1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From the bottom of my broken heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kungiuiu, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    túm lại là tôi có đc đi ăn ké rượu mực với các cô ko đấy nhở để tôi còn biết chừng đi ăn ké nhóm khác
    Nếu tôi ké nhóm khác ăn ngon hơn thì kéo các cô đi vậy nhá?
  2. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    túm lại là tối nay rượu mực lúc 8h chị ốc đi được ko?? em thì ko được rùi vì mai quan trọng mà, hêhh, còn chị có nhóm nào ngon hơn thì em đi với nhá
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    chị đi ăn tối với bạn rồi, thôi cô ở nhà chăm lo nhan sắc cho vụ ngày mai đi
  4. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhớ cầu nguyện cho em nhá
  5. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    vụ cầu nguyện này chắchỏng bét rùi , hiccc, mất hết hi vọng.
    hicc, đau đầu quá, hôm naylà ngày dài và thật là mệt mỏi
  6. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng....
    Ngày tháng cứ thế trôi theo mùa, dài và mệt mỏi....
    Chẳng biết em và anh đã qua bao nhiêu thăng trầm, qua bao nhiêu mệt mỏi, qua bao nhiêu đắng cay, qua bao nhiêu vui buồn....
    Anh vẫn thế...
    vẫn đa tình........
    vẫn mơ màng về một nơi xa xắm........
    vẫn ko nghĩ gì về tất cả mọi chuyện.........
    vẫn thế.........
  7. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bạn gần giống của tớ. Nhưng ex của tớ chỉ phạm sai lầm 1 lần như kiểu đi Tam Đảo của bác nhà ấy thôi. Cũng dai dẳng mãi cuối cùng cũng dứt được, thế mà cũng đã 1 năm rồi.
    Ấy đừng buồn nhiều nhé!!!
  8. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    thanks ấy, tớ giờ ko cònbuồn, nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy cay
  9. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ rằng.. anh đã bỏ lại em trên con đường mưa ấy..
    Cả 2 đứa đã cùng bước, cùng đi trên con đường mưa ấy. Khi cả 2 cùng bước, cùng đi, em chưa bao giờ gục đổ, dù đi mãi, đường vẫn đưa, vẫn chưa thấy được tia nắng yếu ớt nào cả, nhưng em vẫn chưa gục đổ, anh đã có lúc yếu mềm , đã có lúc mệt mỏi, nhưng cả 2 đã động viên nhau cùng nhau bước.
    Thế nhưng.... Khi cuộc sống quá vất vả, khi mọi chướng ngại vật đều quá khó khăn, anh đã tự đứng lại, và tự cho mình đi ra khỏi con đương mưa rơi...Em đã đứng chững lại chờ đợi, em đợi anh quay về, em cũng đa suy sụp một thời gian quá dài, đã tự cho mình hưởng thụ những cái gọi là đau thương nhất...
    Rồi em cũng vẫn bước tiếp, bước qua những đau thương, em lại tiếp tục trên con đường mưa ấy, em vẫn bước tiếp, dù không có anh đi nữa....
    Ở ngã ba đường ,khi đang ko bít nên đi hướngnào, đường nào, em lại gặp lại anh, có lẽ đi trên con đường của mình anh lại lạc để mình rơi vào con đường mưa . Mình lại gặp nhau.
    Lại cùng nhau bước tiếp nhưng em đang băn khoăn tự hỏi, con đường 2 đứa đang đi là con đường mưa, hay là con đường mưa đã chuyển thành bão ..........
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đôi khi phải sống thoáng và mở hơn để bớt u sầu em ạh.
    Lâu rồi ko vào đây, cũng ko thấy BBsieuquay nhỉ, tình hình có off ẹp vụ gì nữa ko em?

Chia sẻ trang này