1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To me
    Cuối cùng phải tự cố gắng. Điều nên làm bây h là xa cái bàn học, nơi có bàn vi tính ra, không thì bao dự định tối nay, chẳng làm được gì.
    To you:
    Em có ý thích kì quặc là doạ mọi người em sẽ cắt tóc ngắn, vì em biết mái tóc của em đẹp. Nhưng tại sao lời doạ đó đối với anh không hiệu quả nhỉ. Anh luôn khuyên em là nên cạo trọc, mỗi lần hỏi anh có nên cắt tóc hay không. Anh không thích mái tóc đó hay là anh hiểu rằng em thà chết chứ không bao h từ bỏ mái tóc của mình. hic, nhớ nhà quá.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    ui
    em ne` láo quá
    anh đánh cho 1 trận bây giờ
    em thù dai anh cũng chẳng sợ. Anh còn thù dai hơn
    hihi
    super Moderator of svxd.com
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    ui
    em ne` láo quá
    anh đánh cho 1 trận bây giờ
    em thù dai anh cũng chẳng sợ. Anh còn thù dai hơn
    hihi
    super Moderator of svxd.com
  4. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được,anh buồn lắm mỗi lần thấy em như vậy Cũng như trước kia...nhưng
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  5. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được,anh buồn lắm mỗi lần thấy em như vậy Cũng như trước kia...nhưng
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bảo em cạo trọc mà!Sao em lại đi làm tận 3 ngỳa cơ chứ!Để hôm nay anh buồn mà không có ai nói chuyện cùng!Hic,Nhớ.................em quá!!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bảo em cạo trọc mà!Sao em lại đi làm tận 3 ngỳa cơ chứ!Để hôm nay anh buồn mà không có ai nói chuyện cùng!Hic,Nhớ.................em quá!!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    To em iu:: hehe không thấy em trả lời, 2 chắc ít quá, nhưng anh cố gắng lắm mới được 2 phát, em đòi tới 5 thì sao anh chịu được. Thôi tạm đi em ạ ,để lần khác nhé! bye em iu!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    To em iu:: hehe không thấy em trả lời, 2 chắc ít quá, nhưng anh cố gắng lắm mới được 2 phát, em đòi tới 5 thì sao anh chịu được. Thôi tạm đi em ạ ,để lần khác nhé! bye em iu!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh: Tại sao lại thế hả anh? Tại sao anh lại từ chối em một cách phũ phàng như thế??? Em đã hi vọng thật nhiều để rồi bây giờ con tim em tan nát. Em nào có mong chờ một điều gì quá xa xôi, tất cả nằm trong tầm tay của anh thôi mà?? Tại sao anh làm em mong chờ, làm em khắc khoải...để rồi bây giờ anh phũ phàng nói lời không......Em thấy tất cả như sụp đổ trước mắt, em mất lòng tin, mất hi vọng...em ngỡ ngàng, em sock....
    Em xin anh hãy nghĩ lại đi, dẫu chỉ một lần....em xin anh đoái thương....em xin anh...
    Hãy cho em năm vé xem phim
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on

Chia sẻ trang này