1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò vào box, thời gian vừa qua bận quá, gầy đi mấy cân, đau lòng thật. Không sao :D
    To All: Dạo này box vắng ghê, mạng nhện chăng lung tung...:D
    To BCV: Đi ăn đê... (hình như mình nói câu này cách đây 1 tháng rồi thì phải :">), chi Vân a`, lần này là thật ;;)
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vắng vẻ nhỉ, ông em phải xem thế nào cột mấy thanh niên vào nghĩa vụ spam box đi chứ, ví dụ như là số lượng và chất lượng (anh muốn nói đến cách diễn đạt chứ ko to tát là nội dung) bài viết tỉ lệ nghịch với số tiền phải đóng góp khi offline chẳng hạn.
    Đấy là ví dụ thế, chứ giờ đến Tết, chú "sờ trai" nhà ta kiếm bộn roài, các chị khỏi lo dưa góp.
    Được SixFeetUnder1980 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/11/2004
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vắng vẻ nhỉ, ông em phải xem thế nào cột mấy thanh niên vào nghĩa vụ spam box đi chứ, ví dụ như là số lượng và chất lượng (anh muốn nói đến cách diễn đạt chứ ko to tát là nội dung) bài viết tỉ lệ nghịch với số tiền phải đóng góp khi offline chẳng hạn.
    Đấy là ví dụ thế, chứ giờ đến Tết, chú "sờ trai" nhà ta kiếm bộn roài, các chị khỏi lo dưa góp.
    Được SixFeetUnder1980 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/11/2004
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! Hôm nay là ngày 12.11 đấy...Chắc mày quên rồi, ừ, tao cũng nghĩ mày chẳng còn nhớ ...Mày ơi, thế là đã 3 năm rồi đấy, 3 năm kể từ cái ngày tao đứng ngoài bếp, khóc thật nhiều và bắt đầu cảm thấy đc rằng, tao sẽ mất mày...mất mãi mãi....
    Tao viết những dòng chữ này cho mày, dù chẳng biết có thể vô tình mày đọc đc ko, vì tao sẽ chẳng nói với mày đâu...Đã lâu lắm rồi, tao ko còn nghĩ đến mày như nghĩ về 1 người bạn thân nữa....Lâu lắm rồi mày nhỉ....Đúng là chẳng ai có thể nói trc đc điều gì..Mày biết ko, tao đã nghĩ rằng , cuộc sống thật ra cũng công bằng, khi mang đến cho tao 1 người bạn như mày.....để bù lại những gì mà tao ko có... Tao cũng đã nghĩ rằng, chẳng mấy ai có thể yêu thương và tốt với tao như mày đã từng làm...Ừ, giá như mày đừng đã yêu thương và tốt với tao như thế, có lẽ tao sẽ thấy đỡ bị tổn thương đến vậy trước những việc mày đã làm...Nếu như tao ko cảm nhận đc rằng mày quá hiểu tao để biết tao sẽ cảm thấy tồi tệ thế nào trc những việc đó thì tao đã ko cảm thấy mất mát như bây giờ đâu mày thân yêu ạ.....
    Tao và mày đã cò 1 tình bạn thật đẹp phải ko? Với tao, chắc sẽ chẳng có đc 1 tình bạn thứ 2 như vậy nữa đâu...Mày nói tao là đứa bảo thủ trong tình cảm...Có lẽ đúng là như thế...Những gì đã thuộc về quá khứ thì mãi thuộc về quá khứ thôi, chẳng vì mày với tao bây giờ ra sao mà tao lại có thể phủ nhận đc nhưng gi da có trong quá khứ, phải ko mày ? Tao nhớ lắm, nhớ lắm, ngày cấp 3 í, ngày nào ko gọi điện nói chuyện với mày là bứt rứt ko yên....Tao nhớ lắm, nhớ lắm í, mỗi lần gọi điện cho mày, sau câu " Mày à", là chẳng để mày nói gì mà cứ ngồi nói ầm ĩ thôi...tao là 1 con bé lắm chuyện phải ko mày...Và tao khóc nhiều lắm khi hôm lên máy bay mở thư mày ra đọc, cái thư mà mày bắt tao lên máy bay mới đc đọc í...mày nói mày sẽ chẳng biết phải làm thế nào khi hang ngày ko đc nghe giọng tao gọi " Mày ơi" nữa, khi ko đc nghe những câu chuyện chẳng có đầu có cuối của tao nữa...
    Mày bảo tao mày yêu tao lắm và sẽ chẳng có ai thay thế đc tao sau này cả, kể cả...chồng thì cũng đứng thứ 2 thôi...Mày còn nhớ những lúc đùa mày vẵn thường nói thế ko ?? nhưng tao xúc động lắm và cảm thấy gần gũi với mày vô cùng khi nghe may nói như vậy...Trong mắt mọi người mày là đứa vừa đanh đá, vừa lắm mồm nhưng chỉ cò tao biết mày hiền thế nào thôi...Toàn bị tao bắt nạt nhỉ....
    ....Mày đã luôn ở bên tao...Cảm giác lúc nào cần có mày là mày ở ngay bên cạnh í...Chuyện gì tao nói mày cũng khuyên hết thế nọ thế kia,nhưng khi cái đứa bướng bỉnh như tao nhất định làm theo những gì tự mình nghĩ thì mày vẫn luôn ủng hộ...Mày chẳng nói là dù tao có sai đến mấy mà mày chẳng nói đc thì mày vẫn sẽ ở bên tao mà...Thỉnh thoảng nhớ lại câu nói đó lại mong có mày ở bên cạnh thế...Nhưng tao ko tiếc đâu...Ko tiếc vì tất cả những gì đã qua...Chỉ buồn thôi..Vì mày bây giờ đã chẳng còn là mày ngày xưa cua tao rồi...Đã chẳng còn ở trong tim tao nữa rồi...Sao lại thế đc nhỉ?!
    ...Mỗi lần nghĩ về quá khứ, về ''cái xóm nhà lá" thân yêu của mình, về cái hồi mà 2 đứa tức nhau đến nỗi tao ko thèm mượn bút xoá của mày mà tẩy đến rách cả bại thi, rồi 2 đưúa lại ngồi chắp chắp vá vá i'',lại thấy gần cực í mày ạ, như vừa đây thôi....
    Vậy mà bây giờ, giữa tao và mày chỉ còn lại 1 tình bạn đơn thuần ko hơn ko kém...Hôm trc đoc đc những gì mày viết cho tao cách đây 2 năm...hỏi tao tại sao lại đối xử với mày như thế....Có một điều tao ko thể hiểu rằng, tại sao mày đã ko thể biết sau cái vẻ lạnh nhạt đến khủng khiếp của tao là một sự đổ vỡ rất lớn chứ...Tại sao mày có thể tin tao là người dễ quên mọi thứ đến thế...tao vẫn nhớ hết mà...vẫn nhớ đến tuèng sở thích của mày nữa í...Nhưng...Nhưng....Tao đã ko thể có đủ bao dung để bỏ qua những gì mày đã làm mày ạ....Tao có thể cũng đã ko đúng nhưng ko bao giờ tao làm vậy đâu, ko bao giờ mày hiểu ko....Với tao thế có thể gọi là tàn nhẫn đấy....2 từ mà chẳng thể hình dung đc khi có thể đc nhắc đến trong tình cảm của tao va mày...Có lẽ đó là lí do mà mày hỏi tao tại sao tao và mày ko thể bỏ qua mọi thứ để lại thân nhau như xưa..Có những thứ đã vỡ rồi ko thể chắp lại đâu mày ạ, tao sợ nững mảnh vớ đó nếu đồng đến nữa sẽ càng làm cho tao và mày tổn thương thôi...vậy nên cứ để nó nguyên đấy mày nhé...Đừng làm vỡ thêm và cũng đừng đem ra chắp lại...Vì chắc cả tao và mày đều ko muốn nhìn thấy 1 cái gì chắp vá..Cứ đẻ yên đó và nghĩ đến ngày xưa, có lẽ sẽ hơn mày ạ....
    Khi mày ôm tao và khóc, tao vẫn thấy thương mày vô cùng...Nhưng cái tôi trong tao có lẽ quá lớn..Nó ko cho phép tao đến gần mày hơn nữa, nó ko cho phép tao mở miệng nói nổi với mày 1 câu an ủi..Tao đã thay đổi ư? Ừ, cũng có thể lắm chứ, bao nhiêu thời gian đã qua mà, nhất là sau khi trong lòng tao lại có một vết thương sâu đến vậy....
    Mày ơi! Có phải cái gì cũng có cái giá của nó ko nhỉ? Tao chẳng biết mất mày thì tao đổi lại đc cái gì...Nhưng có 1 điều, rất thật, rằng dù đổ lấy đc bất cứ 1 thứ gì...thì việc mất mày...với tao...cũng là cái giá quá đắt mày ạ...
    Vẫn luôn mong mày hạnh phúc !
  5. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! Hôm nay là ngày 12.11 đấy...Chắc mày quên rồi, ừ, tao cũng nghĩ mày chẳng còn nhớ ...Mày ơi, thế là đã 3 năm rồi đấy, 3 năm kể từ cái ngày tao đứng ngoài bếp, khóc thật nhiều và bắt đầu cảm thấy đc rằng, tao sẽ mất mày...mất mãi mãi....
    Tao viết những dòng chữ này cho mày, dù chẳng biết có thể vô tình mày đọc đc ko, vì tao sẽ chẳng nói với mày đâu...Đã lâu lắm rồi, tao ko còn nghĩ đến mày như nghĩ về 1 người bạn thân nữa....Lâu lắm rồi mày nhỉ....Đúng là chẳng ai có thể nói trc đc điều gì..Mày biết ko, tao đã nghĩ rằng , cuộc sống thật ra cũng công bằng, khi mang đến cho tao 1 người bạn như mày.....để bù lại những gì mà tao ko có... Tao cũng đã nghĩ rằng, chẳng mấy ai có thể yêu thương và tốt với tao như mày đã từng làm...Ừ, giá như mày đừng đã yêu thương và tốt với tao như thế, có lẽ tao sẽ thấy đỡ bị tổn thương đến vậy trước những việc mày đã làm...Nếu như tao ko cảm nhận đc rằng mày quá hiểu tao để biết tao sẽ cảm thấy tồi tệ thế nào trc những việc đó thì tao đã ko cảm thấy mất mát như bây giờ đâu mày thân yêu ạ.....
    Tao và mày đã cò 1 tình bạn thật đẹp phải ko? Với tao, chắc sẽ chẳng có đc 1 tình bạn thứ 2 như vậy nữa đâu...Mày nói tao là đứa bảo thủ trong tình cảm...Có lẽ đúng là như thế...Những gì đã thuộc về quá khứ thì mãi thuộc về quá khứ thôi, chẳng vì mày với tao bây giờ ra sao mà tao lại có thể phủ nhận đc nhưng gi da có trong quá khứ, phải ko mày ? Tao nhớ lắm, nhớ lắm, ngày cấp 3 í, ngày nào ko gọi điện nói chuyện với mày là bứt rứt ko yên....Tao nhớ lắm, nhớ lắm í, mỗi lần gọi điện cho mày, sau câu " Mày à", là chẳng để mày nói gì mà cứ ngồi nói ầm ĩ thôi...tao là 1 con bé lắm chuyện phải ko mày...Và tao khóc nhiều lắm khi hôm lên máy bay mở thư mày ra đọc, cái thư mà mày bắt tao lên máy bay mới đc đọc í...mày nói mày sẽ chẳng biết phải làm thế nào khi hang ngày ko đc nghe giọng tao gọi " Mày ơi" nữa, khi ko đc nghe những câu chuyện chẳng có đầu có cuối của tao nữa...
    Mày bảo tao mày yêu tao lắm và sẽ chẳng có ai thay thế đc tao sau này cả, kể cả...chồng thì cũng đứng thứ 2 thôi...Mày còn nhớ những lúc đùa mày vẵn thường nói thế ko ?? nhưng tao xúc động lắm và cảm thấy gần gũi với mày vô cùng khi nghe may nói như vậy...Trong mắt mọi người mày là đứa vừa đanh đá, vừa lắm mồm nhưng chỉ cò tao biết mày hiền thế nào thôi...Toàn bị tao bắt nạt nhỉ....
    ....Mày đã luôn ở bên tao...Cảm giác lúc nào cần có mày là mày ở ngay bên cạnh í...Chuyện gì tao nói mày cũng khuyên hết thế nọ thế kia,nhưng khi cái đứa bướng bỉnh như tao nhất định làm theo những gì tự mình nghĩ thì mày vẫn luôn ủng hộ...Mày chẳng nói là dù tao có sai đến mấy mà mày chẳng nói đc thì mày vẫn sẽ ở bên tao mà...Thỉnh thoảng nhớ lại câu nói đó lại mong có mày ở bên cạnh thế...Nhưng tao ko tiếc đâu...Ko tiếc vì tất cả những gì đã qua...Chỉ buồn thôi..Vì mày bây giờ đã chẳng còn là mày ngày xưa cua tao rồi...Đã chẳng còn ở trong tim tao nữa rồi...Sao lại thế đc nhỉ?!
    ...Mỗi lần nghĩ về quá khứ, về ''cái xóm nhà lá" thân yêu của mình, về cái hồi mà 2 đứa tức nhau đến nỗi tao ko thèm mượn bút xoá của mày mà tẩy đến rách cả bại thi, rồi 2 đưúa lại ngồi chắp chắp vá vá i'',lại thấy gần cực í mày ạ, như vừa đây thôi....
    Vậy mà bây giờ, giữa tao và mày chỉ còn lại 1 tình bạn đơn thuần ko hơn ko kém...Hôm trc đoc đc những gì mày viết cho tao cách đây 2 năm...hỏi tao tại sao lại đối xử với mày như thế....Có một điều tao ko thể hiểu rằng, tại sao mày đã ko thể biết sau cái vẻ lạnh nhạt đến khủng khiếp của tao là một sự đổ vỡ rất lớn chứ...Tại sao mày có thể tin tao là người dễ quên mọi thứ đến thế...tao vẫn nhớ hết mà...vẫn nhớ đến tuèng sở thích của mày nữa í...Nhưng...Nhưng....Tao đã ko thể có đủ bao dung để bỏ qua những gì mày đã làm mày ạ....Tao có thể cũng đã ko đúng nhưng ko bao giờ tao làm vậy đâu, ko bao giờ mày hiểu ko....Với tao thế có thể gọi là tàn nhẫn đấy....2 từ mà chẳng thể hình dung đc khi có thể đc nhắc đến trong tình cảm của tao va mày...Có lẽ đó là lí do mà mày hỏi tao tại sao tao và mày ko thể bỏ qua mọi thứ để lại thân nhau như xưa..Có những thứ đã vỡ rồi ko thể chắp lại đâu mày ạ, tao sợ nững mảnh vớ đó nếu đồng đến nữa sẽ càng làm cho tao và mày tổn thương thôi...vậy nên cứ để nó nguyên đấy mày nhé...Đừng làm vỡ thêm và cũng đừng đem ra chắp lại...Vì chắc cả tao và mày đều ko muốn nhìn thấy 1 cái gì chắp vá..Cứ đẻ yên đó và nghĩ đến ngày xưa, có lẽ sẽ hơn mày ạ....
    Khi mày ôm tao và khóc, tao vẫn thấy thương mày vô cùng...Nhưng cái tôi trong tao có lẽ quá lớn..Nó ko cho phép tao đến gần mày hơn nữa, nó ko cho phép tao mở miệng nói nổi với mày 1 câu an ủi..Tao đã thay đổi ư? Ừ, cũng có thể lắm chứ, bao nhiêu thời gian đã qua mà, nhất là sau khi trong lòng tao lại có một vết thương sâu đến vậy....
    Mày ơi! Có phải cái gì cũng có cái giá của nó ko nhỉ? Tao chẳng biết mất mày thì tao đổi lại đc cái gì...Nhưng có 1 điều, rất thật, rằng dù đổ lấy đc bất cứ 1 thứ gì...thì việc mất mày...với tao...cũng là cái giá quá đắt mày ạ...
    Vẫn luôn mong mày hạnh phúc !
  6. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Này, thôi đừng buồn nữa.. Đó chỉ là một chuyện nhỏ. Một chuyện mà không dám nói ra nhưng tao đã biết từ trước rằng nó sẽ phải đến. Cái gì đến nhanh thì đi cũng sẽ nhanh. Mày không nhớ sao? Chỉ vì mày là người đang say sưa với những cảm xúc yêu thương mới mẻ nên mày không nhận ra đó thôi. Còn tao, là đứa ngoài cuộc, tao nhận thấy rõ. Những người từ trước đến nay, không phải với ai tao cũng ủng hộ, nhưng tao đều không phản đối, khi mày tin đó sẽ là tình yêu của mày. Ok. Nhưng tao biết rằng một nửa của mày vẫn đứng đợi mày ở tương lai chứ chưa phải là lúc này. Vì thế mong mày đừng vội vàng, nhầm lẫn để lại thêm một lần phải buồn nữa. Đừng buồn. Và cũng đừng khóc. Tao không biết mày có khóc hay không, dù tao là một đứa rất gần gũi với mày. Người khác từng bảo tao là đứa hời hợt. Không sao. Chỉ cần biết rằng tao đủ hiểu để có thể bên mày lắng nghe khi mày cần một ai đó là được. Bởi mày là đứa bạn thân nhất của tao, nên tao không bao giờ muốn bạn tao cô độc trong những nỗi buồn của mình. Những điều này tao viết sẽ không bao giờ mày biết, vì nó chỉ là những thứ tủn mủn, vô nghĩa, cũng như tao mong vài chuyện vừa xảy ra sẽ chỉ là những điều vụn vặt thoảng qua trong cuộc sống của mày mà thôi.
  7. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Này, thôi đừng buồn nữa.. Đó chỉ là một chuyện nhỏ. Một chuyện mà không dám nói ra nhưng tao đã biết từ trước rằng nó sẽ phải đến. Cái gì đến nhanh thì đi cũng sẽ nhanh. Mày không nhớ sao? Chỉ vì mày là người đang say sưa với những cảm xúc yêu thương mới mẻ nên mày không nhận ra đó thôi. Còn tao, là đứa ngoài cuộc, tao nhận thấy rõ. Những người từ trước đến nay, không phải với ai tao cũng ủng hộ, nhưng tao đều không phản đối, khi mày tin đó sẽ là tình yêu của mày. Ok. Nhưng tao biết rằng một nửa của mày vẫn đứng đợi mày ở tương lai chứ chưa phải là lúc này. Vì thế mong mày đừng vội vàng, nhầm lẫn để lại thêm một lần phải buồn nữa. Đừng buồn. Và cũng đừng khóc. Tao không biết mày có khóc hay không, dù tao là một đứa rất gần gũi với mày. Người khác từng bảo tao là đứa hời hợt. Không sao. Chỉ cần biết rằng tao đủ hiểu để có thể bên mày lắng nghe khi mày cần một ai đó là được. Bởi mày là đứa bạn thân nhất của tao, nên tao không bao giờ muốn bạn tao cô độc trong những nỗi buồn của mình. Những điều này tao viết sẽ không bao giờ mày biết, vì nó chỉ là những thứ tủn mủn, vô nghĩa, cũng như tao mong vài chuyện vừa xảy ra sẽ chỉ là những điều vụn vặt thoảng qua trong cuộc sống của mày mà thôi.
  8. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! Chẳng hiểu sao ở cùng nhau mà cứ viết cho mày lên đây mà không nói luôn đc nữa...Có lẽ đúng là có những cái nói ra chẳng dễ chút nào mày nhỉ...Hôm qua tao tức chị Ngọc ghê gớm, tức phát khóc lên đc...Sao chị ấy nói với tất cả mọi người mà ko thèm nói với tao cơ chứ...Đúng, có thể lỗi là do tao, nhưng sao lại ko nói với tao câu nào chứ...Toàn những thứ vớ vẩn và vặt vãnh, nếu chị ấy nòi thì tao sẽ sửa thôi, có việc chạy xuống ghi điện hỏng đâu có phải là điều gì khó khăn đâu...Cái lúc mày nói chị ấy í, tự nhiên thấy cảm động ghê gớm, ư`, thấy mày như thật gần, như mày của tao hồi xưa vậy. lúc nào cũng bênh tao nhỉ, lúc nào cũng ở bên cạnh tao....Có 1 điều đặc biệt giữa tao và mày, đặc biệt lắm là 1 đứa mau nước mất như tao lại chẳng mấy khi khóc trc mạt mày....Có chăng chỉ 2,3 lần mày nhìn thấy thôi í nhỉ...
    Có lẽ tao ko vượt qua nổi chính tao để đến gần mày hơn...Chẳng có rào cản nào giữa tao và mày ngoài cai khoang cách cang ngày tao càng cố chạy thật nhanh để xa mày hơn cả...Để rồi nhiều lúc, như lúc này đây, đang cảm thấy buồn và chống chếnh vô cùng...Tao cứ buồn thì mới nghĩ đền mày, còn lúc vui thì dường như bị đắm chìm trong cảm xúc đó chẳng còn thể nghĩ đến mày nữa...Mày đã nghĩ thế phải ko ?..mày đã nghĩ rằng tao quá nhiều bạn bè, nhiều mối quan tâm, nhiều niềm vui luôn bên cạnh......Thật ra có nhiều điều ko như mày nghĩ đâu mày biết ko ? Nhưng, giờ đây tao cảm thấy mệt mỏi và chàn chường vô cùng, ko muốn giải thích gì cả...
    Vẫn biết rằng, vẫn nghĩ rằng...Mất mày với tao là cái giá quá đắt...Nhưng mà thôi, cứ để những mảnh vỡ đó nằm yên di mày nhé....Tao đang làm sao thế nhỉ! Buồn cực í...Chỉ còn cảm thấy trong lòng mênh mang một nỗi buồn thôi.........
  9. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! Chẳng hiểu sao ở cùng nhau mà cứ viết cho mày lên đây mà không nói luôn đc nữa...Có lẽ đúng là có những cái nói ra chẳng dễ chút nào mày nhỉ...Hôm qua tao tức chị Ngọc ghê gớm, tức phát khóc lên đc...Sao chị ấy nói với tất cả mọi người mà ko thèm nói với tao cơ chứ...Đúng, có thể lỗi là do tao, nhưng sao lại ko nói với tao câu nào chứ...Toàn những thứ vớ vẩn và vặt vãnh, nếu chị ấy nòi thì tao sẽ sửa thôi, có việc chạy xuống ghi điện hỏng đâu có phải là điều gì khó khăn đâu...Cái lúc mày nói chị ấy í, tự nhiên thấy cảm động ghê gớm, ư`, thấy mày như thật gần, như mày của tao hồi xưa vậy. lúc nào cũng bênh tao nhỉ, lúc nào cũng ở bên cạnh tao....Có 1 điều đặc biệt giữa tao và mày, đặc biệt lắm là 1 đứa mau nước mất như tao lại chẳng mấy khi khóc trc mạt mày....Có chăng chỉ 2,3 lần mày nhìn thấy thôi í nhỉ...
    Có lẽ tao ko vượt qua nổi chính tao để đến gần mày hơn...Chẳng có rào cản nào giữa tao và mày ngoài cai khoang cách cang ngày tao càng cố chạy thật nhanh để xa mày hơn cả...Để rồi nhiều lúc, như lúc này đây, đang cảm thấy buồn và chống chếnh vô cùng...Tao cứ buồn thì mới nghĩ đền mày, còn lúc vui thì dường như bị đắm chìm trong cảm xúc đó chẳng còn thể nghĩ đến mày nữa...Mày đã nghĩ thế phải ko ?..mày đã nghĩ rằng tao quá nhiều bạn bè, nhiều mối quan tâm, nhiều niềm vui luôn bên cạnh......Thật ra có nhiều điều ko như mày nghĩ đâu mày biết ko ? Nhưng, giờ đây tao cảm thấy mệt mỏi và chàn chường vô cùng, ko muốn giải thích gì cả...
    Vẫn biết rằng, vẫn nghĩ rằng...Mất mày với tao là cái giá quá đắt...Nhưng mà thôi, cứ để những mảnh vỡ đó nằm yên di mày nhé....Tao đang làm sao thế nhỉ! Buồn cực í...Chỉ còn cảm thấy trong lòng mênh mang một nỗi buồn thôi.........
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, vô tình em đã đọc và vô tình em đã biết. Có thật là thế không nhỉ?
    Đã có lúc em băn khoăn nhiều lắm, nhưng rồi lại tự mình gạt đi . Nhưng giờ thì thực sự em không hiểu. Có sự trùng hợp nào đến phi lí thế không?
    Người vẫn nói chuyện với em và cái kẻ mà người ta đang nói đến ấy lại là một ư?
    Em vẫn tin vào trực giác của mình, đó không phải là anh. Nhưng có lí do nào cho sự ngẫu nhiên ấy? Em mong là có và 1 ngày em sẽ được anh trả lời.
    Anh ơi, chưa bao giờ anh nói dối em, anh nhỉ !
    Em tin anh cơ mà.

Chia sẻ trang này