1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    to em:
    Anh không còn là anh nữa phải không,không còn là người mà em có thể chia sẻ hay cảm thấy đc niềm vui nữa nhỉ.Anh biết...
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: chị
    To YourSmile:
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Dù đời đau khổ đến mười mươi
    Em về điểm phấn, tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười

    Khi mọi điều mất đi thì tương lai vẫn còn. Tương lai là ở chính mình và ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Đừng khóc nữa em ạ, nước mắt không thể nào cuốn trôi đi hết nỗi đau đâu. Trái tim nát tan thì cũng chẳng thể nào chém một vết vào niềm tin được. Chẳng qua niềm tin chỉ lạc vào một nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn em thôi, chỉ cần em cố gắng em sẽ tìm lại được nó. Cười đi em, ngạo nghễ với đời mà sống. Hãy cười như lần đầu tiên em đứng trước cuộc đời giông tố, hãy kiêu hãnh mà bước tiếp đi em. Tìm lại cho mình niềm tin, bắt hy vọng quay trở lại, và rồi em sẽ yêu như chưa từng yêu lần nào. Chị yêu em!
     Boy, don't say you love Me!
     
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: chị
    To YourSmile:
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Dù đời đau khổ đến mười mươi
    Em về điểm phấn, tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười

    Khi mọi điều mất đi thì tương lai vẫn còn. Tương lai là ở chính mình và ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Đừng khóc nữa em ạ, nước mắt không thể nào cuốn trôi đi hết nỗi đau đâu. Trái tim nát tan thì cũng chẳng thể nào chém một vết vào niềm tin được. Chẳng qua niềm tin chỉ lạc vào một nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn em thôi, chỉ cần em cố gắng em sẽ tìm lại được nó. Cười đi em, ngạo nghễ với đời mà sống. Hãy cười như lần đầu tiên em đứng trước cuộc đời giông tố, hãy kiêu hãnh mà bước tiếp đi em. Tìm lại cho mình niềm tin, bắt hy vọng quay trở lại, và rồi em sẽ yêu như chưa từng yêu lần nào. Chị yêu em!
     Boy, don't say you love Me!
     
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To những người đang bế tắc và chán chường.Có mấy câu hay hay muốn tặng các bạn:

    - Anyway win still blows
    - Everything will flows
    - Hãy học cách bảo vệ trái tim

    Và cuối cùng, có thể dùng cho mọi hoàn cảnh:
    TAKE IT EASY
    Get through !!!
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 05/02/2004
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To những người đang bế tắc và chán chường.Có mấy câu hay hay muốn tặng các bạn:

    - Anyway win still blows
    - Everything will flows
    - Hãy học cách bảo vệ trái tim

    Và cuối cùng, có thể dùng cho mọi hoàn cảnh:
    TAKE IT EASY
    Get through !!!
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 05/02/2004
  6. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    From: một tâm hồn bình yên
    To: ấy
    Tớ tự dưng có ý nghĩ muốn viết một cái gì đó cho ấy. Dù rằng cái ý định đã hình thành nhưng khái niệm lại mơ hồ lắm cơ. Nhiều lúc tớ nghĩ, sống như thế nào mới thật sự là mình? Phải như thế nào để không phải day dứt. Nhưng, sau một giấc ngủ bình yên, uhm, có thể nói là bình yên. Tớ thấy mình trở nên thanh thản đến lạ lùng, cảm xúc cũng dịu đi. Tớ tỉnh táo hơn nhiều và thấy những ngày trước sau mình trẻ con, xốc nổi đến thế? Cứ cố làm tổn thương người khác trước khi người ta tổn thương đến mình. Cứ cố giương cái vỏ bọc xù xì đầy gai lên để hù doạ họ, và để nhốt cái tâm hồn đang bị tổn thương kia vào bên trong và ngạo nghễ cười. Tớ ngốc ngếch thật, đúng không?
    Tớ suy nghĩ nhiều rồi, và cũng nhận ra, người kia, cái người mà tớ yêu ấy chưa từng bao giờ trân trọng tớ. Với người ấy tớ vẫn chỉ là một con bé có lắm lỗi lầm. Chỉ cần bất cứ một điều gì đó không phải? Thì người ấy sẽ quay lưng lại với tớ ngay. Thế mà người ấy bảo cũng có tình cảm với tớ, với phát triển tình cảm với tớ. Tớ giờ mới thấy mình ngốc nghếch. Tuy nhiên, tớ không bao giờ hối hận khi đã yêu, và cũng không bao giờ muốn trách móc con người tớ yêu mến, dù của hiện tại hay của quá khứ. Nên, tớ chọn cách đối diện với nỗi đau của mình và quên đi. Khi đối diện với nỗi đau, con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như trong tình cảm, tớ thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng chứng là không còn để nước mắt chảy dài khi nhìn vào vết thương trong mình đang rớm máu.
    Tớ cũng yêu, cũng không được yêu lại mà chỉ là một chút tình cảm vụn vặt. Điều đó không đủ để tớ làm gì cả, cũng ko đủ để tớ vịn vào đó mà làm tổn thương. Có lẽ, đến tận sau này tớ vẫn ngốc khi chọn lựa cách sống của mình, cố gắng để ko làm tổn thương người khác. Tớ bị tổn thương nhưng điều đó không có nghĩa sẽ có ai đó phải chịu đựng nỗi đau từ vết thương do tớ gây ra. Đúng, yêu đương là rắc rối, và sẽ phải đau khổ, dù yêu sâu sắc hay chỉ là một chút tình cảm vụn vặt thì cũng sẽ đau. Tớ nghĩ con người kia cũng sẽ đau, dù chỉ là một ít, mà tớ thì chả mún điều đó tí nào. Nên thôi, cố gắng cười để sống tiếp với đời, dù còn yêu hay không.
    Tớ đã từng nghe November Rain đến mòn cả đĩa, và nhão hết cả người. Và tớ cũng biết điều gì gửi gắm trong ấy. Nothing lasts forever and we both know heart can change. Trước tớ từng nghĩ "trái tim thay đổi, tình cảm thay đổi thì thật đáng trách". Nhưng giờ tớ biết, đó là biện pháp tốt nhất để giúp người ta quên đi nỗi đau. Vết thương dù có lành thì cũng thành sẹo, vết sẹo dù có fai mờ thì cũng vẫn mãi theo thời gian tồn tại trên người có nó. Bạn thân tớ, cái tên bạn tớ vẫn hay nói với ấy ý, nó bảo với tớ "Đừng quên rằng, yêu thương một con người là giúp con người ta học tập cách yêu thương. Và ko fải thời gian, mà là chính sự yêu thương mới làm lành vết thương do tình cảm gây ra". Uhm, nên tớ sau này sẽ yêu, có thể là người con trai này, có thể là người yêu tớ, thậm chí có thể là một con người tớ chưa từng quen biết bây giờ. Nhưng rồi sẽ yêu, yêu như lần đầu được yêu vậy.
    Và tớ nghĩ ấy cũng thế. Trước tớ luôn phải vân phải thế nào mới đúng, làm sao để không sai. Nhưng rồi tớ nhận ra, cứ đi hết con đường mình đã chọn, bước qua rồi quay lại nhìn thì mới biết là đúng hay sai. Nếu sai thì sửa chữa lại, dù muộn còn hơn không. Bỏ qua là mất tất cả. Ko có điều gì là sai cả, trừ phi ko thực hiện điều đó đến cái đích cái cùng... Nên tớ cũng hi vọng ấy sẽ được bình yên, dù chỉ là một chút bình yên mong manh trong tâm hồn cậu. COn người, khi gặp chuyện thì yếu đuổi lắm, ko có ai bên cạnh thấu hiểu thì rất cô đơn. Và có lẽ vì thế tớ gặp ấy. Ko phải là vô tình, đúng không? Trong cuộc sống này chẳng có gì gọi là vô tình. Mọi việc điều do chính mình tạo ra, vì nếu vô tình thì sẽ không có cái gọi là Tình Yêu trong sự vô tình được.
    Chỉ thế thôi. Tớ thấy mình đã quá ích kỉ. Rõ ràng tớ đâu thì người khác cũng đau. Dù nỗi đau không hề giống nhau, nhưng đều từ do vết thương tình cảm gây ra. Tớ thấu hiểu điều đó nhưng cố lờ đi, trẻ con không chịu được... Sống đâu chỉ có mỗi mình, đúng ko? Dù người khác bảo tớ ngốc nghếch, dù ai đó bảo tớ tàn nhẫn, thậm chí có người sẽ bảo tớ cao thượng, nhưng cái đích cuối cùng tớ muốn tìm đến vẫn chỉ là nụ cười cho tớ. Dù rằng nụ cười đó là thật sự của tớ hay là của những nguời xung quanh tớ, thì tớ cũng đã thấy vui rồi.
    Được sống đã là một điều rất vui. Huống chỉ tớ còn yêu thương và được yêu thương. Dù rằng hai vế không là một thì đó cũng là một điều đáng để hạnh phúc. Và bây giờ tớ muốn thấy ấy cười cùng với tớ. Trái tim rồi sẽ bình yên khi ấy yêu và lại yêu. Nhưng trước hết, hãy mở lòng ra và cho chính mình cơ hội đi nhé. Vì cho người khác thêm một cơ hội cũng có nghĩa là cho chính mình thêm một cơ hội để được yêu thương. Cám ơn ấy đã lắng nghe tớ, cho tớ lời khuyên, động viên và an ủi tớ. Dù tớ đã từng bảo với ấy rằng "Quen biết nhau sơ sơ sẽ cảm thấy dễ chịu và mối quan hệ mới lâu dài". Nhưng hình như tớ với ấy hiểu nhau hơi nhiều, nhỉ? Tớ yêu ấy bằng tình bạn trong sáng của tớ đấy nhé. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nào ấy ơi, cố gắng lên ha! Cả tớ cũng sẽ thế!.

     
    Hello, is it ME you are looking for?
  7. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    From: một tâm hồn bình yên
    To: ấy
    Tớ tự dưng có ý nghĩ muốn viết một cái gì đó cho ấy. Dù rằng cái ý định đã hình thành nhưng khái niệm lại mơ hồ lắm cơ. Nhiều lúc tớ nghĩ, sống như thế nào mới thật sự là mình? Phải như thế nào để không phải day dứt. Nhưng, sau một giấc ngủ bình yên, uhm, có thể nói là bình yên. Tớ thấy mình trở nên thanh thản đến lạ lùng, cảm xúc cũng dịu đi. Tớ tỉnh táo hơn nhiều và thấy những ngày trước sau mình trẻ con, xốc nổi đến thế? Cứ cố làm tổn thương người khác trước khi người ta tổn thương đến mình. Cứ cố giương cái vỏ bọc xù xì đầy gai lên để hù doạ họ, và để nhốt cái tâm hồn đang bị tổn thương kia vào bên trong và ngạo nghễ cười. Tớ ngốc ngếch thật, đúng không?
    Tớ suy nghĩ nhiều rồi, và cũng nhận ra, người kia, cái người mà tớ yêu ấy chưa từng bao giờ trân trọng tớ. Với người ấy tớ vẫn chỉ là một con bé có lắm lỗi lầm. Chỉ cần bất cứ một điều gì đó không phải? Thì người ấy sẽ quay lưng lại với tớ ngay. Thế mà người ấy bảo cũng có tình cảm với tớ, với phát triển tình cảm với tớ. Tớ giờ mới thấy mình ngốc nghếch. Tuy nhiên, tớ không bao giờ hối hận khi đã yêu, và cũng không bao giờ muốn trách móc con người tớ yêu mến, dù của hiện tại hay của quá khứ. Nên, tớ chọn cách đối diện với nỗi đau của mình và quên đi. Khi đối diện với nỗi đau, con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như trong tình cảm, tớ thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng chứng là không còn để nước mắt chảy dài khi nhìn vào vết thương trong mình đang rớm máu.
    Tớ cũng yêu, cũng không được yêu lại mà chỉ là một chút tình cảm vụn vặt. Điều đó không đủ để tớ làm gì cả, cũng ko đủ để tớ vịn vào đó mà làm tổn thương. Có lẽ, đến tận sau này tớ vẫn ngốc khi chọn lựa cách sống của mình, cố gắng để ko làm tổn thương người khác. Tớ bị tổn thương nhưng điều đó không có nghĩa sẽ có ai đó phải chịu đựng nỗi đau từ vết thương do tớ gây ra. Đúng, yêu đương là rắc rối, và sẽ phải đau khổ, dù yêu sâu sắc hay chỉ là một chút tình cảm vụn vặt thì cũng sẽ đau. Tớ nghĩ con người kia cũng sẽ đau, dù chỉ là một ít, mà tớ thì chả mún điều đó tí nào. Nên thôi, cố gắng cười để sống tiếp với đời, dù còn yêu hay không.
    Tớ đã từng nghe November Rain đến mòn cả đĩa, và nhão hết cả người. Và tớ cũng biết điều gì gửi gắm trong ấy. Nothing lasts forever and we both know heart can change. Trước tớ từng nghĩ "trái tim thay đổi, tình cảm thay đổi thì thật đáng trách". Nhưng giờ tớ biết, đó là biện pháp tốt nhất để giúp người ta quên đi nỗi đau. Vết thương dù có lành thì cũng thành sẹo, vết sẹo dù có fai mờ thì cũng vẫn mãi theo thời gian tồn tại trên người có nó. Bạn thân tớ, cái tên bạn tớ vẫn hay nói với ấy ý, nó bảo với tớ "Đừng quên rằng, yêu thương một con người là giúp con người ta học tập cách yêu thương. Và ko fải thời gian, mà là chính sự yêu thương mới làm lành vết thương do tình cảm gây ra". Uhm, nên tớ sau này sẽ yêu, có thể là người con trai này, có thể là người yêu tớ, thậm chí có thể là một con người tớ chưa từng quen biết bây giờ. Nhưng rồi sẽ yêu, yêu như lần đầu được yêu vậy.
    Và tớ nghĩ ấy cũng thế. Trước tớ luôn phải vân phải thế nào mới đúng, làm sao để không sai. Nhưng rồi tớ nhận ra, cứ đi hết con đường mình đã chọn, bước qua rồi quay lại nhìn thì mới biết là đúng hay sai. Nếu sai thì sửa chữa lại, dù muộn còn hơn không. Bỏ qua là mất tất cả. Ko có điều gì là sai cả, trừ phi ko thực hiện điều đó đến cái đích cái cùng... Nên tớ cũng hi vọng ấy sẽ được bình yên, dù chỉ là một chút bình yên mong manh trong tâm hồn cậu. COn người, khi gặp chuyện thì yếu đuổi lắm, ko có ai bên cạnh thấu hiểu thì rất cô đơn. Và có lẽ vì thế tớ gặp ấy. Ko phải là vô tình, đúng không? Trong cuộc sống này chẳng có gì gọi là vô tình. Mọi việc điều do chính mình tạo ra, vì nếu vô tình thì sẽ không có cái gọi là Tình Yêu trong sự vô tình được.
    Chỉ thế thôi. Tớ thấy mình đã quá ích kỉ. Rõ ràng tớ đâu thì người khác cũng đau. Dù nỗi đau không hề giống nhau, nhưng đều từ do vết thương tình cảm gây ra. Tớ thấu hiểu điều đó nhưng cố lờ đi, trẻ con không chịu được... Sống đâu chỉ có mỗi mình, đúng ko? Dù người khác bảo tớ ngốc nghếch, dù ai đó bảo tớ tàn nhẫn, thậm chí có người sẽ bảo tớ cao thượng, nhưng cái đích cuối cùng tớ muốn tìm đến vẫn chỉ là nụ cười cho tớ. Dù rằng nụ cười đó là thật sự của tớ hay là của những nguời xung quanh tớ, thì tớ cũng đã thấy vui rồi.
    Được sống đã là một điều rất vui. Huống chỉ tớ còn yêu thương và được yêu thương. Dù rằng hai vế không là một thì đó cũng là một điều đáng để hạnh phúc. Và bây giờ tớ muốn thấy ấy cười cùng với tớ. Trái tim rồi sẽ bình yên khi ấy yêu và lại yêu. Nhưng trước hết, hãy mở lòng ra và cho chính mình cơ hội đi nhé. Vì cho người khác thêm một cơ hội cũng có nghĩa là cho chính mình thêm một cơ hội để được yêu thương. Cám ơn ấy đã lắng nghe tớ, cho tớ lời khuyên, động viên và an ủi tớ. Dù tớ đã từng bảo với ấy rằng "Quen biết nhau sơ sơ sẽ cảm thấy dễ chịu và mối quan hệ mới lâu dài". Nhưng hình như tớ với ấy hiểu nhau hơi nhiều, nhỉ? Tớ yêu ấy bằng tình bạn trong sáng của tớ đấy nhé. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nào ấy ơi, cố gắng lên ha! Cả tớ cũng sẽ thế!.

     
    Hello, is it ME you are looking for?
  8. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    From: em
    To Angel_13 (without "chị")
    Đọc mầy lời của A13 mà buồn cười quá. Quả này ai tổn thương hơn ai nhỉ? Giời, chính mình mà cứ đi xoa dịu người khác. Treo nick đê. Lại còn xưng chị đến chết cười. Ai cho cái quyền ấy thế. Đúng là ko chết được, vẫn nhăn nhở fởn fơ ra đây này. Để an ủi lại nhé! Nào A13, bớt stress, bớt stress, dẫn đi ăn há! (bít xấu ăn lắm mà!). Uhm, thì gọi chị một lần: uhm, chị yêu, đừng lo lắng nữa he. Sắp đính hôn rồi, cười phát coi
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  9. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    From: em
    To Angel_13 (without "chị")
    Đọc mầy lời của A13 mà buồn cười quá. Quả này ai tổn thương hơn ai nhỉ? Giời, chính mình mà cứ đi xoa dịu người khác. Treo nick đê. Lại còn xưng chị đến chết cười. Ai cho cái quyền ấy thế. Đúng là ko chết được, vẫn nhăn nhở fởn fơ ra đây này. Để an ủi lại nhé! Nào A13, bớt stress, bớt stress, dẫn đi ăn há! (bít xấu ăn lắm mà!). Uhm, thì gọi chị một lần: uhm, chị yêu, đừng lo lắng nữa he. Sắp đính hôn rồi, cười phát coi
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    From me to........
    trời đông ngày càng lạnh đậm
    Hà Nội trở nên co quắp thiếu sức sống
    mọi hoạt động của xã hội đều diễn ra trong một lô quần áo dầy sụ và cái đầu rụt hết mức
    Ngày càng lạnh, anh càng thêm cô đơn
    Gorder admin of http://www.svxd.com/

Chia sẻ trang này