1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    From me to........
    trời đông ngày càng lạnh đậm
    Hà Nội trở nên co quắp thiếu sức sống
    mọi hoạt động của xã hội đều diễn ra trong một lô quần áo dầy sụ và cái đầu rụt hết mức
    Ngày càng lạnh, anh càng thêm cô đơn
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    To: Obelik
    Anh ơi, chiều CN em hay bận lắm, em thì online suốt ngày, chat chit như điên í, thế mà vào cái chiều CN thì lại ít khi online, hic tệ thật, để hôm nào rỗi em lên chat với anh! Giữ gìn sức khoẻ để vui sống anh nháÀ quên hôm nọ có đứa nhắn em hỏi anh là anh có hay gặp cái Ánh ko? Còn bà Nguyễn Phuơng cũng đi du học à? Hay nhờ!
    To: Bùi cẩu bông( BCV)
    À, các anh thì còn nhiều, nhưng mà thấy em BCV đắt hàng bỏ sừ, cần gì.. ấy
    To: JonnyEnglish
    hichic, hôm qua tao cho cái mũ vào máy giặt mày ạ, thế là nó nhăn nheo, co rúm lại, đến là tội nghiệp. Chẳng xài được nữa!
    ---------------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    To: Obelik
    Anh ơi, chiều CN em hay bận lắm, em thì online suốt ngày, chat chit như điên í, thế mà vào cái chiều CN thì lại ít khi online, hic tệ thật, để hôm nào rỗi em lên chat với anh! Giữ gìn sức khoẻ để vui sống anh nháÀ quên hôm nọ có đứa nhắn em hỏi anh là anh có hay gặp cái Ánh ko? Còn bà Nguyễn Phuơng cũng đi du học à? Hay nhờ!
    To: Bùi cẩu bông( BCV)
    À, các anh thì còn nhiều, nhưng mà thấy em BCV đắt hàng bỏ sừ, cần gì.. ấy
    To: JonnyEnglish
    hichic, hôm qua tao cho cái mũ vào máy giặt mày ạ, thế là nó nhăn nheo, co rúm lại, đến là tội nghiệp. Chẳng xài được nữa!
    ---------------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    To:
    * Trando...
    JE nói Trando la H. à? Hehe, sao lấy nick ấn tượng thế, bên ngoài có thế đâu nhỉ . Thế H. cũng học XD à, khoa nào đấy? Chạm 2 cái trán dô xem nào
    * Obelik09
    Ặc ặc, nick của em sao khó nhớ thế, chủ nhật em online à, sao chị có bao giờ thấy đâu, lại hoạt động bí mật à?. Chỗ chị có đứa nào về là đứa nào mới được Chị hè đi cày, ko về đâu
    * JE: có vẻ xì trét vì box nhỉ, hi, mạng là mạng, nhức đầu làm gì !
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
  5. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    To:
    * Trando...
    JE nói Trando la H. à? Hehe, sao lấy nick ấn tượng thế, bên ngoài có thế đâu nhỉ . Thế H. cũng học XD à, khoa nào đấy? Chạm 2 cái trán dô xem nào
    * Obelik09
    Ặc ặc, nick của em sao khó nhớ thế, chủ nhật em online à, sao chị có bao giờ thấy đâu, lại hoạt động bí mật à?. Chỗ chị có đứa nào về là đứa nào mới được Chị hè đi cày, ko về đâu
    * JE: có vẻ xì trét vì box nhỉ, hi, mạng là mạng, nhức đầu làm gì !
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cho Thiên Thần:
    Em à! Giờ chị cũng không biết nói gì thêm với em nữa. Những gì cần làm, chị đã làm hết rồi. Từ lâu rồi, giờ chị mới có lại cái cảm giác lo lắng thật sự cho một người. Chị định đăng kí nick, nhưng như thế thì hơi phiền phức, rắc rối, tạp nhạp, tùm lum. Dùng luôn nick em, chắc cũng không sao. Em cứ mặc kệ mọi việc đi. Sống ở đời trước hết phải là cho mình. Em đâu phải là con bé dễ từ bỏ mọi điều. Nhìn em khóc thầm, lặng lẽ trên vai chị, chị đau lắm em à! Chị đã bảo với em rồi, đừng để vấp sai lầm với cùng một lí do. Lần đầu thì có thể nói do niềm tin, lần thứ 2 thì chỉ có thể nói là ngu ngốc thôi em à. Em đã quyết định chọn lựa điều đó, thì cũng phải chấp nhận cái điều bẩn thỉu đó xảy ra. Chị nói hết lời với em rồi, còn em thì vẫn cứ ôm khư khư lấy cái niềm tin của em một cách ngây thơ đến tội nghiệp. Mà cũng vì thế mà chị quí em. Trong cái tụi không ra gì trong thùng rác kia, em là thiên thần. Là Thiên Thần đấy em à. Chị bị chửi rủa đâu ít, nhưng quan tâm làm gì hả em? Đâu có đứa nào hiểu được đứa nào đâu? Chẳng qua không có gì, thừa hơi nên mới làm mấy cái chuyện ko ra đâu vào đâu đó.
    Em gầy đi nhiều, hốc hác hơn nhiều, mỏng manh như một chiếc lá khô, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ lìa khỏi cành. Dù em cười khoe một cách hồn nhiên em tăng được 3kg. Nhìn em đang cố gắng để làm mọi người vui, để mọi người cười, chị thương em quá. Em bảo em biết yêu bản thân mình, nhưng là yêu như thế nào hả em? Hay em chui vào sâu hơn, rúc vào sâu hơn cái vỏ bọc bất cần, vênh váo, kiêu hãnh của mình, cười nhếch miệng còn trong lòng thì đang khóc. Chơi với em chưa lâu, nhưng chị hiểu được con người em mà nhóc. Bước trượt ngã đầu đời đã làm em không đủ can đảm để làm tổn thương ai nữa. Vậy mà bây giờ... Chị nhớ lần đầu gặp em, lúc đó em thế nào em biết không? Cười, ở em có nụ cười lúc nào cũng tươi mới. Ánh nhìn của em thẳng thắn lắm. Em đã chào chị như thế nào? Em có còn nhớ không? "Em vênh lắm đấy chị ạ! Ai cũng bảo em thế mà. Nên nếu mà chị có ghét em thì chị nói luôn chị hen. Chứ em thì thích chị lắm đấy. Chị cá tính, còn em thì không có biết bơi nên không có cá tính. Chẳng biết có chơi với nhau được không?". Bé ạ! Em có nụ cười đẹp lắm đấy, ít ra thì với chị, em có biết không?
    Chị yêu sự hồn nhiên ở em, điều mà chị không có. Em giống bạn thân của chị, rất giống. Em trong trẻo, em yêu đời và em có niềm tin. Còn cuộc sống thì không cho chị cái gì hết. Chị thậm chí đang muốn ngã quỵ bởi mọi chuyện rắc rối của mình. Nhưng chị vẫn muốn em dựa vào chị, chị muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ tâm hồn vẫn còn trong như pha lê của em trước cái cuộc đời ******** này. Chị đã từng nói chị chả tin cái gì hết ở cái cuộc sống này, thế mà chị lại làm mọi cách để bảo vệ niềm tin của em. Chị cuống cuồng lo sợ em sẽ như chị, sống hoài nghi và chua chát với tất cả. Bước đi bên em mà chị thấy buồn quá. Nước mắt mặn và chát lắm đúng không em? Chị cũng ao ước được như em, lúc cần, có một người để dựa vào và khóc. Nhưng chị muốn sau khi khóc, em lại sẽ yêu cuộc sống này, nồng nhiệt, ngây thơ như em đã từng yêu. Đừng từ bỏ em à, em đã từng nói với chị câu đấy, nhớ không em?
    Nhìn em buồn thê thảm trong chiếc váy dài thượng hải, em trước mắt chị vẫn xinh thế, vẫn trong veo thế. Nhưng mắt em không còn nhìn thẳng chị. Hãy ngước lên và nhìn vào chị đây này, em à! Không còn cả một chút niềm tin. Đừng đánh mất chứ em? Mắt em đẹp khi cười vì nó chứa trong đó niềm tin lấp lánh. Nụ cười em buồn lắm, em biết không? Mọi người đều buồn, em biết không? Chị thấy bạn em đi ra ngoài, tay đưa lên dụi mắt, em biết không? Mọi chuyện chưa phải là kết thúc. Như chị đây nếu chết được thì tốt. Mỗi lần nằm trên bàn mổ chị chỉ muốn được chết. Nhưng vẫn còn trách nhiệm, vẫn còn nhiều điều níu chị lại. Trong đó có nụ cười tươi mới, niềm tin ngây thơ của em đấy, bé ạ!
    Đừng cố làm tổn thương ai nữa nhé bé! Cũng đừng giấu mình vào trong hốc sâu của mình. Bé từng bảo với chị ko dám làm tổn thương ai, vì khi ấy bé sẽ đau gấp 10 lần họ nên bé sợ. Phải yêu thương chính mình bé ạ. Ít ra còn phải bấu vào niềm tin của ngày mai để mà giữ lại nụ cười đúng không? Bé sẽ làm được. Chị tin vào điều đó. Bé sẽ lại là thiên thần nhỏ ngày nào, chứ không phải là đứng bên cạnh chị với cùng một tư tưởng. Cười đi em, nụ cười tươi mới, ánh mắt lấp lánh niềm tin, hoà đồng với mọi người và yêu đời hơn. Bé nhé!
    Your little sister.
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cho Thiên Thần:
    Em à! Giờ chị cũng không biết nói gì thêm với em nữa. Những gì cần làm, chị đã làm hết rồi. Từ lâu rồi, giờ chị mới có lại cái cảm giác lo lắng thật sự cho một người. Chị định đăng kí nick, nhưng như thế thì hơi phiền phức, rắc rối, tạp nhạp, tùm lum. Dùng luôn nick em, chắc cũng không sao. Em cứ mặc kệ mọi việc đi. Sống ở đời trước hết phải là cho mình. Em đâu phải là con bé dễ từ bỏ mọi điều. Nhìn em khóc thầm, lặng lẽ trên vai chị, chị đau lắm em à! Chị đã bảo với em rồi, đừng để vấp sai lầm với cùng một lí do. Lần đầu thì có thể nói do niềm tin, lần thứ 2 thì chỉ có thể nói là ngu ngốc thôi em à. Em đã quyết định chọn lựa điều đó, thì cũng phải chấp nhận cái điều bẩn thỉu đó xảy ra. Chị nói hết lời với em rồi, còn em thì vẫn cứ ôm khư khư lấy cái niềm tin của em một cách ngây thơ đến tội nghiệp. Mà cũng vì thế mà chị quí em. Trong cái tụi không ra gì trong thùng rác kia, em là thiên thần. Là Thiên Thần đấy em à. Chị bị chửi rủa đâu ít, nhưng quan tâm làm gì hả em? Đâu có đứa nào hiểu được đứa nào đâu? Chẳng qua không có gì, thừa hơi nên mới làm mấy cái chuyện ko ra đâu vào đâu đó.
    Em gầy đi nhiều, hốc hác hơn nhiều, mỏng manh như một chiếc lá khô, chỉ cần đụng nhẹ là sẽ lìa khỏi cành. Dù em cười khoe một cách hồn nhiên em tăng được 3kg. Nhìn em đang cố gắng để làm mọi người vui, để mọi người cười, chị thương em quá. Em bảo em biết yêu bản thân mình, nhưng là yêu như thế nào hả em? Hay em chui vào sâu hơn, rúc vào sâu hơn cái vỏ bọc bất cần, vênh váo, kiêu hãnh của mình, cười nhếch miệng còn trong lòng thì đang khóc. Chơi với em chưa lâu, nhưng chị hiểu được con người em mà nhóc. Bước trượt ngã đầu đời đã làm em không đủ can đảm để làm tổn thương ai nữa. Vậy mà bây giờ... Chị nhớ lần đầu gặp em, lúc đó em thế nào em biết không? Cười, ở em có nụ cười lúc nào cũng tươi mới. Ánh nhìn của em thẳng thắn lắm. Em đã chào chị như thế nào? Em có còn nhớ không? "Em vênh lắm đấy chị ạ! Ai cũng bảo em thế mà. Nên nếu mà chị có ghét em thì chị nói luôn chị hen. Chứ em thì thích chị lắm đấy. Chị cá tính, còn em thì không có biết bơi nên không có cá tính. Chẳng biết có chơi với nhau được không?". Bé ạ! Em có nụ cười đẹp lắm đấy, ít ra thì với chị, em có biết không?
    Chị yêu sự hồn nhiên ở em, điều mà chị không có. Em giống bạn thân của chị, rất giống. Em trong trẻo, em yêu đời và em có niềm tin. Còn cuộc sống thì không cho chị cái gì hết. Chị thậm chí đang muốn ngã quỵ bởi mọi chuyện rắc rối của mình. Nhưng chị vẫn muốn em dựa vào chị, chị muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ tâm hồn vẫn còn trong như pha lê của em trước cái cuộc đời ******** này. Chị đã từng nói chị chả tin cái gì hết ở cái cuộc sống này, thế mà chị lại làm mọi cách để bảo vệ niềm tin của em. Chị cuống cuồng lo sợ em sẽ như chị, sống hoài nghi và chua chát với tất cả. Bước đi bên em mà chị thấy buồn quá. Nước mắt mặn và chát lắm đúng không em? Chị cũng ao ước được như em, lúc cần, có một người để dựa vào và khóc. Nhưng chị muốn sau khi khóc, em lại sẽ yêu cuộc sống này, nồng nhiệt, ngây thơ như em đã từng yêu. Đừng từ bỏ em à, em đã từng nói với chị câu đấy, nhớ không em?
    Nhìn em buồn thê thảm trong chiếc váy dài thượng hải, em trước mắt chị vẫn xinh thế, vẫn trong veo thế. Nhưng mắt em không còn nhìn thẳng chị. Hãy ngước lên và nhìn vào chị đây này, em à! Không còn cả một chút niềm tin. Đừng đánh mất chứ em? Mắt em đẹp khi cười vì nó chứa trong đó niềm tin lấp lánh. Nụ cười em buồn lắm, em biết không? Mọi người đều buồn, em biết không? Chị thấy bạn em đi ra ngoài, tay đưa lên dụi mắt, em biết không? Mọi chuyện chưa phải là kết thúc. Như chị đây nếu chết được thì tốt. Mỗi lần nằm trên bàn mổ chị chỉ muốn được chết. Nhưng vẫn còn trách nhiệm, vẫn còn nhiều điều níu chị lại. Trong đó có nụ cười tươi mới, niềm tin ngây thơ của em đấy, bé ạ!
    Đừng cố làm tổn thương ai nữa nhé bé! Cũng đừng giấu mình vào trong hốc sâu của mình. Bé từng bảo với chị ko dám làm tổn thương ai, vì khi ấy bé sẽ đau gấp 10 lần họ nên bé sợ. Phải yêu thương chính mình bé ạ. Ít ra còn phải bấu vào niềm tin của ngày mai để mà giữ lại nụ cười đúng không? Bé sẽ làm được. Chị tin vào điều đó. Bé sẽ lại là thiên thần nhỏ ngày nào, chứ không phải là đứng bên cạnh chị với cùng một tư tưởng. Cười đi em, nụ cười tươi mới, ánh mắt lấp lánh niềm tin, hoà đồng với mọi người và yêu đời hơn. Bé nhé!
    Your little sister.
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: em yêu chị
    To my little sis: em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
    From: em
    To: anh
    Ko định fone cho anh đâu. Lòng trống toang, trái tim rách bươm rồi, tinh thần kiệt quệ. Nhưng, đọc được những dòng của anh. Tự dưng, thèm quá muốn được ngồi cạnh ai đó. Nhưng... anh hỏi giọng em sao lại quá? Em bảo ko sao? Nhưng thật sự là có sao đấy. Em sắp khóc, giọng sũng nước + nghẹt mũi. Nhưng sực nhớ anh còn có công việc của anh, em chẳng là gì hết. Em còn có việc quan trọng để phải làm. Đành dừng lại, thôi ko làm fiền anh nữa. Cám ơn anh lắm. Thú thật, nghe được giọng nói quen thuộc, dù ko fải của một người quen thuộc, cũng đủ để em có thể bước đi mà không gục ngã. Cám ơn anh lần nữa.
     Boy, don't say you love Me!
     
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    From: em yêu chị
    To my little sis: em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
    From: em
    To: anh
    Ko định fone cho anh đâu. Lòng trống toang, trái tim rách bươm rồi, tinh thần kiệt quệ. Nhưng, đọc được những dòng của anh. Tự dưng, thèm quá muốn được ngồi cạnh ai đó. Nhưng... anh hỏi giọng em sao lại quá? Em bảo ko sao? Nhưng thật sự là có sao đấy. Em sắp khóc, giọng sũng nước + nghẹt mũi. Nhưng sực nhớ anh còn có công việc của anh, em chẳng là gì hết. Em còn có việc quan trọng để phải làm. Đành dừng lại, thôi ko làm fiền anh nữa. Cám ơn anh lắm. Thú thật, nghe được giọng nói quen thuộc, dù ko fải của một người quen thuộc, cũng đủ để em có thể bước đi mà không gục ngã. Cám ơn anh lần nữa.
     Boy, don't say you love Me!
     
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    To:psd2030
    P có nhớ H. nào ko mà bảo ở ngoài có như thế đâu, so với tớ thì cái trán của P chưa thể gọi là dô được. Ừ, tớ học XD, khoa Cầu Đường, hichic, vất vả lắm, thiệt thòi lắm,c hẳng bao h được bọn con trai nó coi ra gì cả, chúng nó toàn nói xấu thôi, hichic! Chẳng biết ra trường có lấy được chồng ko nữa, có ai sướng như anh OB,có nơi có chốn rồi,khỏi lo nghĩ
    ----------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau

Chia sẻ trang này