1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From tanit : Bực - Tự Ái - Ko hài lòng - Và chán. Dù chỉ một lần.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi horitori, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. horitori

    horitori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    From tanit : Bực - Tự Ái - Ko hài lòng - Và chán. Dù chỉ một lần.

    0h15'''''''' Ngày 17.9.2003
    Hoàn thành xong module chương trình. Thoả mãn. Sướng. Quên hẳn đi mệt mỏi sau gần 2 tháng trời sáng đêm.

    0h20'''''''' Ngày 17.9.2003
    Vào trang www.ttvnol.com/f_286
    Gõ username : tanit
    password : **************
    Rồi sau đó
    Gõ username : tanit
    password : **************
    Rồi lại
    Gõ username : tanit
    password : **************
    Gõ username : tanit
    password : **************
    BỰC MÌNH
    ..................
    Liên tục như thế, mà ko hiểu tại sao ko thể nào vào được.
    Nghi ngờ :
    Có thể do máy tính lại bị triệu chứng lắp dữ liệu
    Có thể do gõ sai password, hoa thường lung tung
    Có thể do mạng ttvnol bị down
    Có thể do vnpassport bị lỗi
    ........

    Thử lần nữa.
    .......................
    Một đứa bạn trên YM, thông báo là nick tanit đã bị treo.
    Thì ra là thế. Nhưng ko hiểu tại sao.
    Check mail. Ko thông báo. Chẳng biết trước.
    Và cũng ko biết phải làm thế nào. Uh, chắc là phạm luật.
    Đáng đời cái tội xông xáo.

    KHÔNG HÀI LÒNG
    ----------
    Dùng một nick khác của bạn. Check lại.

    Vừa bị treo nick, vừa bị xoá bài
    TỰ ÁI

    Nội dung ko hề phạm luật. Ko hề mang ý xấu. Ko hề có tính chất spam, câu bài.
    Nếu chỉ post trong Box này, thì ai biết.
    Muốn post được 1 bài . Phải chạy vào từng Box, từng động tác một, rất chậm, tốn thời gian. Giờ bị xoá.

    ============
    CHÁN
    Tính tình là thế.
    Rất nóng.
    Lâu nay vẫn thế. Ở đâu cũng thế.
    Dù ko muốn, nhưng vẫn phải chịu. Và sống trong hoàn cảnh hiện tại, dù muốn hay ko muốn. Vẫn ảnh hưởng.

    Đi ngoài đường, có thể vượt đèn đỏ nếu thích. Dù có CA.
    Vào đồn CS, có thể cãi nhau. Nếu ko hài lòng.
    Bực mình, khi quân quản hỏi han nhiều khi vào cổng quân sự.
    Ai làm khó, thì sẽ biết thế nào là con ông cháu cha.
    .....

    Tính là thế. Và vẫn như thế.

    =============


    Tính là thế, Ko thể chờ đợi. Chờ đợi là điều tối kỵ.
    ==============
    Tham gia ttvnol từ những ngày còn là đứa con của FPT. Vậy là quá nhiều. Quá đủ.
    =================
    Dù chẳng muốn. Nhưng như thế rồi thì phải như thế.
    Bỏ mặc. Mặc kệ.
    =================

    Dù sao thì vẫn nói được câu này : Xin lỗi. Xin lỗi vì cái tôi muốn làm ko thể làm tiếp.

    Chỉ thế.
    Đáng ra, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với ngưòi có trách nhiệm. Và nên post bài này ở chổ khác.
    Nhưng tôi ko thích. Giờ thì càng ko thích.
    Tôi chọn Box 81 làm nơi thân tình của mình. Lâu nay vẫn thế. Bây giờ tôi post bài này vào cũng vì thế.

    ========
    Tôi đề nghị 2 bạn : @unisom@Boysaigon được bổ sung làm mod của Box này. Bên cạnh bạn @belysymbol.

    To all 81 : Chúc các bạn khoẻ và thành công

    To Mods 81 : Nếu sau này, Box của mình đông lên. Và muốn có 1 nơi để tổ chức sinh hoạt, hay hoạt động gì. Các bạn cứ mail cho tôi.
    Sân Lan Anh hay Nhà thi đấu QK7 đều OK.















    Được horitori sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 17/09/2003
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    thui mà, đừng bực, tự ái, không hài lòng và chán nữa làm gì cho khổ cái thân ...còn lâu mới già! Họ chỉ là những nguời ở không rồi lẩn quẩn để tìm chuyện gì làm nên mới lọt vào đuợc nơi vắng vẻ như chùa bà đanh nầy . Trách họ làm gì, mình có cuộc sống đẹp hơn họ, mình có cả những nguời bạn quen thuộc từ box nầy quý trọng mình hơn họ, hãy trân trọng những gì mình đang có mặc kệ những gì đã xảy ra. Chắc thế nào nick unisom cũng sẽ bị treo vì ...ủng hộ nguời có nick bị treo! :) Biết làm sao bây giờ, cái gọi là tự do ngôn luận tự nhiên bị một ai đó không ra gì hay it ra chả hiểu đuợc cụm từ đó mang ý nghĩa là gì, thay đổi ý của nó . Mặc dù phải tuân theo khuôn khổ nhưng ...ai đó có biết cái khuôn khổ thật sự là gi không hay chỉ muốn làm để tỏ vẻ ta là nguời đáng đuợc phải van xin và nài nỉ! Muốn chán giống tanit nhưng ...chả thèm vì không đáng! Vui nghen, tanit!
    [​IMG]
    Được unisom sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 17/09/2003
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    tanit@ ơi, mai là 18/09 rồi... nick của em sẽ được mở thôi... [đùahihi... ai kêu post bài cùng nội dung mà không chịu khó change lại cái title của bài viết... hihi... [/đùa] . Anh đùa thế thôi... nhưng việc này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà... không lẽ chúng ta lại dỗi hờn chỉ vì chuyện nhỏ ấy tanit@ nhỉ... ta còn có những kế hoạch vĩ đại hơn cơ mà... hihi... hãy ở lại cùng mọi người tanit@ nhé... híc... một người nhiệt tình năng nổ như thế mà lại không phục vụ cho cộng đồng TTVNOnline miền Nam chúng ta nữa thì thật tiếc... híc... tanit@ hờn dỗi khi này chỉ càng làm suy yếu tinh thần của dân TTVNOnline miền Nam ta thôi tanit@ ah... suy nghĩ lại đi nhé...
    never on sunday but...
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hì . admin ở đây dí dỏm thế , đùa 1 cái là treo nick
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tanit@ bực chuyện gì? Ai dè cái chuyện cỏn con bé xíu này á?
    Thôi nào tanit@, bỏ qua đi, ngày 18/9 cũng tới liền bi chừ, chứ có xa xôi gì đâu? Nếu ai bị treo nick cũng thế này thì chắc là TTVN chết ngắc lâu rùi. Thế nhé, dẹp cái chuyện trước mắt để tính chuyện lâu dài nhé!
    Còn bạn CongdoanTTVN@ nè, tui cũng hổng có gì khó đâu, nhưng đừng kéo tanit@ chuyện đấu tranh gì gì nữa nghen. Vì tui cũng chuẩn bị chia tay box Gà (vì lý do cá nhân) nên góp ý thẳng thắn thui, và tanit@ cũng đừng đề cửa tui làm mod nữa nghen. Ai cũng được, chứ tui là hổng được đâu!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vuốt giận mau , vuốt giận mau ........nha anh Tanit , Xitrum chưa kịp làm quen với anh nữa mà .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  7. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bé mà ko bé. Nhỏ mà ko nhỏ.
    Nó bé đối với số lượng thành viên đăng ký trong TTVN này. Còn tanit@ chẳng là cái gì hết.
    Nó bé vì mấy chuyện khoá nick, xoá bài, Admin thường xuyên làm. Còn tanit@ đây là lần đầu. lần đầu bị khoá nick, và xoá bài một cách vô tội vạ như thế. Phải nói là vô tội vạ mới có thể diễn tả được ý muốn nói.

    Còn nó lớn là vì đâu ???
    Lớn : vì thấy người quản trị mơ hồ quá, máy móc quá.
    Lớn : vì thấy được cảm giác người bị khoá nick, bị xoá bài. Bây giờ mới có thể hiểu được. Chuyện đời là thế. Có nhiều khi chỉ có thể hiểu được cái thèm ăn thèm uống khi nào mình bị bệnh.
    Lớn : Vì có thấy có cái gì đó ko phân minh, ko minh bạch trong TTVN.
    Lớn : Vì cách lý giải, cách giải thích ko thoả đáng của người có trách nhiệm. Tất nhiên, ko thể nào thoả mãn mọi yêu cầu, đáp ứng hết nhu cầu của con người. Nhưng đã có luật, thì luật nó phải hợp lý , hợp tình. Cái chính là như thế.
    Thà là bị khoá nick, thì còn có thể chấp nhận được.
    Đằng này, khoá nick, mà ko hề có thông tin báo trước.
    Đã khoá nick, còn xoá bài.
    Đã xoá bài, còn xoá sạch sành sanh.
    Đã khoá nick, đã xoá tất cả mọi bài liên quan trong mọi box, lại có cách giải thích rất chi là trẻ con. Rất trẻ con.


    Không thể nói KHÔNG thì nói CÓ
    Không thể nói KO THÍCH thì nói THÍCH 
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đối với một người thì cái nhọt trên người mình còn đáng quan tâm hơn là sự huỹ diệt ở một nơi nào đó trên trái đất này.
    Mình thấy Tanit@ đã bị xúc phạm, mặc dù đã có ý kiến từ bạn ấy nhưng các admin đều chưa có việc làm hay một hành động cụ thể nào. Sau khi biết khoá nick như vậy là bất công các admin nên mở nick cho Tanit@ đằng này ý của họ hình như là: "Đằng nào cũng treo rồi,. thôi cố chờ đi, bạn sẽ được hạ xuống đúng thời hạn, chúng tôi sẽ không treo thêm đâu". Rõ ràng các admin đang cố gắng duy trì một cách làm việc nguyên tắc và cực kỳ cứng nhắc!!
    Chẳng ai chịu quan tâm đến quyền lợi chính đáng của một thành viên cả!!
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  9. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    @tanit ơi, ít nhất vẫn còn 1 bài của @tanit ở đây nè: [topic]265663[/topic]. Giận dỗi làm giè, giống trẻ con wé đi
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến !
    Chuyện đâu còn có đó, quan trọng là không sai và xét đoán vấn đề trên nhiều khía cạnh.
    Như vậy nhé các bạn 81
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này