1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    To 0310 :
    Hiện giờ anh đang ở HN, nhưng anh vẫn chưa đi làm lại cái Sim đó.Anh đã suy nghĩ rất nhiều,có nên làm vậy ko và đến giờ thì anh dang chọn đáp án là " Không ".Chẳng hiểu sao nữa,anh vừa ko muốn làm lại lại vừa ko muốn mất cái sim đó vĩnh viễn.Phải làm sao đây???
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    http://student.thu.edu.tw/~s892428/if.swf
    Được SixFeetUnder1980 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 18/10/2004
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    http://student.thu.edu.tw/~s892428/if.swf
    Được SixFeetUnder1980 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 18/10/2004
  4. night_song

    night_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gấp được một trái tim đã khó. Giữ cho nó nguyên lành và trong trẻo còn khó gấp bội lần. Chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt, có thể nó lại vỡ tan như thưở chưa có hình. Cho đi một tấm lòng để không nhận về gì cả, có chăng chỉ là sự thanh thản cõi hồn và đôi khi người đời còn không hiểu, đôi khi ta chỉ nhận về cô đơn và lầm hiểu. Anh có sẵn sàng để gấp một trái tim?
  5. night_song

    night_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gấp được một trái tim đã khó. Giữ cho nó nguyên lành và trong trẻo còn khó gấp bội lần. Chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt, có thể nó lại vỡ tan như thưở chưa có hình. Cho đi một tấm lòng để không nhận về gì cả, có chăng chỉ là sự thanh thản cõi hồn và đôi khi người đời còn không hiểu, đôi khi ta chỉ nhận về cô đơn và lầm hiểu. Anh có sẵn sàng để gấp một trái tim?
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu !
    Thật ra thì tao đọc mail và bài viết của mày từ mấy hôm trước rồi. Nhưng quả thật tao chẳng biết an ủi mày kiểu gì nữa. Cứ viết rồi lại xoá, viết lại xoá, rồi thần người ra và log out. Không thể gửi cho mày những dòng chữ mà tự tao cũng cảm thấy thật vô nghĩa, vô giá trị. Những lúc này, chỉ cần một vòng tay.....
    Chắc mày cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Cầu mong rồi mọi chuyện từ đây sẽ an lành.
    Hôm trước nhận được messages của mày thấy cũng yên tâm nhiều. Máy tao cũng hết tiền rồi mày ạ, chắc phải tuần nữa mới nạp. Tao mượn máy rep lại cho mày, nhưng hình như mày ko nhận được. Không thấy report gì cả. Tin nhắn của mày tao giữ lại tất cả. Trừ mấy tin trong ngày hôm ấy. Chúng làm tao lo và sợ lắm
    Học vừa thôi nhé, thức đêm như thế chịu mãi sao được. Dù sao mày bận rộn cũng tốt, ít thời gian để nghĩ vẩn vơ.
    Tao chỉ muốn nói là tao yêu mày vô cùng
    Yêu yêu yêu !!!!!!!!!!
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu !
    Thật ra thì tao đọc mail và bài viết của mày từ mấy hôm trước rồi. Nhưng quả thật tao chẳng biết an ủi mày kiểu gì nữa. Cứ viết rồi lại xoá, viết lại xoá, rồi thần người ra và log out. Không thể gửi cho mày những dòng chữ mà tự tao cũng cảm thấy thật vô nghĩa, vô giá trị. Những lúc này, chỉ cần một vòng tay.....
    Chắc mày cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Cầu mong rồi mọi chuyện từ đây sẽ an lành.
    Hôm trước nhận được messages của mày thấy cũng yên tâm nhiều. Máy tao cũng hết tiền rồi mày ạ, chắc phải tuần nữa mới nạp. Tao mượn máy rep lại cho mày, nhưng hình như mày ko nhận được. Không thấy report gì cả. Tin nhắn của mày tao giữ lại tất cả. Trừ mấy tin trong ngày hôm ấy. Chúng làm tao lo và sợ lắm
    Học vừa thôi nhé, thức đêm như thế chịu mãi sao được. Dù sao mày bận rộn cũng tốt, ít thời gian để nghĩ vẩn vơ.
    Tao chỉ muốn nói là tao yêu mày vô cùng
    Yêu yêu yêu !!!!!!!!!!
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao đang lao vào đồ án và bài tập lớn. Sau tuần này có lẽ lại là thi và thi. Tao xin thi sớm mà. Mỗi tội chưa gặp được trưởng khoa thôi. Nếu như thuận lơi thì...chỉ khoảng 1 tháng nữa là tao sẽ được về nhà! hi`..choáng nhỉ! Dự định là thế, chưa biết có được ko nữa! Nếu được thì tao sẽ ăn chơi ở nhà tới...3 tháng lận...dã man quá! Chắc đến lúc bố mẹ chép miệng : sao lâu thế mà nó vẫn chưa đi " thì ...
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao đang lao vào đồ án và bài tập lớn. Sau tuần này có lẽ lại là thi và thi. Tao xin thi sớm mà. Mỗi tội chưa gặp được trưởng khoa thôi. Nếu như thuận lơi thì...chỉ khoảng 1 tháng nữa là tao sẽ được về nhà! hi`..choáng nhỉ! Dự định là thế, chưa biết có được ko nữa! Nếu được thì tao sẽ ăn chơi ở nhà tới...3 tháng lận...dã man quá! Chắc đến lúc bố mẹ chép miệng : sao lâu thế mà nó vẫn chưa đi " thì ...
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ngốc nghếch.
    Mùa thu đến có chăng làm con tim lỗi nhịp? Có chăng lại cồn lên những xúc cảm tưởng như đã chìm lắng.
    Bao lâu rồi mày lại như thế này? Bao lâu rồi tao mới lại nghe mày nói rằng....
    Mày à, đừng mãi giam mình trong ý nghĩ mà mày nói với tao. Mày ko hề như thế, hay là mày ko nhận ra nhỉ? Có khi nào khô khan và đa cảm lại cùng tồn tại trong 1 cái tôi thế ko?
    Ngốc ơi mày biết ko, mày và hakone giống nhau nhiều lắm. 2 đứa mày đều đa cảm đến phát điên. Nhưng cái khác nhau ở chỗ, hakone nó biết lôi cho bằng hết những chồng chéo và giằng co trong nó. Thậm chí qua những câu chữ đọc đến gai người, đôi khi tao cảm giác nó ko là thật.
    Còn mày, ko biết cách để thể hiện ra. Mày cứ lơ đi, rồi vờ vĩnh rằng nó sẽ qua mau. Như thế mãi đến bao giờ?
    Nhớ này, mày là đứa sống có tâm hồn và tình cảm lắm. Chỉ có điều mày vẫn trẻ con và cái mày thể hiện lại là 1 cá tính nổi loạn. Thế thôi. Rồi sẽ có người nhìn ra điều đó trong mày.
    Thu rồi đấy. Cái cảm giác thích lãng đãng lại xâm chiếm tâm hồn. Tao thích và mày cũng thích. Có thể mày sẽ lang thang 1 mình, nhưng cứ gọi tao nếu mày thấy cần.
    Quà cho mày đấy - quà cho Ngốc nghếch.

Chia sẻ trang này