1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From Sweet

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thế VN lại chữa bệnh tốt hơn Mẽo à , ko hỉu nư dù sao thì cố đi chơi nhân SN hụi gà nhé

    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
  3. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Dương ??
    Sao đấy em, bao giờ em về ?
    Đầu tháng 5 anh mới về

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúc Sweet hết bệnh.

    Gengar
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    em Sweet ve chua benh the nao cung lam cho ga trong o cai chuong nay mac benh tuong tu het ca luot mat thoi
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  6. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, khô thân bé wá, nhưng gặp mấy anh như DJ, HJ là bệnh nặng thêm đấy, hichic,đừng tin lời nó em ạ,
    Chúc em vui vẻ,
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    ấy cứ buồn cưới, sao lại bệnh nặng thêm
    còn chữa bệnh tốt hơn thì chả biết nhưng chắc cũng là những bệnh nhẹ nhàng, hoặc là cần điều trị thôi thì về nhà cho nó rẻ với cả vui vẻ ở nhà, ở bên kia 1 mình ai chăm sóc cho. bệnh gì khó khăn thì mới phải chữa ở mẽo thôi, hồi trước tôi cũng có 1 đứa bạn ở mẽo về đây để chữa bệnh

    Have you ever really loved a woman?
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, em bay vào chiều mai và sẽ có mặt ở nhà vào thứ 7 hoặc chủ nhật gì đó. Mọi thứ cứ loạn xạ cả lên em chẳng biết thế nào nữa. Nhưng em sẽ báo cáo cả nhà khi em có mẹt ở Hànội.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    nhanh gọn thật
    chúc em thượng lộ bình an
    sớm có mặt tại HN

    Have you ever really loved a woman?
  10. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Chúc em chóng khoẻ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này