1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From the bottom of my broken heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kungiuiu, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá bức xúc như thế, trên đời có người này lại có người kia, trải qua các biến cố ta có thể xác định được, đâu là người phù hợp với mình, đừng có buồn
  2. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    rời đất sinh ra chi tháng một
    Cái tháng... dở hơi đến bực mình
    Chẳng nắng, chẳng mưa, không rét lạ
    Cũng chẳng đủ làm ấm bàn chân
    Thế nên "kẻ nào" sinh tháng một
    Không dở hơi thì cũng... ấm đầu!
    Thật đấy! Không tin sao cười vậy?
    "Năm mới", "xuân hồng" á? Còn lâu!
    Tháng ba mới thật "xuân" là vậy
    Lộc nõn, chồi xanh, lá ngọc cành
    Đại lộ mùa non nhoà mưa bụi
    Nghe trong mình tim đập nhanh nhanh...
    Thế mới bảo ghét ghê là tháng một
    Nhất là ai sinh phải đúng mùa này
    Vái trời kẻ ấy cũng hâm dở
    Như cái mùa ta ghét đắng ghét cay...
    Thôi là thế! Hôm nay ngày mấy nhỉ?
    Sinh nhật ai tháng một thế hở trời?
    Ta - dở hơi - mon men lần xuống phố
    Tìm một bông hồng để tặng... kẻ dở hơi ...
  3. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    today, i have an interview, i think my appearace good, i speaked english good, but i think i don''t have enough working
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thời gian thi gan đã chấm dứt, có một đứa phải thua, và dĩ nhiên người thắng là mình .
    Chẳng mong đợi một chút nào, cái cách ấy lý giải nó trẻ con lắm:
    BAT (6/18/2008 12:08:09 AM): ^_^
    BAT (6/18/2008 12:08:14 AM): hi
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:08:24 AM): luôn làm mình giật mình mỗi khi nhảy vào chat
    BAT (6/18/2008 12:08:31 AM): thi cử sao rùi
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:08:38 AM): thi rì cơ
    BAT (6/18/2008 12:08:44 AM): à quên
    BAT (6/18/2008 12:08:49 AM): bảo vệ chứ
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:09:13 AM): nghĩ là đã đọc blog rồi cơ
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:09:24 AM): rao ầm ầm trên blog mà chả thấy lói lăng câu lào
    BAT (6/18/2008 12:09:32 AM): hik lâu rùi ko lên blog
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:09:35 AM): chả thấy chúc mừng được câu nào
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:09:38 AM): buồn ghê
    BAT (6/18/2008 12:09:59 AM): thế rốt cuộc là thế nào
    BAT (6/18/2008 12:10:05 AM): tại net nhà lởm
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:10:06 AM): 9,5
    BAT (6/18/2008 12:10:09 AM): có vào đc yahoo đau
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:10:09 AM): bằng giỏi
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:10:16 AM): cao nhất hội đồng
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:10:18 AM):
    BAT (6/18/2008 12:10:20 AM): great
    BAT (6/18/2008 12:10:53 AM): sướng nhá
    BAT (6/18/2008 12:11:01 AM): chúc mừng
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:11:03 AM): cũng ... sướng
    BAT (6/18/2008 12:11:05 AM): chúc mừng
    nhoc_ cj (6/18/2008 12:11:12 AM): nhưng mà giờ thì thất nghiệp rùi
    BAT (6/18/2008 12:11:19 AM): (muộn còn hơn ko nhờ )
    BAT (6/18/2008 12:16:06 AM): hôm nào tụ tập cả nhóm đập phá chúc mừng nào
    BAT (6/18/2008 12:18:01 AM): mọi người thu xếp lịch cuối tuần này cả nhà tụ tập, đập phá chúc mừng nhóc bảo vệ thành công luận án nhá
    -------------------------------------
    Thế đó, mạng nhà chán, vẫn thấy qcomt ở blog của KA, vẫn thấy đổi blast, vậy mà kêu mạng nhà lởm, vẫn thấy online trên YM và skype với stt (smoking) rồi ra ngoài.
    Có nên tin ko?
    Nhưng dù sao thì tớ cũng đang lấy làm ngạc nhiên, ấy lại "dò mìn", lại tiếp tục dò thái độ của tớ chăng? Lâu rồi mới nghe ấy gọi tớ bằng cái tên "nhóc" thân thương thế, cái tên của những ngày tháng 3, tháng 4. Và vẫn ko dám xưng hô "ấy, tớ" lại với tớ nữa.
    Nhưng thôi, tớ cũng giải tỏa được phần nào tâm lý rồi, vậy là cũng đã nói chuyện, cũng chưa đến mức del nick nhau.
    We''ll see, vẫn tiếp tục dò mìn thôi, chưa xong đâu.
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này anh, anh đừng có lo lắng thế, bạn bè tôi, toàn những người không 2 bằng ĐH cũng thạc sỹ nước ngoài về mà, họ chả làm trò mèo đó đâu anh.
    Bình yên mà sống
  6. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    life is not fair, i don''t think i''m stupid, but not clever, but i think i have enough skills to work with famous company, i think my english enough good to speaking with foreigner. But life is not fair. When i''m interview, the weakest of me is that : i don''t have enough working experience, i''m just graduate, so although i had passed 2 round, but the last round, i always fail . the main reason the HR said to me that : i''m too young, i''m not enough working experiênc, that''s not fair, i have to wait till when i have enoung 3 years experiênc? how i can? the time goes by so slowly for me......
  7. huyenfiesta

    huyenfiesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bằng tuổi nhau, đây cũng vừa ra trường, bạn bè cũng vừa ra trường nhưng vào các tập đoàn lớn đâu có cần kinh nghiệm gì đâu. Interview cũng là một cuộc thương lượng, vì mình mới nên cũng biết đánh đổi chút, ví dụ như làm ở phòng chủ chốt thì chịu mức lương thấp trong giai đoạn đầu, hay có thể làm ở phòng khác rồi dần dần chuyển đến vị trí hợp với mình. Đừng nghĩ life is not fair để làm cho cuộc sống thêm khổ sở
  8. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    tớ đi interivew đến vòng cuối, bà trưởng phòng nhân sự bảo, em quá ít kinh nghiệm tuổi đời trẻ, chị ko thể mạo hiểm nhận em vào mặc dù em qualify.
  9. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    còn tớ chưa có duyên với các tập đoàn lớn ^^!
  10. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này