1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From the bottom of my broken heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kungiuiu, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Xoảng
    - AAAAAAAAAAAAAAAA
    Máu bắt đầu chảy
    - kưng ơi, sao thế?????, nó nghe tiếng anh hỏi vọng từ trên xuông. Nó không đáp.
    Mắt vô hồn, ngồi nhìn máy chảy, những giọt máu nhỏ xuống nền nhà.
    Một lát sau nó đi lên gác. Anh lại hỏi
    - kưng ơi sao thế?
    - Nothing, chẳng có gì là quan trọng cả anh ạh.

    Ừ, tất nhiên rồi, với anh nó đâu có gì là quá quan trọng đâu, tiếng xoảng chua chát, tiếng nó kêu, nhưng có quan trọng gì với anh đâu? chẳng có gì quan trọng cả, anh cũng chẳng chạy xuống hỏi xem nó làm sao, cũng chẳng an ủi nó một câu, anh vẫn phải ngồi đó, đơn giản ở đó có cái quan trọng hơn nó, ở đó anh còn phải liên đấu với công thành.
    Ừ, nó nghĩ thế lại hay, nếu anh có chạy xuống như ngày xưa, thì nó cũng chỉ nhận được một câu hờn trách : sao kưng bất cẩn thế ? kưng hậu đậu quá, lần sau nhớ cẩn thận !!!!!!!
  2. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy, giữa nó và anh có quá nhiều điểm khác biệt, có quá nhiều điểm không thể tương đông.
    Anh vẫn là anh, vẫn là một người sống phóng túng và vô nguyên tắc, một người tự do tự tại, mà từ trước đến nay nó vẫn biết nó chưa bao giờ nắm bắt được. Còn nó, càng ngày nó càng nhận ra, nó thật khó thích ứng với điều đó.
    - Anh không thích nó mặc váy, nó chẳng hiểu tại sao, nhưng anh vẫn thích ngắm những cô gái mặc váy ngoài đường, thật khó hiểu. Nó vẫn mặc váy, anh vẫn không thích, và đôi khi anh bỏ vẻ thật khó chịu.
    - Anh khôgn thích ăn cá kho thịt, mà món đó nó lại rất thích, anh nói ăn như vậy thật khó chịu, còn nó lại thấy như thế là rất ngon.
    ..................
    Vân vân và vân vân với vô vàn điều khác nữa.
    Nó thấy thật là khó dung hòa, nhưng với nó anh quá quan trọng, quan trọng hơn những điều ấy, chính vì thế mà chưa bao giờ nó có ý định buông tay. Và nó cũng bít với anh nó quan trọng, dù anh có đi đâu, có làm gì với ai, thì với anh, nó vẫn quan trọng, anh vẫn luôn quay về với nó.......
  3. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn băn khoăn , vẫn luôn tự dằn vặt mình vì cái mà anh gọi là lỗi lầm anh đã gây ra.
    Em đã luôn tự dằn vặt vì điều đó anh ạh, mặc dù mọi chuyện em đã cho qua, đã để lại đằng sau và đang cùng anh đi tiếp trên con đường đời, nhưng có những lúc, em vẫn tự dằn vặt....
    Ừ thì là quá khứ, ừ thì là mọi chuyện đã qua, ừ thì là như vậy...nhưng...
  4. KiSyDepLe

    KiSyDepLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người iu bạn nghiện Võ Lâm rồi.Muốn cai dễ lắm,hack pass nhân vật của cậu ta -> quit game
  5. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tên topic là tên bài hát của Britney mà
  6. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ừ phải, giờ mới để ý, anh nghiện võ lâm nặng rồi..
    Trong nhưng giấc ngủ ngày ngắn ngủi của anh ( vì đêm còn phải cày top ) anh vẫn luôn miện nói mê sảng về một cái gì đó như săn boss hay phong kỳ...
    Thật không hiểu nổi..Anh đã chẳng bao giờ chơi game online trong những năm đại học, thế mà,,, thời gian này anh lại chơi một cách say mê.
    Event nối tiếp event và anh vẫn luôn trong trạng thái cày top...
  7. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cày game là còn tốt đấy, nó mà đi cày gái thì mệt nữa
  8. ablreturn

    ablreturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em BB đừng đi spam thế nữa nhé.
    Thứ 7 rồi, ra đường mà chơi, đừng suốt ngày ngồi nhà ôm máy tính thế
  9. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có anh nào đi cùng đâu mà đi ợ
    Mà chị nào rứa?

  10. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó phai lên công ty làm overtime vào buổi sáng, do yêu cầu của công việc.
    7h30 nó chạyqua nhà anh, rùi cùng với anh đi ăn sáng. anh hỏi :
    - Kưng làm việc đến mấy giờ
    -12h thôi anh ạh, em chỉ làm over buổi sáng thôi
    - Thế thì trưa kưng về ăn cơm nhé
    - dạ, trưa nay anh thổi sơm áh, ngạc nhiên thật
    - Ừ, thì chủ nhật mà, trưa về ăn cơm với anh, anh thổi ^^!
    - Sướng quá....
    11h30, gần xong việc, nó gọi điện về cho anh:
    - Anh ơi đi chợ chưa?
    - Đi chợ gì thế?
    -Thì đi chợ thổi cơm ấy, anh bảo, trưa nay thổi cơm em ăn mà
    - Ừ nhỉ, anh quên mất, tối qua chơi khuya, nên anh ngủ quên mất. Thôi lát Kưng về anh đưa kưng đi ăn
    Cười
    Nó biết thế nào cũng thế, anh vẫn thế ....

Chia sẻ trang này