica chối đây đẩy rồi, cho qua đi. Nếu mà có 'ăn cám công nghiệp" thật thì cũng đã sao, coi như erica "ăn hộ" cả FC vậy. Lần sau phải rút kinh nghiệm đừng có đến vào cái giờ "gà dùng bữa" như vậy nữa. Em xin cáo lui L'amitié, c'est le plus beau pays.