1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From tớ:
    To đứa nào vừa vote tớ 1*:
    Tớ có tổng cộng 10 cái nick. Nhớ là 10 cái. Nhưng tớ đâu có thèm tự lấy nick vote 5* cho mình đâu. Nhưng tớ thú thật là chỉ số * của tớ giảm như đang trên đà tụt dốc như trong thị trường chứng khoán mất tín số vậy.. Hê hê... Cứ chờ rồi xem. Tớ chỉ trả lại 1* của cậu thôi nhá. Nhưng = 10 cái nick của tớ. Cứ từ từ... Lâu lắm rồi, lần đầu tiên chửi nhau máu như thế này đấy! Xả được gần hết cả stress. Úi xời...dzui!
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  2. Kidinsix

    Kidinsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    From: Anh- một thằng NGU
    To: Em-một con NGU
    (em ơi nhớ quá)
    Lạnh quá, trời mùa đông HN như hâm, mưa nắng chẳng ra cái thể thống gì. Tự nhiên anh thấy mình cũng như hâm, à không, nói chính xác hơn là NGU. Không NGU sao tự nhiện vác cái NGU của mình đem khoe với cái bọn nửa NGU nửa tự cho mình ăn nhiều I-ỐT đến nỗi lở mồm loét miệng mọc nhọt cả lỗ vào lẫn lỗ ra đang nói về cái NGU của chúng nó. Không NGU sao tự nhiên dở người nhàn rỗi đem cái NGU của mình ra bảo rằng à thì là NGU nó là NGU chứ còn sao mà nói nhiều, NGU thế !!!
    Em yêu ơi, anh cũng chả muốn NGU thế đâu, chỉ tại anh NGU sẵn rồi, anh ăn I-ÔT cũng nhiều lắm, mà sao vẫn cứ NGU thế không biết. Cũng chẳng ai nói thẳng với anh là anh NGU, nhưng anh NGU nên người ta cứ nói NGU là anh nhận là mình NGU trước rồi. Kể ra anh cũng được cái NGU trước thiên hạ, như thế vẫn là NGU nhưng dù sao NGU thì vẫn NGU.
    Cho anh nói lời NGU sau cuối, là : ?oem yêu ơi, anh vẫn yêu em lắm?, em-con NGU của anh à ?.
    (một bài viết NGU nhất từ trước tới nay)

    Kidinsix®  Copyright©1982-2004
    http://www.svxd.com
  3. Kidinsix

    Kidinsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    From: Anh- một thằng NGU
    To: Em-một con NGU
    (em ơi nhớ quá)
    Lạnh quá, trời mùa đông HN như hâm, mưa nắng chẳng ra cái thể thống gì. Tự nhiên anh thấy mình cũng như hâm, à không, nói chính xác hơn là NGU. Không NGU sao tự nhiện vác cái NGU của mình đem khoe với cái bọn nửa NGU nửa tự cho mình ăn nhiều I-ỐT đến nỗi lở mồm loét miệng mọc nhọt cả lỗ vào lẫn lỗ ra đang nói về cái NGU của chúng nó. Không NGU sao tự nhiên dở người nhàn rỗi đem cái NGU của mình ra bảo rằng à thì là NGU nó là NGU chứ còn sao mà nói nhiều, NGU thế !!!
    Em yêu ơi, anh cũng chả muốn NGU thế đâu, chỉ tại anh NGU sẵn rồi, anh ăn I-ÔT cũng nhiều lắm, mà sao vẫn cứ NGU thế không biết. Cũng chẳng ai nói thẳng với anh là anh NGU, nhưng anh NGU nên người ta cứ nói NGU là anh nhận là mình NGU trước rồi. Kể ra anh cũng được cái NGU trước thiên hạ, như thế vẫn là NGU nhưng dù sao NGU thì vẫn NGU.
    Cho anh nói lời NGU sau cuối, là : ?oem yêu ơi, anh vẫn yêu em lắm?, em-con NGU của anh à ?.
    (một bài viết NGU nhất từ trước tới nay)

    Kidinsix®  Copyright©1982-2004
    http://www.svxd.com
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Từ đứa thấy mình NGU:
    To: Thèng vừa Ngu vừa Thiếu i-ốt:
    Ơ hoá ra lại đến thế cơ á? Tưởng là đứa lào lắm nhọt lắm mụn lại hâm đơ điên thế. Làm tớ vote 1* cho cái kẻ chả fải là gì... Thê thảm, đúng là Ngu thật! Hẹ hẹ... Tớ ... ói!
    Biết mình viết bài NGU thế là tốt lắm rồi. Có khả năng tiến bộ, ko đến nỗi THIỂU NĂNG. Thế thôi. Tớ dzọt! Chán rồi. Đã bảo là khạc nhổ tí ti cho máu lên thôi... hờ hờ... hết stress rồi nên chán! Hết hứng. Thế thôi nhé!
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Từ đứa thấy mình NGU:
    To: Thèng vừa Ngu vừa Thiếu i-ốt:
    Ơ hoá ra lại đến thế cơ á? Tưởng là đứa lào lắm nhọt lắm mụn lại hâm đơ điên thế. Làm tớ vote 1* cho cái kẻ chả fải là gì... Thê thảm, đúng là Ngu thật! Hẹ hẹ... Tớ ... ói!
    Biết mình viết bài NGU thế là tốt lắm rồi. Có khả năng tiến bộ, ko đến nỗi THIỂU NĂNG. Thế thôi. Tớ dzọt! Chán rồi. Đã bảo là khạc nhổ tí ti cho máu lên thôi... hờ hờ... hết stress rồi nên chán! Hết hứng. Thế thôi nhé!
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To trando_matcan:
    hi`..em làm cho anh 1 cú shock quá, cứa tưởng Phở nó lấy chồng thật...lại...cuống hết cả lên...hehe....Hôm nào anh em mình chat phát nhể...anh tuần có 1 lần chat vào chiều chủ nhật! Rảnh thì em lên nhá..anh chờ....
    To Sếp: dạ....em cũng định để Ob nó ngủ yên Sếp ạ, nhưng hôm nay bắt nó phải thức cố nốt, chứ ko đêm nó gặp ác mộng thì khổ em...Hứa là từ hôm nay em sẽ cho nó....uống thuốc ngủ luôn, khỏi dậy ạ!
    To psd2030hl:
    hi`hi`..bà chị thân yêu, bị JE nó dụ dỗ vào đây làm thanh viên à? hihi.........hè, chị em mình gặp nhau nhỉ? Hình như là có thằng nào ở chỗ chị chuẩn bị về nước đúng ko??
    To bác...
    Sao bác ko trả lời thư của cháu ạ??? Bọn cháu nguy lắm rồi....mấy chú Kazan đang cuống lên đây này...lần đầu tiên bác im lặng...thế nghĩa là ...vẫn chưa có hả bác???
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To trando_matcan:
    hi`..em làm cho anh 1 cú shock quá, cứa tưởng Phở nó lấy chồng thật...lại...cuống hết cả lên...hehe....Hôm nào anh em mình chat phát nhể...anh tuần có 1 lần chat vào chiều chủ nhật! Rảnh thì em lên nhá..anh chờ....
    To Sếp: dạ....em cũng định để Ob nó ngủ yên Sếp ạ, nhưng hôm nay bắt nó phải thức cố nốt, chứ ko đêm nó gặp ác mộng thì khổ em...Hứa là từ hôm nay em sẽ cho nó....uống thuốc ngủ luôn, khỏi dậy ạ!
    To psd2030hl:
    hi`hi`..bà chị thân yêu, bị JE nó dụ dỗ vào đây làm thanh viên à? hihi.........hè, chị em mình gặp nhau nhỉ? Hình như là có thằng nào ở chỗ chị chuẩn bị về nước đúng ko??
    To bác...
    Sao bác ko trả lời thư của cháu ạ??? Bọn cháu nguy lắm rồi....mấy chú Kazan đang cuống lên đây này...lần đầu tiên bác im lặng...thế nghĩa là ...vẫn chưa có hả bác???
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị move những bài đả kích, xìpam, chat chit (cả bài này nha) sang bên SMS XD đi.
    Nói như anh SFU: trả lại cho From...to... vẻ lạng mạn của nó
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị move những bài đả kích, xìpam, chat chit (cả bài này nha) sang bên SMS XD đi.
    Nói như anh SFU: trả lại cho From...to... vẻ lạng mạn của nó
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  10. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    to em:
    Anh không còn là anh nữa phải không,không còn là người mà em có thể chia sẻ hay cảm thấy đc niềm vui nữa nhỉ.Anh biết...
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình

Chia sẻ trang này