1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Anh Leehun ơi, em không muốn mất đi 1 người anh trai như anh đâu Em vẫn là em gái của anh mà
      Thèm người yêu như nghiện đói thuốc ^.^
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    The la xong, 2 nam nuoi dai chi can 2 phut de cat xet mai toc di. Mai toc bao nhieu lau khong dam cat ngan chi vi ban bao de toc dai hop hon, vi me bao con gai de toc dai cho no duyen dang, va vi ai do bao thich con gai toc dai. Cat di roi moi thay tiec qua, ma bay gio toc ngan mot mau trong nhu con ranh con, lai muon noi loan õ?Ư
    Lau roi chang con thoi quen len net hang ngay post bai doc bai nua. Ngay truoc thi do la mot dieu khong the thieu, co the mot ngay khong hoc nhung khong the khong vao net, du chi la de post mot bai ngan ngun hay chao ban be tren YM mot cau. La lung, thoi quen mai hoa ra cung thay doi duoc. Nhung dieu chac cung vay ca thoi, cai gi khong con phu hop voi minh nua roi thi cung tu no nhat dan. Hoi buon. Nghia lai khong biet minh da tung mat thoi gian, mat tien bac va suc khoe vi dieu gi. Da tung luon muon khang dinh tieng noi cua minh, con bay gio hinh nhu chi tha cho no xuoi xuoi, ma noi cho cung thi lam quai co tinh cach gi dau ma can doi khang dinh. Thoi, cu nhan nhat, im im the nay chac song suong hon, khong lo dua nao goi dien treu choc, chui boi, khong lo boi moc, khong lo mang tieng, khong lo neu co luc nao buon di choc pha nguoi khac bang nhung cau het suc vo duyen, nguoi ta cung khong noi : tiec la da danh gia qua tot. Uh minh chi luon mong minh co the la mot nguoi õ?ototõ? chu chua tung bao gio la nhu the het. Duoc chua nao ? Con that vong ve toi nua khong day ?
    Troi chua lanh lam nhi, uoc gi troi lanh den noi minh chet cong di duoc thi tot.

    Nguoi yeu hoi trong tiem thuc ta van ben nhau nhu thuo nao õ?Ư
        BĂc nào set cho em cĂi title sỏn thỏ này hỏÊ giỏằi ? ? ? ? ?

  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    The la xong, 2 nam nuoi dai chi can 2 phut de cat xet mai toc di. Mai toc bao nhieu lau khong dam cat ngan chi vi ban bao de toc dai hop hon, vi me bao con gai de toc dai cho no duyen dang, va vi ai do bao thich con gai toc dai. Cat di roi moi thay tiec qua, ma bay gio toc ngan mot mau trong nhu con ranh con, lai muon noi loan õ?Ư
    Lau roi chang con thoi quen len net hang ngay post bai doc bai nua. Ngay truoc thi do la mot dieu khong the thieu, co the mot ngay khong hoc nhung khong the khong vao net, du chi la de post mot bai ngan ngun hay chao ban be tren YM mot cau. La lung, thoi quen mai hoa ra cung thay doi duoc. Nhung dieu chac cung vay ca thoi, cai gi khong con phu hop voi minh nua roi thi cung tu no nhat dan. Hoi buon. Nghia lai khong biet minh da tung mat thoi gian, mat tien bac va suc khoe vi dieu gi. Da tung luon muon khang dinh tieng noi cua minh, con bay gio hinh nhu chi tha cho no xuoi xuoi, ma noi cho cung thi lam quai co tinh cach gi dau ma can doi khang dinh. Thoi, cu nhan nhat, im im the nay chac song suong hon, khong lo dua nao goi dien treu choc, chui boi, khong lo boi moc, khong lo mang tieng, khong lo neu co luc nao buon di choc pha nguoi khac bang nhung cau het suc vo duyen, nguoi ta cung khong noi : tiec la da danh gia qua tot. Uh minh chi luon mong minh co the la mot nguoi õ?ototõ? chu chua tung bao gio la nhu the het. Duoc chua nao ? Con that vong ve toi nua khong day ?
    Troi chua lanh lam nhi, uoc gi troi lanh den noi minh chet cong di duoc thi tot.

    Nguoi yeu hoi trong tiem thuc ta van ben nhau nhu thuo nao õ?Ư
        BĂc nào set cho em cĂi title sỏn thỏ này hỏÊ giỏằi ? ? ? ? ?

  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm rồi không vào post bài, đọc bài của cái bà gì trên đâu giống mình thế. Mỗi tội không bao h dám cắt toc ngắn. Mình chỉ là 1 đứa muốn nổi loạn mà cuối cùng thế nào bao nhiêu chuyện lại đổ lên đâu mình. Cãi nhau với cả nhà, thấy minh cô đơn khủng khiếp, khóc, nước mắt, đã bao lần tự hứa với mình rang không nổi loạn nữa vậy mà. Hôm qua anh bảo la anh chán em lắm rồi, đấy là dấu hiệu gì đây, 1 sự đổ vỡ nữa ư? Mỗi lần anh nói câu đấy nước mắt lại ứa ra. Khóc ngon lành. Cuộc sống là gì mà phải hành hạ nhau thế, cần thì thôi, đừng nói những điều như vậy mà đẩy mình thêm vào con đường cùng. Hic.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm rồi không vào post bài, đọc bài của cái bà gì trên đâu giống mình thế. Mỗi tội không bao h dám cắt toc ngắn. Mình chỉ là 1 đứa muốn nổi loạn mà cuối cùng thế nào bao nhiêu chuyện lại đổ lên đâu mình. Cãi nhau với cả nhà, thấy minh cô đơn khủng khiếp, khóc, nước mắt, đã bao lần tự hứa với mình rang không nổi loạn nữa vậy mà. Hôm qua anh bảo la anh chán em lắm rồi, đấy là dấu hiệu gì đây, 1 sự đổ vỡ nữa ư? Mỗi lần anh nói câu đấy nước mắt lại ứa ra. Khóc ngon lành. Cuộc sống là gì mà phải hành hạ nhau thế, cần thì thôi, đừng nói những điều như vậy mà đẩy mình thêm vào con đường cùng. Hic.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    .............Hãy để cho quá khứ trôi đi, đừng nuối tiếc níu kéo, đừng mang trong mình 1 nỗi buồn day dứt. Những gì đã qua chỉ là quá khứ, cuộc sống là vậy, những gì đã qua, những gì dang dở đều đẹp và lung linh hơn bao h hết, và chỉ vì không bao h lấy lại được những thứ đó mà mọi người ai cũng nuối tiếc, giữ lại trong mình những kỉ niệm đẹp rồi bỏ lỡ 1 cơ hôi khác..............
    ..........Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, còn hôm nay chính là quà tặng của cuộc sống.......
    Sống không có nghĩa là lãng quên quá khứ nhưng hãy học cách sống để mang lại bình thản cho tâm hồn mình.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    .............Hãy để cho quá khứ trôi đi, đừng nuối tiếc níu kéo, đừng mang trong mình 1 nỗi buồn day dứt. Những gì đã qua chỉ là quá khứ, cuộc sống là vậy, những gì đã qua, những gì dang dở đều đẹp và lung linh hơn bao h hết, và chỉ vì không bao h lấy lại được những thứ đó mà mọi người ai cũng nuối tiếc, giữ lại trong mình những kỉ niệm đẹp rồi bỏ lỡ 1 cơ hôi khác..............
    ..........Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, còn hôm nay chính là quà tặng của cuộc sống.......
    Sống không có nghĩa là lãng quên quá khứ nhưng hãy học cách sống để mang lại bình thản cho tâm hồn mình.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. cold_november_rain

    cold_november_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên thế giới này đều than phiền rằng họ cô đơn chỉ mình ta là ko thế vì ta hiểu rằng bạn sẽ luôn ở bên cạnh ta bảo vệ ta che chở ta.Dù ta ở đâu ,làm gì ta vẫn cảm thấy mình ko bao giờ cô đơn ! Xin bạn hãy yên nghỉ , ta và bộ tứ luôn nhớ về ban : Michelle thân yêu !
    angel & devil
  9. cold_november_rain

    cold_november_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên thế giới này đều than phiền rằng họ cô đơn chỉ mình ta là ko thế vì ta hiểu rằng bạn sẽ luôn ở bên cạnh ta bảo vệ ta che chở ta.Dù ta ở đâu ,làm gì ta vẫn cảm thấy mình ko bao giờ cô đơn ! Xin bạn hãy yên nghỉ , ta và bộ tứ luôn nhớ về ban : Michelle thân yêu !
    angel & devil
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bee yêu của chị ơi! ()
    Hèm, chị em mình chuối với nhau nhiều rồi, bây giờ tình cảm một tí nhỉ. Em à, mấy hôm nay chị cũng chán, vì tết đến rồi, cứ thấy trống vắng một điều gì đó. Không còn sự háo hức mong chờ. Tết rồi biết đi đâu. Bạn bè chị, những người chị yêu thương nhất thì cũng như bee í, xa tít tắp. Tết về càng nhớ hơn. Mà năm ngoái, chị còn có?bee ạ. Năm nay chị chẳng có gì. Chắc là ru rú ở nhà suốt tết thôi.
    Đấy, chị là chị nghĩ thế đấy. Nhưng chị cũng chả dám nói, vì sợ em, sợ Obelik09 buồn. Nhưng hôm qua đọc bài của em thương lắm cơ. Chị mà xa nhà như bee chắc chị chết mất. Thôi dũng cảm lên em ạ. Đêm giao thừa chị sẽ lên chat với mày, đằng nào chị cũng chẳng đi đâu. Hai đứa mình làm les một đêm nhá . Còn nữa, bi giờ chịu khó ăn ngủ điều độ đi , chị mà thấy mày online buổi đêm chị chửi cho đấy. Sống một mình, không biết tự chăm lo, ốm đau khật khừ như thế, khổ em, khổ cả mọi người ở nhà.
    Bốn ngày nữa thôi, tết rồi. Một tết thật khác với mọi năm phải không bee. Nếu muốn khóc thì cứ khóc lấy một tí, (hay hôm nào chat voice mày khóc cho chị nghe ), rồi thì sau đó quên đi nhé. Cứ coi như là một thử thách nhỏ xíu xíu, để sau này về nhà, được cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc được ở bên những người thân yêu.
    Quên, kiếm acc cho chị đi cưng, mấy hôm nay xót tiền qué?.
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present

Chia sẻ trang này