1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From the bottom of my broken heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kungiuiu, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    @BB: chị vẫn ở đây, có thể gọi là đã qua cơn khủng hoảng
    bao giờ cafe lại rủ nhá
    @kung: nghĩ ít thôi cô ơi, cứ làm như những gì mình dự tính ấy
  2. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    thì em vẫn đang làm những gì em dự tính mà, mội tội, dự tính hơi cao. chị qua cơn khủng hoảng roài àh, hem có thik đi SG nữa hả ??
  3. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ocluoc: keke,chị mà đi là có 1 anh HN ế vợ ,ở lại mà làm fước đi thôi Hôm nào mấy chị em mình đi nhậu nhẹt đi
    @kung : chbị chống lầy bà ợ,nên hem có time đong dzai online nữa

  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    thế là mình chuẩn bị hết được độc thân rồi. Sắp phải khổ rồi
  5. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    eo, chị gái lấy chồng chả thấy ý kiến mời mọc gì nhẩy, ^^!
  6. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có người khuyên nó nghĩ ít thôi, và chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng nó lại thấy thật khác. Nó vẫn nghĩ nhiều và với nó quá nhiều thứ quan trọng. Bố mẹ quan trọng, người ấy quan trọng và bản thân nó cũng quan trọng.
    Nó lo lắng, ko hiểu những gì nó làm đã làm hài lòng bố mẹ chưa, nó đã cố gắng, liệu đã vừa lòng chưa, hay vẫn phải cứ tiếp tục, tiếp tục, bố mẹ kì vọng quá nhiều vào nó..
    Nó lo lắng, lo sợ cho tương lai giữa nó và người ấy , 2 đứa sẽ đi đến đâu trên con đường mưa ấy, liệu có kết nào là hạnh phúc, là trọn vẹn đây??? thật khó khăn, quá khó khăn đễn nỗi nó ko có hi vọng.
    No lo lắng cho những mong muốn của nó, nó chưa thực hiện được gì nhiều, cuộc sốngngắn ngủi này, liệu có giúp nó thực hiện hết ko??
    .........
  7. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đã bảo bớt nghĩ, bớt lo lắng đi rồi cơ mà
    btw, đi làm sớm thế em
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cô này, chị mà đi các anh mừng quýnh vì đỡ phải loanh quanh quẩn chân (hay là >1 anh ế vợ nhở, híhí).
    Ừh thì bảo đi nhậu nhẹt mà, nhưng nghe đồn cô sắp chống lầy nên cứ chờ cô ổn định hạnh phúc cái đã nhỉ
  9. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, chị ốc ơi, sai roài, chị gái nó chống lầy, chị nó thì ai lấy ,
    btw, dạo này chán, ngủ chả sâu, sáng dạy sớm, thì đi làm sớm
  10. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây nó thấy tình yêu như là đang cưỡi trên mây vậy? Anh yêu nó, nó yêu anh, mọi thứ thấy thật dịu dàng.
    Nhưng mà hình như nó chẳng thể ngủ quên trên mọi chuyện, dường như cảm giác lo lắng và lo âu, đâu thể hạnh phúc nhanh đến thế???biết đau, một ngày gần đây....

Chia sẻ trang này