1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em Quỳnh Anh mới đi xuyên Việt về mà đã gặp nhiều chuyện bức xúc wé . Thôi , vẻ ngoài đâu có nói lên được cái gì , miễn là thằng H vẫn ngoan ngoãn , học giỏi là được rồi .
    pearl jam


    [/quote]
    --------------------------
    Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rùi à. THế mà lúc đầu chỉ giỏi to mồm bảo anh chẳng biết thằng Highlyer là ai, đúng là miệng lưỡi thế gian, chẳng biết đâu mà lần, anh nhớ cái mặt anh đấy nhá..........làm đồ án chưa ông anh
  2. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    From : vo iu của chồng
    To : mèo đần
    chồng iu có lẽ mỗi vợ mới gọi chồng = cái tên đó nhỉ? vợ bít chồng chẳng mấy khi lên mạng, mà nếu lên cũng có khi chẳng vào đây, nhưng vợ vẫn viết, lí do duy nhất vợ vào forum này vì chồng đã từng học ở đây. ko biết ở đây có ai bít chồng ko nhỉ. vợ đang nhớ chồng quá, mà chẳng đt được, chắc chồng đang ngập lụt trong đống hồ sơ nhà cửa sắp phải giao rùi nhỉ. Người ta bảo ngjhề của chồng nếu ko ngập lụt thì ko được việc đúng ko?
    thui vợ zìa đây, ko chồng lại bảo là suốt ngày in tờ nét
    Vợ iu chồng nhìu lắm
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  3. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    From : vo iu của chồng
    To : mèo đần
    chồng iu có lẽ mỗi vợ mới gọi chồng = cái tên đó nhỉ? vợ bít chồng chẳng mấy khi lên mạng, mà nếu lên cũng có khi chẳng vào đây, nhưng vợ vẫn viết, lí do duy nhất vợ vào forum này vì chồng đã từng học ở đây. ko biết ở đây có ai bít chồng ko nhỉ. vợ đang nhớ chồng quá, mà chẳng đt được, chắc chồng đang ngập lụt trong đống hồ sơ nhà cửa sắp phải giao rùi nhỉ. Người ta bảo ngjhề của chồng nếu ko ngập lụt thì ko được việc đúng ko?
    thui vợ zìa đây, ko chồng lại bảo là suốt ngày in tờ nét
    Vợ iu chồng nhìu lắm
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nói chuyện giống bố đời quá
    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 02/03/2004
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nói chuyện giống bố đời quá
    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 02/03/2004
  6. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi em......
    Trước hết chị xin khẳng định mỗi nguời có một cách nghĩ và quan điểm riêng của mình. Va chi chi nghi ngay truoc chi yeu anh y boi mot cai gi do that rieng, that gian di. Giờ bỗng chốc cái điểm riêng đáng tự hào đó lại bị thay đổi thì tự dưng mình cảm thấy hẫng hụt mà thôi. Ko phải mọi sự thay đổi đều tốt, phải biết nhận thấy nó một cách sáng suốt nhất. Chị thích những điều gì thô mộc, giản dị hơn. Hữu xạ tự nhiên hương. Những điều gì hào nhoáng rồi cũng có lúc ta nhận thấy đó chỉ là phù phiếm, tính chị vốn vậy......từ ngày xưa đã vậy rồi.......(đừng trách tui không nói từ trước nhá)
    Mà em có phải là mấy em hay chơi với a Trung ko........hay em là em Hà gì gì đó đấy..............mình có bít ko nhỉ
  7. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi em......
    Trước hết chị xin khẳng định mỗi nguời có một cách nghĩ và quan điểm riêng của mình. Va chi chi nghi ngay truoc chi yeu anh y boi mot cai gi do that rieng, that gian di. Giờ bỗng chốc cái điểm riêng đáng tự hào đó lại bị thay đổi thì tự dưng mình cảm thấy hẫng hụt mà thôi. Ko phải mọi sự thay đổi đều tốt, phải biết nhận thấy nó một cách sáng suốt nhất. Chị thích những điều gì thô mộc, giản dị hơn. Hữu xạ tự nhiên hương. Những điều gì hào nhoáng rồi cũng có lúc ta nhận thấy đó chỉ là phù phiếm, tính chị vốn vậy......từ ngày xưa đã vậy rồi.......(đừng trách tui không nói từ trước nhá)
    Mà em có phải là mấy em hay chơi với a Trung ko........hay em là em Hà gì gì đó đấy..............mình có bít ko nhỉ
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to be_by:
    beengoan là em tớ quen trên mạng nhưng bb cũng đừng hỏi kiểu đấy!Mỗi ng có một suy nghĩ riêng thế thì đừng có áp đặt suy nghĩ nào của mình cho ng khác nhé!bb nói nhiều cái về tớ tớ thấy không hay lắm đâu.bb bảo tớ chơi với thằng H nhiều làm nó nói năng với ấy thế nọ thế kia,nó thay đổi hình dáng bên ngoài cũng là do tớ không nói nó,.....Còn việc tớ nói chuyện với những ng trên này thế nào là việc của tớ,mọi ng tiếp nhận như thế nào là việc của mọi ng,tớ thấy chẳng có gì là xấu cả,với bb tớ có thể không tốt nhưng cũng đừng nghĩ là tất cả những ai "từng" nói chuyện với tớ đều xấu!!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to be_by:
    beengoan là em tớ quen trên mạng nhưng bb cũng đừng hỏi kiểu đấy!Mỗi ng có một suy nghĩ riêng thế thì đừng có áp đặt suy nghĩ nào của mình cho ng khác nhé!bb nói nhiều cái về tớ tớ thấy không hay lắm đâu.bb bảo tớ chơi với thằng H nhiều làm nó nói năng với ấy thế nọ thế kia,nó thay đổi hình dáng bên ngoài cũng là do tớ không nói nó,.....Còn việc tớ nói chuyện với những ng trên này thế nào là việc của tớ,mọi ng tiếp nhận như thế nào là việc của mọi ng,tớ thấy chẳng có gì là xấu cả,với bb tớ có thể không tốt nhưng cũng đừng nghĩ là tất cả những ai "từng" nói chuyện với tớ đều xấu!!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  10. limpxdhn

    limpxdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.........đây gọi là đã đi vào một khía cạnh khác rồi. Tớ chẳng định nói gì ấy chuyện e BN kia mà....tớ chỉ định hỏi nó xem có phải mấy bé H hay bảo ko hay thôi. Thực ra thì với ấy tớ cũng chẳng có ý nói gì lắm đâu....nếu ấy ko bằng lòng thì tớ xin lỗi. Chấm dứt.......kệ ấy với H..chán rồi........(cứ như Sơn ý, thì tớ có phải góp ý gì đâu)

Chia sẻ trang này