1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    From me to lovezet:
    Anh ơi!Đánh lô đề + đá bóng không kiếm đc tiền đâu,chuyển sang cái cuối cùng em bảo đi!Anh em mình họp tác làm ăn chắc cũng đc 700K một phát!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: tay sắp mang nhẫn
    To: "chàng mũ len"
    Thời gian không quá dài, tất cả không chỉ đơn giản là "do trời hay This is not our Destiny". Đã dùng Our nghĩa là hình thành We, thế sao lại ko bước tiếp mà bỏ ngang chứ? Chỉ có anh chẳng muốn, trái tim cũng không, lẫn cả tâm hồn. Đừng bắt em hiểu, đừng bắt em thông cảm. Nếu có hận thù, có lẽ em đã ko đau đến thế. Có điều cũng chẳng hận thù được, cũng chẳng xoá đi được. Thôi thì cứ... Thời gian ơi cho tôi phép nhiệm màu vậy!.

    Vẫn chỉ có thể : In the end, I want tobe at the Beginning with you...
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: tay sắp mang nhẫn
    To: "chàng mũ len"
    Thời gian không quá dài, tất cả không chỉ đơn giản là "do trời hay This is not our Destiny". Đã dùng Our nghĩa là hình thành We, thế sao lại ko bước tiếp mà bỏ ngang chứ? Chỉ có anh chẳng muốn, trái tim cũng không, lẫn cả tâm hồn. Đừng bắt em hiểu, đừng bắt em thông cảm. Nếu có hận thù, có lẽ em đã ko đau đến thế. Có điều cũng chẳng hận thù được, cũng chẳng xoá đi được. Thôi thì cứ... Thời gian ơi cho tôi phép nhiệm màu vậy!.

    Vẫn chỉ có thể : In the end, I want tobe at the Beginning with you...
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To em gái:
    Khi em đã chấp nhận dấn thân vào con đường mà em đã chọn thì em không còn lựa chọn nào khác. Chị đã đưa ra cho em những lời khuyên tốt nhất mà chị thấy nhưng em đã chọn. Chị không biết em với anh chàng kia đã đi được đến đâu, nhưng đôi khi ta phải quên đi thứ này, chấp nhận 1 thứ khác, đôi khi quên đi người này, chấp nhận 1 người khác, biết đâu người đó lại mang lại hạnh phúc cho em. Cho đến ngày cuối cùng em vẫn còn có thể thay đổi chính mình. Hãy nhớ rằng em đang làm 1 điều vì chính tương lai của em chứ không phải là vì mối quan hệ, hay là vì làm tổn thương người khác, giữ lời hứa là quan trọng nhưng không thể vì nó mà đánh mất niềm vui và hạnh phúc của mình được. Chị nghĩ rồi người kia sẽ hiểu thôi mà
    Chúc em bình an và hạnh phúc
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To em gái:
    Khi em đã chấp nhận dấn thân vào con đường mà em đã chọn thì em không còn lựa chọn nào khác. Chị đã đưa ra cho em những lời khuyên tốt nhất mà chị thấy nhưng em đã chọn. Chị không biết em với anh chàng kia đã đi được đến đâu, nhưng đôi khi ta phải quên đi thứ này, chấp nhận 1 thứ khác, đôi khi quên đi người này, chấp nhận 1 người khác, biết đâu người đó lại mang lại hạnh phúc cho em. Cho đến ngày cuối cùng em vẫn còn có thể thay đổi chính mình. Hãy nhớ rằng em đang làm 1 điều vì chính tương lai của em chứ không phải là vì mối quan hệ, hay là vì làm tổn thương người khác, giữ lời hứa là quan trọng nhưng không thể vì nó mà đánh mất niềm vui và hạnh phúc của mình được. Chị nghĩ rồi người kia sẽ hiểu thôi mà
    Chúc em bình an và hạnh phúc
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chen ngang 1 câu nhé? Trần Phở có đúng là Trần Phương ko? Nó sắp lấy chồng thật à bạn? ==> Hic hic, Choáng ..vật vã . Ko bít nó có thay đổi nhiều so với 6 năm trước đây ko nhỉ?
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/02/2004
  7. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chen ngang 1 câu nhé? Trần Phở có đúng là Trần Phương ko? Nó sắp lấy chồng thật à bạn? ==> Hic hic, Choáng ..vật vã . Ko bít nó có thay đổi nhiều so với 6 năm trước đây ko nhỉ?
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/02/2004
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From tớ
    To hội Lầy:
    Chả bít nhắn vào đâu, lấy cái chỗ này cho nó hoành tráng. Thứ 5 cả lũ ghé chỗ tớ phát. Tối nhá, tầm 7h. Mỗi đứa nhớ cầm theo một cái fong bì đo đỏ + 10k tiền wỹ. Tớ hết papa nó xiền roài. Từ đây đến ngày có show tớ móm. Đứa nào có vé thì thảy lun cho tớ cái... Mà papa nhà nó, đek biết là có đi được ko? Tiếc buổi học wá, xiền đóng mắc bỏ xừ... Thèng James nhớ vác theo cái áo FOCI cho chị mày, ko thì cứ chờ đó rồi biết ... Over!
    p/s: À, Ngố, vác cái link tin nhắn cho mí đứa, chị đi làm. Ko có đứa nào đến thì mày bít với chị nốt!
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From tớ
    To hội Lầy:
    Chả bít nhắn vào đâu, lấy cái chỗ này cho nó hoành tráng. Thứ 5 cả lũ ghé chỗ tớ phát. Tối nhá, tầm 7h. Mỗi đứa nhớ cầm theo một cái fong bì đo đỏ + 10k tiền wỹ. Tớ hết papa nó xiền roài. Từ đây đến ngày có show tớ móm. Đứa nào có vé thì thảy lun cho tớ cái... Mà papa nhà nó, đek biết là có đi được ko? Tiếc buổi học wá, xiền đóng mắc bỏ xừ... Thèng James nhớ vác theo cái áo FOCI cho chị mày, ko thì cứ chờ đó rồi biết ... Over!
    p/s: À, Ngố, vác cái link tin nhắn cho mí đứa, chị đi làm. Ko có đứa nào đến thì mày bít với chị nốt!
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chen ngang 1 câu nhé? Trần Phở có đúng là Trần Phương ko? Nó sắp lấy chồng thật à bạn? ==> Hic hic, Choáng ..vật vã . Ko bít nó có thay đổi nhiều so với 6 năm trước đây ko nhỉ?
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/02/2004
    [/QUOTE]
    Chậc, zô đây lắm người quen quá nhỉ! Thế bạn là ai mà bit Trần Phương vậy? À, căng mắt nhìn cái avatar mãi mới nhần ra. Nguyễn Phương à? Trái đất tròn, sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp lại nhau ở đây...... Dạo này xinh thế, kiểu này vào đây các anh XD chết ngất mất thôi P ạ ! Í quên, TP bi h trông ko khác ngày xưa lắm, chắc khoảng 3, 4 năm nữa gì đấy là nó get married
    Có mùi hương gì rất thơm
    Đung đưa gió thoảng vườn cau
    Có niềm bâng khuâng rất lạ
    Trong ánh mắt người tìm nhau

Chia sẻ trang này