1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, vô tình em đã đọc và vô tình em đã biết. Có thật là thế không nhỉ?
    Đã có lúc em băn khoăn nhiều lắm, nhưng rồi lại tự mình gạt đi . Nhưng giờ thì thực sự em không hiểu. Có sự trùng hợp nào đến phi lí thế không?
    Người vẫn nói chuyện với em và cái kẻ mà người ta đang nói đến ấy lại là một ư?
    Em vẫn tin vào trực giác của mình, đó không phải là anh. Nhưng có lí do nào cho sự ngẫu nhiên ấy? Em mong là có và 1 ngày em sẽ được anh trả lời.
    Anh ơi, chưa bao giờ anh nói dối em, anh nhỉ !
    Em tin anh cơ mà.
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    A à, t đang đc nghỉ tiết này, tự nhiên lại muốn ngồi viết cho a cái gì, tại tự nhiên lai nghĩ đến a.Chẳng hiểu sao lúc nào cũng thấy a thật gần gũi và tin tưởng.Nhiều lúc cũng mong giá như, uh, giá như...nhưng 1 người như t rồi sẽ chỉ làm tổn thương a thôi, mà tớ thì ko hề muốn như vậy. T muốn 1 ai đấy, 1 cách thật nhanh có thể đưa t thoát ra khỏi cuộc sống của t bây giờ, nếu ko tớ ko chịu nổi mất, vậy đấy! Ko có a, tớ cảm thấy mất mát vô cùng, thật đấy ! Có lẽ chẳng có gì có thể bù đắp đc cả, chẳng có thứ gì, t biết là thế! cái gì cũng có cái giá của nó, phải rồi, t luôn nói thế, chẳng thứ gì là ko phải trả giá cả! Mấy hôm vừa rồi khóc sưng hết cả mắt mũi, chẳng hiểu sao lại kể chuyện đó ra rồi nói với a la chẳng thể nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Ko phải muốn nói dối a đâu, chỉ muốn a nghĩ rằng t chẳng hề yếu đuối, chỉ muốn a nghĩ vậy thôi.Và đó là điều t đang cố gắng đấy! Thấy mình chơ vơ kinh khủng, thấy mất niềm tin nữa...Nhưng kể cho a rồi lại có cảm giác an ủi là mình vẫn có thể kể chuyện đó cho người khác, vẫn còn tin tưởng người khác. Mà chắc ko thể hiểu đc a đã quan trọng thế nào với t đâu...Và t cũng đang cố gắng ...rất cố gắng để xoá cái vị trí đó trong lòng...Vì như vậy chỉ tự làm khổ t thôi..>Suốt ngày dằn vặt...và làm phiền a nữa.Nhiều lúc thấy nhớ a cực, nhớ đến ngột ngạt với ngay cả bản thân mình... Chẳng hiểu đến khi nào thì thôi đc thói quen hơi tí là nhắn tin cho a nữa. Chẳng muốn nhận sự thương hại của bất kì ai...Mà t tin là a sẽ hạnh phúc...với bất cứ ai mà a chọn....T sẽ ko từ bỏ mọi thứ dễ dàng đâu, t đã nghĩ là mình sẽ làm gì, nhưng vẫn thấy chưa thể làm nổi, vì như vậy, chắc sẽ khó để nói chuyện với a nữa, sẽ xa a mãi mất. Dường như đã quen với việc mail cho a kể những chuyện luyên tha luyên thuyên rồi...Quen với việc gấp sao hàng ngày cho a...Lại bắt đầu dở hơi rồi...hihí
    Chẳng biết a đã thay đổi thế nào nhỉ...chỉ có điều với t...thì a vẫn thế và chắc mãi vẫn thế, ko bao giờ thay đổi,dù có thế nào đi chăng nữa, dù sẽ chẳng thể đến gần hơn, hay dù sau này a sẽ chẳng còn nhớ t là ai nữa,hì Thật sự thì t nghĩ cả a va t đều hiền,a nhỉ!
    Lạnh thế cơ chứ! Lạnh cực í! T lại ko mang găng tay mới kinh í..huhuhu. Đang nghĩ giá có a ở đây sẽ...mượn tay a 1 tẹo, cho ấm hơn thôi, tranh thủ bây giờ đang chưa phải " xin phép" ai mà, hí..Vì a nói là tay a ấm lắm, mà t cũng..nhớ là thế...>Eo ơi, a mà đọc đc lại bảo t giống KN và ĐN mất thôi Ko mong a đọc đc hay ko, nghĩ gì thì viết thôi...Mọi thứ nên để tự nhiên mà, a nhỉ....Đi thì cứ đi, đến đâu thì đến...Còn bây giờ đi học đây
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    A à, t đang đc nghỉ tiết này, tự nhiên lại muốn ngồi viết cho a cái gì, tại tự nhiên lai nghĩ đến a.Chẳng hiểu sao lúc nào cũng thấy a thật gần gũi và tin tưởng.Nhiều lúc cũng mong giá như, uh, giá như...nhưng 1 người như t rồi sẽ chỉ làm tổn thương a thôi, mà tớ thì ko hề muốn như vậy. T muốn 1 ai đấy, 1 cách thật nhanh có thể đưa t thoát ra khỏi cuộc sống của t bây giờ, nếu ko tớ ko chịu nổi mất, vậy đấy! Ko có a, tớ cảm thấy mất mát vô cùng, thật đấy ! Có lẽ chẳng có gì có thể bù đắp đc cả, chẳng có thứ gì, t biết là thế! cái gì cũng có cái giá của nó, phải rồi, t luôn nói thế, chẳng thứ gì là ko phải trả giá cả! Mấy hôm vừa rồi khóc sưng hết cả mắt mũi, chẳng hiểu sao lại kể chuyện đó ra rồi nói với a la chẳng thể nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Ko phải muốn nói dối a đâu, chỉ muốn a nghĩ rằng t chẳng hề yếu đuối, chỉ muốn a nghĩ vậy thôi.Và đó là điều t đang cố gắng đấy! Thấy mình chơ vơ kinh khủng, thấy mất niềm tin nữa...Nhưng kể cho a rồi lại có cảm giác an ủi là mình vẫn có thể kể chuyện đó cho người khác, vẫn còn tin tưởng người khác. Mà chắc ko thể hiểu đc a đã quan trọng thế nào với t đâu...Và t cũng đang cố gắng ...rất cố gắng để xoá cái vị trí đó trong lòng...Vì như vậy chỉ tự làm khổ t thôi..>Suốt ngày dằn vặt...và làm phiền a nữa.Nhiều lúc thấy nhớ a cực, nhớ đến ngột ngạt với ngay cả bản thân mình... Chẳng hiểu đến khi nào thì thôi đc thói quen hơi tí là nhắn tin cho a nữa. Chẳng muốn nhận sự thương hại của bất kì ai...Mà t tin là a sẽ hạnh phúc...với bất cứ ai mà a chọn....T sẽ ko từ bỏ mọi thứ dễ dàng đâu, t đã nghĩ là mình sẽ làm gì, nhưng vẫn thấy chưa thể làm nổi, vì như vậy, chắc sẽ khó để nói chuyện với a nữa, sẽ xa a mãi mất. Dường như đã quen với việc mail cho a kể những chuyện luyên tha luyên thuyên rồi...Quen với việc gấp sao hàng ngày cho a...Lại bắt đầu dở hơi rồi...hihí
    Chẳng biết a đã thay đổi thế nào nhỉ...chỉ có điều với t...thì a vẫn thế và chắc mãi vẫn thế, ko bao giờ thay đổi,dù có thế nào đi chăng nữa, dù sẽ chẳng thể đến gần hơn, hay dù sau này a sẽ chẳng còn nhớ t là ai nữa,hì Thật sự thì t nghĩ cả a va t đều hiền,a nhỉ!
    Lạnh thế cơ chứ! Lạnh cực í! T lại ko mang găng tay mới kinh í..huhuhu. Đang nghĩ giá có a ở đây sẽ...mượn tay a 1 tẹo, cho ấm hơn thôi, tranh thủ bây giờ đang chưa phải " xin phép" ai mà, hí..Vì a nói là tay a ấm lắm, mà t cũng..nhớ là thế...>Eo ơi, a mà đọc đc lại bảo t giống KN và ĐN mất thôi Ko mong a đọc đc hay ko, nghĩ gì thì viết thôi...Mọi thứ nên để tự nhiên mà, a nhỉ....Đi thì cứ đi, đến đâu thì đến...Còn bây giờ đi học đây
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hix , mới gặp anh hôm qua mà hôm nay em đã nhớ anh rồi , em nhớ anh quá , chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa, chắc lại ngủ lăn quay ra chứ gì , đúng là cái đồ ................................ no thing to say

  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hix , mới gặp anh hôm qua mà hôm nay em đã nhớ anh rồi , em nhớ anh quá , chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa, chắc lại ngủ lăn quay ra chứ gì , đúng là cái đồ ................................ no thing to say

  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hê, giờ thì bít roài. Thảo nào tự dưng thấy cái nick lạ hoắc này bên Vimaru.
    Chịp, thiên hạ người ta sướng thật. Chả bù cho mình, có cũng như ko.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hê, giờ thì bít roài. Thảo nào tự dưng thấy cái nick lạ hoắc này bên Vimaru.
    Chịp, thiên hạ người ta sướng thật. Chả bù cho mình, có cũng như ko.
  8. quynhchi85

    quynhchi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To anh"người mới wen bít..
    from :em "người cũng ko bít anh"
    chẳng biết có phải anh học trường này không nhưng em vẫn cứ tìm..người ta goi đó là cảm giác gì nhỉ...có phải là thích không em cũng không dám chắc...nhưng với em thì anh thật ấn tượng...hãy đến trường em và ăn sáng nhé ...em muốn nhìn thấy anh chỉ nhìn thôi anh ạ...
  9. quynhchi85

    quynhchi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To anh"người mới wen bít..
    from :em "người cũng ko bít anh"
    chẳng biết có phải anh học trường này không nhưng em vẫn cứ tìm..người ta goi đó là cảm giác gì nhỉ...có phải là thích không em cũng không dám chắc...nhưng với em thì anh thật ấn tượng...hãy đến trường em và ăn sáng nhé ...em muốn nhìn thấy anh chỉ nhìn thôi anh ạ...
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ới em Quỳnh Chi ơi ! có phải anh ko đấy.Anh ngượng lắmmmmmmmmmmmm

Chia sẻ trang này