1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ới em Quỳnh Chi ơi ! có phải anh ko đấy.Anh ngượng lắmmmmmmmmmmmm
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To: Anh
    Đây là lần cuối cùng em viết cho anh, mọi chuyện cuối cùng chấm dứt êm thấm hơn em nghĩ. Anh bảo em là con người ko biết chia xẻ, và bắt người khác phải hiểu mình. Em cũng ko biết phải nói thế nào, có lẽ cuộc sống 1 mình đã khiến em tự chăm sóc, và tự hàn gắn vết thương cho chính mình. Đã có những đêm trải qua cuộc thập tử nhất sinh 1 mình em nhận ra rằng mình luôn luôn chỉ có 1 mình. Em sợ 1 sự xẻ chia, 1 sự mất lòng tin nào đấy lại làm tâm hồn đã vốn rách bươm của em rách thêm 1 lần nữa. Em cũng muốn mở lòng mình để cho người khác hiểu lắm, nhưng những điều em đã trải qua ko cho phép em làm điều đấy.
    Cuối cùng hôm nay, em cũng khóc được, dù chỉ 1 chút nào đấy, ko nhiều, nhưng còn hơn là cứ chai sạn như đá. Em ko phải là con người cứng rắn đến mức như anh nghĩ đâu, em cực kì yếu đuối, cực kì cần 1 người nào đấy hiểu và bao bọc chở che em với sự trân trọng, chứ ko phải là đòi hỏi ở em 1 tình yêu nhiều hơn tình yêu của người đó dành cho em.
    Em xin lỗi vì cuối cùng mình cũng chia tay nhau, em xin lỗi vì mình ko đến được với nhau như em đã hứa, cái nhẫn em giữ lại như là 1 kỉ niệm đẹp, lời nói ngày nào trước khi em đi em đành lỗi hẹn. Em cảm ơn vì anh luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất giành cho em. Cũng như em mong anh luôn được may mắn trong cuộc sống. Dù anh và em bây h bước trên 2 con đường khác nhau, nơi cách sống, cách suy nghĩ khác nhau, nhưng em vẫn hi vọng, có 1 ngày nào đó, em và anh sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau như những người tri kỉ.
    Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Người bạn của em
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    To: Anh
    Đây là lần cuối cùng em viết cho anh, mọi chuyện cuối cùng chấm dứt êm thấm hơn em nghĩ. Anh bảo em là con người ko biết chia xẻ, và bắt người khác phải hiểu mình. Em cũng ko biết phải nói thế nào, có lẽ cuộc sống 1 mình đã khiến em tự chăm sóc, và tự hàn gắn vết thương cho chính mình. Đã có những đêm trải qua cuộc thập tử nhất sinh 1 mình em nhận ra rằng mình luôn luôn chỉ có 1 mình. Em sợ 1 sự xẻ chia, 1 sự mất lòng tin nào đấy lại làm tâm hồn đã vốn rách bươm của em rách thêm 1 lần nữa. Em cũng muốn mở lòng mình để cho người khác hiểu lắm, nhưng những điều em đã trải qua ko cho phép em làm điều đấy.
    Cuối cùng hôm nay, em cũng khóc được, dù chỉ 1 chút nào đấy, ko nhiều, nhưng còn hơn là cứ chai sạn như đá. Em ko phải là con người cứng rắn đến mức như anh nghĩ đâu, em cực kì yếu đuối, cực kì cần 1 người nào đấy hiểu và bao bọc chở che em với sự trân trọng, chứ ko phải là đòi hỏi ở em 1 tình yêu nhiều hơn tình yêu của người đó dành cho em.
    Em xin lỗi vì cuối cùng mình cũng chia tay nhau, em xin lỗi vì mình ko đến được với nhau như em đã hứa, cái nhẫn em giữ lại như là 1 kỉ niệm đẹp, lời nói ngày nào trước khi em đi em đành lỗi hẹn. Em cảm ơn vì anh luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất giành cho em. Cũng như em mong anh luôn được may mắn trong cuộc sống. Dù anh và em bây h bước trên 2 con đường khác nhau, nơi cách sống, cách suy nghĩ khác nhau, nhưng em vẫn hi vọng, có 1 ngày nào đó, em và anh sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau như những người tri kỉ.
    Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Người bạn của em
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Có phải là lần cuối cùng ko bee ???
    Lần cuối cùng anh trao em nụ hôn
    Là lần cuối cùng ta cùng nhau dạo phố
    Lần cuối cùng anh hôn lên đôi mắt
    Ánh mắt xa xăm anh đã mất tự bao giờ.

    Nếu đã là lần cuối cùng thì ta nên im lặng mà thôi.
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Có phải là lần cuối cùng ko bee ???
    Lần cuối cùng anh trao em nụ hôn
    Là lần cuối cùng ta cùng nhau dạo phố
    Lần cuối cùng anh hôn lên đôi mắt
    Ánh mắt xa xăm anh đã mất tự bao giờ.

    Nếu đã là lần cuối cùng thì ta nên im lặng mà thôi.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả anh ah. Em tin vào quyết định của mình.
    Vẫn biết là nên im lặng, nhưng có cái gì vẫn chống chếnh. Nhưng cảm giạc nhẹ nhàng và thanh thản.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả anh ah. Em tin vào quyết định của mình.
    Vẫn biết là nên im lặng, nhưng có cái gì vẫn chống chếnh. Nhưng cảm giạc nhẹ nhàng và thanh thản.
  8. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời mơ ước những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không...

    Từng nghĩ rằng giấc mơ nào cũng đẹp. Ước mơ sẽ không bao giờ bị đánh đồng qua lăng kính.
    Nhưng giờ ta cũng nhận ra, đã là ước mơ thì chẳng thật bao giờ. Và như thế, giấc mơ đến cũng thật buồn.
    Những giấc mơ ta mang ngay cả khi đang thức..
    Sao ta cứ mong chờ 1 cái gì xa xôi lắm??
  9. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời mơ ước những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không...

    Từng nghĩ rằng giấc mơ nào cũng đẹp. Ước mơ sẽ không bao giờ bị đánh đồng qua lăng kính.
    Nhưng giờ ta cũng nhận ra, đã là ước mơ thì chẳng thật bao giờ. Và như thế, giấc mơ đến cũng thật buồn.
    Những giấc mơ ta mang ngay cả khi đang thức..
    Sao ta cứ mong chờ 1 cái gì xa xôi lắm??
  10. mio129

    mio129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To em
    Một sự tình cờ hay là một sự dằn vặt đã vô tình cho anh đọc được những dòng viết của em. Làm dậy lên trong lòng anh bao nhiêu câu hỏi, chợt nhận ra anh thật quá ngu ngốc phải không em? Cứ nghĩ rằng đã có thể hiểu được em, nhưng cuối cùng chỉ là con số không tròn trĩnh. Muốn nói với em nhiều thật nhiều, muốn giải thích một điều gì đó, muốn níu kéo lại một chút ... Nhưng thôi mọi chuyện rồi đã qua... Mọi lí do đưa ra bây giờ đều đã là vô nghĩa, chỉ làm cho chúng ta tự huyễn hoặc mình trong chìm đắm của những vết thương phải không em? Hăy để cho thời gian xoá nhoà đi những vết thương, hãy để cho những vết thương làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên con đường mà chúng ta đang đi và sẽ đi qua, hãy để cho nó là bài học mà chúng ta sẽ không bao giờ phải học lại... Rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ chợp nhận ra rằng những khó khăn chúng ta đang chải qua ngày hôm nay thật là vô nghĩa, chỉ còn đọng lại một chút hương vị dịu êm của người chiến thắng. Khó khăn càng nhiều thì vinh quang càng lớn phải không em? Rồi một ngày nào đó sự bình yên sẽ trở lại trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ lại được đi bên nhau như những con người đã cùng nhau vượt qua thử thách. Hãy vững bước lên em, chúng ta hãy cùng vững bước!

Chia sẻ trang này