1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hixhix, SS có lên mạng được quái đâu, tao muốn xem kết quả cũng fải mất 500 gửi đến 995 đấy chứ!
    ----------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe!muốn xem kết quả cứ hỏi tao,cần gì phải gửi tin nhắn! Mà tao bảo mày cách cài GPRS rùi đấy,về mà làm đi!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe!muốn xem kết quả cứ hỏi tao,cần gì phải gửi tin nhắn! Mà tao bảo mày cách cài GPRS rùi đấy,về mà làm đi!
    Có catxê đâu mà kí!
     
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    From: em
    To: 1 người......
    Đây là lần thứ bao nhiêu anh và em nói chuyện với nhau theo kiểu này rồi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hành hạ nhau. Em qua mệt mỏi với những cái căng thẳng không tên ở bên này rồi. Anh làm ơn đừng làm con tim em phải dằn vặt thêm nữa. Thà cứ nói hẳn với nhau 1 lời chia tay, thà cứ nói với nhau hẳn 1 tiêng thôi, có thể em sẽ khóc 1 lúc, 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm rồi sau đó vết thương lòng trong em sẽ nguôi ngoai, còn hơn là cứ yêu nhau để rồi trách móc, để rồi làm cho nhau khổ thêm thế này. Em cũng hết chịu nổi rồi, em đâu có phải là người dửng dưng để có thể vừa chịu được sức ép của đời sống thường ngày, lẫn chịu nổi những lời trách móc của anh. Hãy để cho em được bình an.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    From: em
    To: 1 người......
    Đây là lần thứ bao nhiêu anh và em nói chuyện với nhau theo kiểu này rồi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hành hạ nhau. Em qua mệt mỏi với những cái căng thẳng không tên ở bên này rồi. Anh làm ơn đừng làm con tim em phải dằn vặt thêm nữa. Thà cứ nói hẳn với nhau 1 lời chia tay, thà cứ nói với nhau hẳn 1 tiêng thôi, có thể em sẽ khóc 1 lúc, 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm rồi sau đó vết thương lòng trong em sẽ nguôi ngoai, còn hơn là cứ yêu nhau để rồi trách móc, để rồi làm cho nhau khổ thêm thế này. Em cũng hết chịu nổi rồi, em đâu có phải là người dửng dưng để có thể vừa chịu được sức ép của đời sống thường ngày, lẫn chịu nổi những lời trách móc của anh. Hãy để cho em được bình an.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không đi làm, không thích để mọi người nhìn thấy mình khóc. Có gì mà phải khóc nhỉ. Khóc cho mình ư? Thương mình ư? Thấy mình tội nghiệp quá ư? Làm gì đến nỗi phải khóc, thế mà nước mắt chảy là sao?
    Mấy hôm nay, cứ phải gồng mình lên để nói, để cười, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc mọi người đều biết, vì mình không nói chuyện với anh câu nào. Không muốn để mọi người nghĩ lung tung, nhưng cố gắng chỉ đến thế mà thôi. Không muốn nghĩ là có anh ở đấy, không muốn nói gì với anh hết, như một vết thương sợ không dám đụng vào, sợ nỗi đau khiến mình không chịu đựng nổi, sợ máu sẽ chảy, vết thương sẽ nứt toác ra. Mình biết phải làm thế nào để cho một vết thương mau lành. Sẽ cố gắng. Với anh, tất cả những gì mình muốn làm bây giờ, có lẽ là muốn tát cho anh một cái. Xứng đáng đấy. THE END.
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không đi làm, không thích để mọi người nhìn thấy mình khóc. Có gì mà phải khóc nhỉ. Khóc cho mình ư? Thương mình ư? Thấy mình tội nghiệp quá ư? Làm gì đến nỗi phải khóc, thế mà nước mắt chảy là sao?
    Mấy hôm nay, cứ phải gồng mình lên để nói, để cười, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc mọi người đều biết, vì mình không nói chuyện với anh câu nào. Không muốn để mọi người nghĩ lung tung, nhưng cố gắng chỉ đến thế mà thôi. Không muốn nghĩ là có anh ở đấy, không muốn nói gì với anh hết, như một vết thương sợ không dám đụng vào, sợ nỗi đau khiến mình không chịu đựng nổi, sợ máu sẽ chảy, vết thương sẽ nứt toác ra. Mình biết phải làm thế nào để cho một vết thương mau lành. Sẽ cố gắng. Với anh, tất cả những gì mình muốn làm bây giờ, có lẽ là muốn tát cho anh một cái. Xứng đáng đấy. THE END.
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Anh thích câu THE END của em
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Anh thích câu THE END của em
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này hỗn với chị Hiền rùi đấy. Xin lỗi mau!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này