1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From my heart...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gaby, 15/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nói gì để cảm ơn 7X, cảm ơn Choc, Cachep và QuynhNguyen, các anh chị đã tới thăm bố em và gia đình,các thành viên 7X đã chia xẻ với em những lo âu và khó khăn trong những ngày vừa qua. Tối nay em đã tự hào khi nói với bố mẹ rằng :? Các bạn 7X của con tới thăm bố...? Thật ấm áp khi biết mình được giữ 1 vị trí trong trái tim của 7X.
    Cảm ơn TTVNonline đã cho em được gặp và được sống giữa tất cả mọi người .

    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...

    Gaby

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 21:37
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gaby ơi, xin thành thật chia xẻ những điều không may mắn với Gaby. Chitto vô tâm quá, khi chiều nay gọi điện cho Choc đúng lúc Choc đang đến thăm Gaby mà lại không hỏi thăm gì cả. Chitto tưởng Choc cũng đến Gaby chơi thôi, ai ngờ là có việc. Đến tối nay mới biết.
    Một lần nữa xin lỗi nhé. Nếu biết đúng thời điểm thì đã đến nhà Gaby luôn rồi. Dù sao Chitto cũng biết nhà Gaby rồi, mà không đến được thì chẳng hay chút nào. Có điều các bác chẳng ai thông báo cả. Lỗi của các bác nữa đấy.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hi, đã thăm bố Gaby rồi. Đúng là một tai nạn đáng tiếc nhưng ơn trời bố Gaby đã qua khỏi. Trong cái rủi cũng có cái may và may nhất là gia đình em có đến hai người đảm tay thuốc.
    Chỉ mong bố em nhanh chóng khoẻ mạnh và được làm những việc mình yêu thích !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    híc, có chuyện gì vậy ạ? Bố Gaby bị tai nạn ạ? em không biết gì cả. Xin lỗi vì đã không đến thăm được nhe.
    Chúc Bố Gaby chóng lành bệnh và sớm khoe lại như cũ nhé.
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hi Gaby!
    Rất tiếc vì một điều không may mắn đã xảy ra với gia đình em. Mong cho mọi chuyện chóng trôi qua.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    TA à, hôm nọ gặp thấy em xanh hơn mọi khi đấy. :-(
  8. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    TA à, gửi thư cho chị nhưng không hiểu sao toàn bị gửi trả lại vì lỗi. Tối hôm nọ gặp chị wow, wow nói em mới biết.
    Chúc bố chị mau bình phục và khoẻ mạnh nhé!
    MA
    Jennie
  9. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic hic cảm động quá
    Bố em đang dần bình phục rồi, cảm ơn mọi người nhiều nhiều thật nhiều.
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
    Gaby
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc bố Gaby mau lành...
    Phuong St

Chia sẻ trang này