1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    To one:
    1 giao thừa thật vui, 1 giao thừa đáng nhớ. Giao thừa đầu tiên
    Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm
    Tiếc là chả có gì mừng tuổi lại cả, thôi coi như cành lộc đấy là mừng tuổi anh lun nhé (lời quá cơ )
    Giờ thì chuẩn bị vìa quê đây. Chắc cũng chả có ọp ẹp gì roài
    See U later.
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới tràn đầy tin, yêu cuộc sống
    Chúc những con người có cảm tình và thiện chí đã đến với box Xây Dựng để vui vẻ cùng chúng tôi trong cả năm qua.
    Thời gian online của mọi nguời cũng ko nhiều mà cơ hội để được gặp gỡ trò chuyện cũng ko là mấy, nhưng chúng ta vẫn đến đây với nhau như bạn bè, vô tư và thật cởi mở, để nguồn vui nho nhỏ này có thể động viên nhau qua những bước đi đầu gian nan của tuổi trẻ
    Dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió...
    100% ly này để chúc mừng những người đặc biệt đã gắn bó với box suốt nhiều thời gian qua.
    Nhiều lắm, chắc tôi chết quá
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới tràn đầy tin, yêu cuộc sống
    Chúc những con người có cảm tình và thiện chí đã đến với box Xây Dựng để vui vẻ cùng chúng tôi trong cả năm qua.
    Thời gian online của mọi nguời cũng ko nhiều mà cơ hội để được gặp gỡ trò chuyện cũng ko là mấy, nhưng chúng ta vẫn đến đây với nhau như bạn bè, vô tư và thật cởi mở, để nguồn vui nho nhỏ này có thể động viên nhau qua những bước đi đầu gian nan của tuổi trẻ
    Dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió...
    100% ly này để chúc mừng những người đặc biệt đã gắn bó với box suốt nhiều thời gian qua.
    Nhiều lắm, chắc tôi chết quá
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẳng yêu thương gì nữa......
    Em bảo này, em ghét anh lắm, anh đã làm cho con tim em bồn chồn, làm mắt em phải nhoè nước, làm cho mọi thứ trong cuộc sống của em bị đảo điên
    Em giận anh rồi, ko 1 lời nói, ko offline mess, ko gì hết. Tự hỏi sao anh làm thế được mà em lại ko? Con gái thường đa cảm thế đấy. Có những phút giây đã dặn lòng là phải khác rồi mà vẫn thế....
    Tuần này, nhiều thay đổi quá, em trở về làm chính em rồi, ko nồng nàn, ko yêu thương, ko nước mắt, ko gì hết. Anh có hụt hẫng ko? Em lại về với con bé Thu Anh của ngày xưa, của cái lần đầu mà anh gặp em. Chỉ còn nụ cười đọng lại, cái tiếng cười thoát ra từ những gì nhẹ nhàng nhất trong tâm khảm. Anh có nghe thấy ko?
    Đêm qua em bảo em muốn uống thật say, để nói hết những điều ko thể nói khi đang tỉnh, nhưng bao nhiêu lần uống có lần nào em say đâu. Cái lí trí nó luôn bảo em rằng ko được say. o` mà có ảnh hưởng gì nữa đâu.... Mà lâu lắm rồi cũng chẳng uống nữa, chẳng giải quyết được gì mà lại dễ ốm.
    Khi mà em còn có nhiều việc cần phải hoàn thành mà anh thì cũng có nhiều mối quan tâm khác. Chúng ta hãy cứ đi trên 2 con đường song song đến tận cuối trời, hãy giứ lại những gì đẹp đẽ về điều chưa bao h có thật giữa anh va em, đó là tình yêu. Chúng ta hãy cứ mãi là những người tri kỉ, sống để đùa vui và san xẻ với nhau hết mọi chuyện, chôn dấu đi những thứ bên trong khác. 1 năm nữa rồi, 10 năm nữa, 20 năm nữa, những thứ đó chỉ là chuyện đã qua. Em sẽ hỏi anh là:" Chị ấy của anh có xinh ko?"
    Kết luận 1 điều nữa là Valentine năm nay ko có ai tặng quà, ko có người quan tâm, và Valentine này lại phải đi làm. How "lãng mạn" is it??!!!!
    Chấm dứt nhé yêu thương. Trái tim này 1 lần nữa đã lại nghe theo sự điều khiển của lí trí.
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/02/2005
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẳng yêu thương gì nữa......
    Em bảo này, em ghét anh lắm, anh đã làm cho con tim em bồn chồn, làm mắt em phải nhoè nước, làm cho mọi thứ trong cuộc sống của em bị đảo điên
    Em giận anh rồi, ko 1 lời nói, ko offline mess, ko gì hết. Tự hỏi sao anh làm thế được mà em lại ko? Con gái thường đa cảm thế đấy. Có những phút giây đã dặn lòng là phải khác rồi mà vẫn thế....
    Tuần này, nhiều thay đổi quá, em trở về làm chính em rồi, ko nồng nàn, ko yêu thương, ko nước mắt, ko gì hết. Anh có hụt hẫng ko? Em lại về với con bé Thu Anh của ngày xưa, của cái lần đầu mà anh gặp em. Chỉ còn nụ cười đọng lại, cái tiếng cười thoát ra từ những gì nhẹ nhàng nhất trong tâm khảm. Anh có nghe thấy ko?
    Đêm qua em bảo em muốn uống thật say, để nói hết những điều ko thể nói khi đang tỉnh, nhưng bao nhiêu lần uống có lần nào em say đâu. Cái lí trí nó luôn bảo em rằng ko được say. o` mà có ảnh hưởng gì nữa đâu.... Mà lâu lắm rồi cũng chẳng uống nữa, chẳng giải quyết được gì mà lại dễ ốm.
    Khi mà em còn có nhiều việc cần phải hoàn thành mà anh thì cũng có nhiều mối quan tâm khác. Chúng ta hãy cứ đi trên 2 con đường song song đến tận cuối trời, hãy giứ lại những gì đẹp đẽ về điều chưa bao h có thật giữa anh va em, đó là tình yêu. Chúng ta hãy cứ mãi là những người tri kỉ, sống để đùa vui và san xẻ với nhau hết mọi chuyện, chôn dấu đi những thứ bên trong khác. 1 năm nữa rồi, 10 năm nữa, 20 năm nữa, những thứ đó chỉ là chuyện đã qua. Em sẽ hỏi anh là:" Chị ấy của anh có xinh ko?"
    Kết luận 1 điều nữa là Valentine năm nay ko có ai tặng quà, ko có người quan tâm, và Valentine này lại phải đi làm. How "lãng mạn" is it??!!!!
    Chấm dứt nhé yêu thương. Trái tim này 1 lần nữa đã lại nghe theo sự điều khiển của lí trí.
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/02/2005
  6. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    from:con
    to:ông trời
    hix! ông trời ui! đau lòng con quá! tết này đượ mừng tuổi ít tẹo toè teo! đã thế sắp đến valentine rùi mà con vẩn chưa kiếm được anh nào để được ăn socôla cả.hix!mai đành phải tự đi mua mà ăn thôi! mà ai bảo tại ông trời đó con thích người ta muốn chết vậy mà ông trời nỡ để người ta đi iu người khác.con đấy tất nhiên đâu có xinh bằng con,đâu có thông minh bằng con,đâu có .....nói chung la tất tần tật nó đều kém con,ấy vậy mà.....
  7. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    from:con
    to:ông trời
    hix! ông trời ui! đau lòng con quá! tết này đượ mừng tuổi ít tẹo toè teo! đã thế sắp đến valentine rùi mà con vẩn chưa kiếm được anh nào để được ăn socôla cả.hix!mai đành phải tự đi mua mà ăn thôi! mà ai bảo tại ông trời đó con thích người ta muốn chết vậy mà ông trời nỡ để người ta đi iu người khác.con đấy tất nhiên đâu có xinh bằng con,đâu có thông minh bằng con,đâu có .....nói chung la tất tần tật nó đều kém con,ấy vậy mà.....
  8. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ này tháng trước anh đang cùng em ngồi ở Hồ Tây. Sóng sánh...
    Đấy đấy, 1 tháng qua rồi đấy. Anh có chết quái đâu, vẫn sống nhăn răng. Dù ko ít lần em nói về kết cục em sẽ nói ra cho anh hay. Tức là em lại thoải mái hơn nhiều nhỉ?
    Anh muốn hét to: "Anh thành tâm mong muốn em thanh thản, ko fải suy nghĩ gì, vì anh còn ko suy nghĩ gì cơ mà!!!"
    ANh cũng muốn em hét to: Tôi chẳng lăn tăn gì đâu!
    Xin lỗi em, hôm nay dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn gọi điện cho em. Nghe ồn ồn, chắc lúc đó em đang ở ngoài đường...
    Ban nãy anh vừa làm thử điếu thuốc, tởm quá! THật đấy, anh thấy buồn nôn, ko hiểu sao nữa, chắc là tại sáng ăn nhiều kẹo cao su quá!
    Có khi cai thuốc ko khó quá rồi! Hic anh định mỗi ngày sẽ hút 2 điếu thuốc. Khoảng 2 tuần nữa thì cai hẳn. Tự thấy chán thuốc rồi, chứ ko hẳn vì cái gì khác
    Mà mẹ anh cũng bảo fải cai thuốc đi rồi mẹ mới dẫn đi giới thiệu, em có nhớ cái cô anh đã kể với em rồi đấy, mẹ anh muốn cô ấy làm con dâu lắm. Thôi thì cha mẹ đặt đâu, anh ngồi đấy, rồi sau đấy ngó nghiêng xung quanh
    ANh thấy hạnh phúc vì những gì anh đã làm và em đã làm cho anh. Anh sống rất thoải mái, tinh thần cân bằng, luôn tâm niệm sống tốt. THế là đủ phải ko em? Sapa lạnh quá, đắp hai cái chăn vẫn thấy rét run người. ANh hút hết 2 bao thuốc rồi, vẫn thấy lạnh.
    ANh cầu mong ko bao giờ em thấy áy náy. Anh biết, em xứng đáng với ai. Em có giá. Chính vì em có giá quá cao, cho nên anh ko bao giờ phải nghĩ ngợi nếu anh ko fải là người có thể giúp em quên đi những thất vọng em đã từng gánh chịu trong quá khứ. Mong rằng người đó sẽ đến với em. Còn anh, anh hoàn toàn mãn nguyện với vai trò một người bạn của em. Đến khi nào em tìm được niềm vui đích thực, thì chỉ cần e mail cho anh thôi, anh sẽ giúp em ko thấy áy náy.
    Anh vừa uống một cốc rượu táo mèo, hơi hơi quay quay. Đủ tỉnh táo để cảm nhận cái lạnh và sự mơ hồ của sương mù, nhận thấy những vẻ mặt ngô ngây của dân tộc.
    Đủ tỉnh táo để có thể biết em sẽ viết gì trong e mail em gửi anh
    Anh muốn take care of em
    Anh luôn là bạn em, nếu em muốn
    Còn đối với riêng anh, xin lỗi em nhé, em ko fải là bạn đâu
    Là một cái gì đó là lạ. ANh cũng đủ tuổi rồi, ko đến nỗi mơ mộng đâu. Tương lai luôn đẹp dù cho ngày kia có thế nào,anh cũng ko thất vọng đâu, H ạ!
    Lại ko muốn em áy náy đâu
    Nhỉ?
    Khi nào anh về anh đến thăm em nhá!
    Nhá nhá nhá????
    Nhớ nhớ nhớ???
    Anh hiểu rằng anh quá ích kỉ
    ANh định nói lung tung một thôi một hồi dài dằng dặc nữa cơ, nhằm chứng tỏ cho em biết tình cảm của anh cũng dài như thế. Nhưng anh quyết định chẳng nói gì nhiều thêm nữa
    Anh chỉ muốn nói rằng anh muốn gặp em, muốn ở bên em càng nhiều càng ít, và anh thích em.
    THích thực sự
    Chả vì cái gì sất
    Anh nhớ và muốn gặp em
    NGộ nhỉ?
    Hi vọng anh có một ý nghĩa nào đó với em, dù đó là một ý nghĩa xấu
    Ngày mai anh gọi điện cho em nhé, nhé Rose nhé (anh thích gọi em là Rose lắm), được ko????
    Chắc giờ này em vẫn đang đi chơi...bao giờ em mới về???Bao giờ em mới vào box XD đọc bài đây...
  9. DeLaFere

    DeLaFere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ này tháng trước anh đang cùng em ngồi ở Hồ Tây. Sóng sánh...
    Đấy đấy, 1 tháng qua rồi đấy. Anh có chết quái đâu, vẫn sống nhăn răng. Dù ko ít lần em nói về kết cục em sẽ nói ra cho anh hay. Tức là em lại thoải mái hơn nhiều nhỉ?
    Anh muốn hét to: "Anh thành tâm mong muốn em thanh thản, ko fải suy nghĩ gì, vì anh còn ko suy nghĩ gì cơ mà!!!"
    ANh cũng muốn em hét to: Tôi chẳng lăn tăn gì đâu!
    Xin lỗi em, hôm nay dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn gọi điện cho em. Nghe ồn ồn, chắc lúc đó em đang ở ngoài đường...
    Ban nãy anh vừa làm thử điếu thuốc, tởm quá! THật đấy, anh thấy buồn nôn, ko hiểu sao nữa, chắc là tại sáng ăn nhiều kẹo cao su quá!
    Có khi cai thuốc ko khó quá rồi! Hic anh định mỗi ngày sẽ hút 2 điếu thuốc. Khoảng 2 tuần nữa thì cai hẳn. Tự thấy chán thuốc rồi, chứ ko hẳn vì cái gì khác
    Mà mẹ anh cũng bảo fải cai thuốc đi rồi mẹ mới dẫn đi giới thiệu, em có nhớ cái cô anh đã kể với em rồi đấy, mẹ anh muốn cô ấy làm con dâu lắm. Thôi thì cha mẹ đặt đâu, anh ngồi đấy, rồi sau đấy ngó nghiêng xung quanh
    ANh thấy hạnh phúc vì những gì anh đã làm và em đã làm cho anh. Anh sống rất thoải mái, tinh thần cân bằng, luôn tâm niệm sống tốt. THế là đủ phải ko em? Sapa lạnh quá, đắp hai cái chăn vẫn thấy rét run người. ANh hút hết 2 bao thuốc rồi, vẫn thấy lạnh.
    ANh cầu mong ko bao giờ em thấy áy náy. Anh biết, em xứng đáng với ai. Em có giá. Chính vì em có giá quá cao, cho nên anh ko bao giờ phải nghĩ ngợi nếu anh ko fải là người có thể giúp em quên đi những thất vọng em đã từng gánh chịu trong quá khứ. Mong rằng người đó sẽ đến với em. Còn anh, anh hoàn toàn mãn nguyện với vai trò một người bạn của em. Đến khi nào em tìm được niềm vui đích thực, thì chỉ cần e mail cho anh thôi, anh sẽ giúp em ko thấy áy náy.
    Anh vừa uống một cốc rượu táo mèo, hơi hơi quay quay. Đủ tỉnh táo để cảm nhận cái lạnh và sự mơ hồ của sương mù, nhận thấy những vẻ mặt ngô ngây của dân tộc.
    Đủ tỉnh táo để có thể biết em sẽ viết gì trong e mail em gửi anh
    Anh muốn take care of em
    Anh luôn là bạn em, nếu em muốn
    Còn đối với riêng anh, xin lỗi em nhé, em ko fải là bạn đâu
    Là một cái gì đó là lạ. ANh cũng đủ tuổi rồi, ko đến nỗi mơ mộng đâu. Tương lai luôn đẹp dù cho ngày kia có thế nào,anh cũng ko thất vọng đâu, H ạ!
    Lại ko muốn em áy náy đâu
    Nhỉ?
    Khi nào anh về anh đến thăm em nhá!
    Nhá nhá nhá????
    Nhớ nhớ nhớ???
    Anh hiểu rằng anh quá ích kỉ
    ANh định nói lung tung một thôi một hồi dài dằng dặc nữa cơ, nhằm chứng tỏ cho em biết tình cảm của anh cũng dài như thế. Nhưng anh quyết định chẳng nói gì nhiều thêm nữa
    Anh chỉ muốn nói rằng anh muốn gặp em, muốn ở bên em càng nhiều càng ít, và anh thích em.
    THích thực sự
    Chả vì cái gì sất
    Anh nhớ và muốn gặp em
    NGộ nhỉ?
    Hi vọng anh có một ý nghĩa nào đó với em, dù đó là một ý nghĩa xấu
    Ngày mai anh gọi điện cho em nhé, nhé Rose nhé (anh thích gọi em là Rose lắm), được ko????
    Chắc giờ này em vẫn đang đi chơi...bao giờ em mới về???Bao giờ em mới vào box XD đọc bài đây...
  10. giapti2003

    giapti2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To hai người đang đau khổ,
    Nhìn nick, chắc hai người đã nhận ra ngay ai đang viết những dòng này. Thật là bất ngờ khi thấy hai người từng bước đi vào ngõ cụt của tình yêu. Nhưng, các bạn hãy cứ bước đi, có thể ở phía trước là một lối đi, một ngã rẽ mới của tình yêu, của cuộc đời đang chờ đợi các bạn. Cuộc đời là như vậy đó, nó đặt ra vô vàn chướng ngại vật để thử thách, nhưng cũng là để rèn luyện cho con người. Những bước đi đầu đời bao giờ cũng khó khăn hơn ta tưởng. Các bạn hãy thử nghĩ xem, từ nhỏ tới giờ có gì dễ dàng ngay từ lần đầu. Vào lớp 1, học đọc, học viết, vật lộn với bảng chữ cái, lớn hơn một chút là bảng cửu chương, bạn vượt qua được chướng ngại này thì lập tức một cái khác chờ bạn ngay phía trước.
    Đến bây giờ, trong độ tuổi này, cuộc đời không còn đặt ra từng thử thách nữa mà các bạn phải đối mặt với hàng trăm, hàng nghìn những khó khăn, một trong số đó là tình yêu. Có nhiều người đưa ra định nghĩa của tình yêu, theo Đ đó chỉ đúng cho chính họ, cho một tình yêu nào đó của họ. Nói cách khác, mỗi người phải tự tìm lấy cái định nghĩa ấy cho mình. Các ban ạ, các bạn đang đi trên con đường để tới cái đích đó. Các bạn đang từng bước xây dựng nên cái định nghĩa của riêng hai người, hãy cố bước đi, cố bước qua được những cái "chấm câu" thử thách, hãy viết thêm nhiều câu, nhiều câu nữa vào cái định nghĩa đó, tìm cách hoà lẫn nó vào định nghĩa của cuộc đời, đừng để nó bị dang dở như thế.
    Mình biết hai người vẫn còn cảm tình với nhau, vậy tại sao nhỉ, tại sao lại tự dằn vặt nhau như thế. Hãy cố lên, làm mọi cách để giữ lại một nửa của các bạn, đừng vì một chút tự ái, một chút sợ hãi, lưỡng lự mà đau khổ các bạn ạ.

Chia sẻ trang này