1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From the bottom of my broken heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kungiuiu, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thế à? còn tớ thì, ex chỉ thốt dc 1 câu bất lực : em cứng rắn quá
    Cơ mờ hok cứng rắn hok đc, hok để chnó giỡn mặt mình dc

  2. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá
  3. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chia tay, anh nói : Anh chưa từng bao giờ yêu em, trước giờ chỉ là ngộ nhận. Nhưng anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt em nói.
    Ừ, em vẫn bít lí do của chia tya, em cũng chấp nhận chia tay, đơn giản, vì anh đã muốn như thế, và như thế cũng sẽ là để giải thoát cho chính anh, chính em.
    Em đã uống đến chai rượu nếp thứ 3, khóc nức nở trên vai con bạn, chúng nó nhìn em tàn tạ vì yêu, đau khổ vì tình, và không còn là con người khi phải chia tay, chúng nó cũng khóc, mấy đứa ngồi uống và khóc...
    Anh từ đâu đi tới, tát cho em một cái và nói : Tỉnh chưa ? chẳng thể làm em tỉnh, em chìm vào trong giấc mộng mịi......
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em... giờ chị mới biết..
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là rất tình cờ thôi, đang ngổn ngang lòng, vào lọ mọ đọc, lại thấy nick em.. Tâm sự của em, khác hẳn với những gì con người em thể hiện, ở cty mình, với mọi người. Cố gắng lên em nhé, fải cứng rắn lên để sống tích cực
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Với 1ng đàn ông nói những điều ấy với mình, em hãy nghĩ xem còn cố gắng níu kéo những điều gì nữa?
    Biết là khó, nhưng suy nghĩ chín chắn, để đừng hối tiếc nhé!
    Chuyện uống ruợu, thỉnh thoảng thôi, làm con ng ta mất đi cảm giác về một cuộc sống thật, chị cũng thấy thích. Bao giờ tâm trạng quá thì mình ngồi uống với nhau, nhé
  7. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    uk chị, em cũng sẵn sàng thui, dạo này em cũng hơi bị điên điên roài.. hixx
  8. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hìhì, em vẫn rất trẻ con mà chị
  9. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chả thấy BBsiêu quậy đâu
  10. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    nhớ tớ à? PM cái Ym hoặc alô đi, khi nào rảnh tớ rủ đi chơi cho vơi đi nỗi sầu

Chia sẻ trang này