1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chị viết hay thế. Em cũng có cảm xúc giống chị, cũng có những suy nghĩ gần giống chị, nhưng em chẳng thể nào viết được như chị. Tự dưng em lại có ý nghĩ sẽ copy bài viết này của chị rồi gửi cho người đó, để cho người đó biết được cảm xúc của em. Mà thôi, làm thế để làm gì. Làm như thế liệu em có quên được người ta ko?
  2. love_bee

    love_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em viet xong bài nay, anh đừng đi theo em nữa.
    Em biết anh van cố tìm theo những con dường em đi, những bài viết em viết, nhũng suy nghĩ và cảm xúc của anh. Em biêt có lẽ anh muốn hỏi thẳng em có còn yêu anh ko? Chính vì thế mỗi cai status của em, mỗi bài viết của em em đều thận trọng chỉ để nói rằng bài viết này, status này ko phải dành cho anh đâu. Em nói thật nhé em ko còn yêu anh nữa, những gì thuộc về anh và em đã qua rồi. Em chỉ giận khi tại sao anh lại nói rằng yêu em trong đúng bức thư chia tay, anh nói rằng anh yêu em nhiều hơn bao hết mà ko phải là khoảng thời gian trước đó.
    Anh biết ko? Em quyết định sẽ chia tay anh từ hồi tháng 9, anh biết và cảm nhận thấy như thế sao anh ko làm gì, ko hành động gì trong suốt 2 tháng để níu kéo nó lại, để rồi ngày cuối cùng anh lại nói điều đấy. Trong 2 tháng liền, anh ko có mess ko gì hết chỉ những cái buzzes xem em có online ko, mà em thì luôn sợ sệt rằng khi em nói ra sẽ làm cho anh phải đau khổ? Em thay đổi rồi, đấy ko làm nên tình yêu đâu anh ah!!! Em ghét nhất là lúc anh bảo em nên tìm người khác để thay thế, em ko làm được như thế, nó làm cho em thấy tội lỗi lắm, dù chỉ trong ý nghĩ. Anh biết ko, chính tư tưởng đó của anh với chuyện xảy ra tầm đấy, đã đẩy em ra xa anh hơn.
    Anh đừng đi theo em nữa, em chẳng hiểu nổi anh đagn nghĩ gì khi anh kể với em về cô bé đấy, về người con gái mới của anh. Anh đừng nghĩ rằng anh sẽ làm em ghen tức được, anh ah, em ko còn quan tâm nữa rồi, em đã ko còn khóc vì anh từ lâu lắm rồi.
    Anh ah, những cái status nồng nàn yêu thương ko giành cho anh nữa đâu, những bài viết ko còn giành cho anh nữa đâu. Anh đừng đi theo em nữa, ngay cả việc em vào box này cũng ko phải là vì anh đâu. Em vào bởi vì mỗi người tìm được goc riêng của họ online. va nếu em post ở đây có người sẽ đọc quan tâm và hiểu em.
    Người con trai mà bây h mà em có tình cảm, tuy ko thich em, và người ta chỉ coi em là em gái, nhưng người ta là nơi để cho em khóc, biết dỗ dành em khi em buồn, người ta là nơi để em có thể trải hết buồn vui, người ta có lẽ ko yêu em nhiều như anh, nhưng anh ý ở bên cạnh em khi em cần, lắng nghe những điều em nói 1 cách chân thành nhất. Người ta hiểu tất cả những gì em đã và đang trải qua. Người ta chú ý ở em dù 1 chút thay đổi nho nhoi thôi.
    Anh đừng theo em nữa, thời chúng mình đã qua rồi. Em ko còn yêu anh nữa đâu. Đã qua rồi anh ah....Chúng mình phải học cách quên và chấp nhận quên.
  3. love_bee

    love_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em viet xong bài nay, anh đừng đi theo em nữa.
    Em biết anh van cố tìm theo những con dường em đi, những bài viết em viết, nhũng suy nghĩ và cảm xúc của anh. Em biêt có lẽ anh muốn hỏi thẳng em có còn yêu anh ko? Chính vì thế mỗi cai status của em, mỗi bài viết của em em đều thận trọng chỉ để nói rằng bài viết này, status này ko phải dành cho anh đâu. Em nói thật nhé em ko còn yêu anh nữa, những gì thuộc về anh và em đã qua rồi. Em chỉ giận khi tại sao anh lại nói rằng yêu em trong đúng bức thư chia tay, anh nói rằng anh yêu em nhiều hơn bao hết mà ko phải là khoảng thời gian trước đó.
    Anh biết ko? Em quyết định sẽ chia tay anh từ hồi tháng 9, anh biết và cảm nhận thấy như thế sao anh ko làm gì, ko hành động gì trong suốt 2 tháng để níu kéo nó lại, để rồi ngày cuối cùng anh lại nói điều đấy. Trong 2 tháng liền, anh ko có mess ko gì hết chỉ những cái buzzes xem em có online ko, mà em thì luôn sợ sệt rằng khi em nói ra sẽ làm cho anh phải đau khổ? Em thay đổi rồi, đấy ko làm nên tình yêu đâu anh ah!!! Em ghét nhất là lúc anh bảo em nên tìm người khác để thay thế, em ko làm được như thế, nó làm cho em thấy tội lỗi lắm, dù chỉ trong ý nghĩ. Anh biết ko, chính tư tưởng đó của anh với chuyện xảy ra tầm đấy, đã đẩy em ra xa anh hơn.
    Anh đừng đi theo em nữa, em chẳng hiểu nổi anh đagn nghĩ gì khi anh kể với em về cô bé đấy, về người con gái mới của anh. Anh đừng nghĩ rằng anh sẽ làm em ghen tức được, anh ah, em ko còn quan tâm nữa rồi, em đã ko còn khóc vì anh từ lâu lắm rồi.
    Anh ah, những cái status nồng nàn yêu thương ko giành cho anh nữa đâu, những bài viết ko còn giành cho anh nữa đâu. Anh đừng đi theo em nữa, ngay cả việc em vào box này cũng ko phải là vì anh đâu. Em vào bởi vì mỗi người tìm được goc riêng của họ online. va nếu em post ở đây có người sẽ đọc quan tâm và hiểu em.
    Người con trai mà bây h mà em có tình cảm, tuy ko thich em, và người ta chỉ coi em là em gái, nhưng người ta là nơi để cho em khóc, biết dỗ dành em khi em buồn, người ta là nơi để em có thể trải hết buồn vui, người ta có lẽ ko yêu em nhiều như anh, nhưng anh ý ở bên cạnh em khi em cần, lắng nghe những điều em nói 1 cách chân thành nhất. Người ta hiểu tất cả những gì em đã và đang trải qua. Người ta chú ý ở em dù 1 chút thay đổi nho nhoi thôi.
    Anh đừng theo em nữa, thời chúng mình đã qua rồi. Em ko còn yêu anh nữa đâu. Đã qua rồi anh ah....Chúng mình phải học cách quên và chấp nhận quên.
  4. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói từ " quên " nghe sao nhẹ nhàng thế.Trong tình yêu có phải cứ nói quên là quên được sao?Nếu còn yêu thì việc gì phải nói "quên".Nếu ko còn yêu thì nhắc đến nhau làm chi nữa ?Tình yêu đâu chỉ là sự cho và nhận.Được yêu, được cảm nhận tình yêu đó là đủ lắm rồi.
    Em thấy đấy.Tình yêu của mọi người muôn vàn muôn vẻ.Trước đến giờ chắc em vẫn luôn cho rằng tình yêu ở anh là sự chơi đùa nhưng thời gian qua lâu rồi,2 năm ko phải là dài cũng chẳng hề ngắn phải ko em,em nhận thấy điều gì? Vẫn cho rằng anh là thằng " đểu cáng ",vẫn cho rằng anh như thế sao? Em sẽ chẳng biết được đâu,chẳng thể nào biết được lí do ngày đó đâu em.2 năm qua anh vẫn chờ em,"Chờ mong và trông ngóng 1 điều gì đó có phải là hạnh phúc " ,ùh bAbYfAt đã nói với anh như vậy để rồi anh nhận ra rằng anh yêu em đến nhường nào.Anh thấy thế vẫn chưa đủ."2 năm , 5 năm hay 10 năm" như lời anh đã mess cho em từ lâu lắm rồi chắc em chẳng còn nhớ,anh vẫn sẽ chờ đợi em đấy.Anh chẳng muốn thể hiện ra cho bạn bè biết tình cảm của anh dành cho em,vô khối người cho rằng anh giờ đã đổi thay rồi.Anh chẳng thích vậy.Để làm gì?Ở em,ở anh...cũng vẫn vậy mà thôi.Anh thấy thích cảm giác như thế.Chờ chờ và chờ, chờ em đó.Nhớ nhé.Anh nói rằng anh vẫn mãi chờ em đấy.Nếu 1 ngày nào đó em đến bên 1 người đàn ông khác,hãy nói với anh nhé.Anh sẽ đến bên cạnh 2 người và nói lời " chúc 2 người hạnh phúc " nhưng anh cũng sẽ ko quên nói với người đó rằng " tôi thật sự ghen tị với anh".Em hiểu những gì anh nói chứ.Giờ thì em đã trở về.Để làm gì vậy em ??? Để gia nhập vào cuộc sống tình cảm của anh,phải ko?.Anh thấy nó giờ thật là phong phú.Mỗi ngày anh thấy nhớ em nhiều hơn,cảm nhận được về em nhiều hơn vì em ở gần bên anh hơn trước mà.Ít ra là thế .
    Có thế nào,dù ra sao,đến đâu thì đến lời anh muốn dành cho em là anh sẽ chờ em.Em nhớ nhé.Mãi mãi đấy !!!
    To mylove
  5. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói từ " quên " nghe sao nhẹ nhàng thế.Trong tình yêu có phải cứ nói quên là quên được sao?Nếu còn yêu thì việc gì phải nói "quên".Nếu ko còn yêu thì nhắc đến nhau làm chi nữa ?Tình yêu đâu chỉ là sự cho và nhận.Được yêu, được cảm nhận tình yêu đó là đủ lắm rồi.
    Em thấy đấy.Tình yêu của mọi người muôn vàn muôn vẻ.Trước đến giờ chắc em vẫn luôn cho rằng tình yêu ở anh là sự chơi đùa nhưng thời gian qua lâu rồi,2 năm ko phải là dài cũng chẳng hề ngắn phải ko em,em nhận thấy điều gì? Vẫn cho rằng anh là thằng " đểu cáng ",vẫn cho rằng anh như thế sao? Em sẽ chẳng biết được đâu,chẳng thể nào biết được lí do ngày đó đâu em.2 năm qua anh vẫn chờ em,"Chờ mong và trông ngóng 1 điều gì đó có phải là hạnh phúc " ,ùh bAbYfAt đã nói với anh như vậy để rồi anh nhận ra rằng anh yêu em đến nhường nào.Anh thấy thế vẫn chưa đủ."2 năm , 5 năm hay 10 năm" như lời anh đã mess cho em từ lâu lắm rồi chắc em chẳng còn nhớ,anh vẫn sẽ chờ đợi em đấy.Anh chẳng muốn thể hiện ra cho bạn bè biết tình cảm của anh dành cho em,vô khối người cho rằng anh giờ đã đổi thay rồi.Anh chẳng thích vậy.Để làm gì?Ở em,ở anh...cũng vẫn vậy mà thôi.Anh thấy thích cảm giác như thế.Chờ chờ và chờ, chờ em đó.Nhớ nhé.Anh nói rằng anh vẫn mãi chờ em đấy.Nếu 1 ngày nào đó em đến bên 1 người đàn ông khác,hãy nói với anh nhé.Anh sẽ đến bên cạnh 2 người và nói lời " chúc 2 người hạnh phúc " nhưng anh cũng sẽ ko quên nói với người đó rằng " tôi thật sự ghen tị với anh".Em hiểu những gì anh nói chứ.Giờ thì em đã trở về.Để làm gì vậy em ??? Để gia nhập vào cuộc sống tình cảm của anh,phải ko?.Anh thấy nó giờ thật là phong phú.Mỗi ngày anh thấy nhớ em nhiều hơn,cảm nhận được về em nhiều hơn vì em ở gần bên anh hơn trước mà.Ít ra là thế .
    Có thế nào,dù ra sao,đến đâu thì đến lời anh muốn dành cho em là anh sẽ chờ em.Em nhớ nhé.Mãi mãi đấy !!!
    To mylove
  6. mio129

    mio129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ đôi khi tôi để mình lạc vào box này chỉ để đọc bài của một người. Lúc đầu vì tò mò muốn đi tìm hiểu những suy nghĩ vẫn được giấu kín trong cái vỏ bọc của một con người cứng rắn. Lâu dần cũng không hiểu vì lý do gì nữa, chỉ biết rằng mỗi lần lạc vào nơi đây trong đầu lại nghĩ đến câu hát "? em nhớ anh có thể vì tình yêu, hay có thể vì ngày xưa quá đẹp?"
    Trước kia tôi đã từng tin rằng : tình yêu không thể chuyển thành tình bạn khi giữa hai người vẫn còn yêu nhau mà lại phải chia tay nhau. Nhưng rồi khi điều đó đến với mình. Khi phải chia tay người con gái mà tôi đã từng yêu, tôi lại đã hành động trái lại với niềm tin của mình. Đã mong một tình bạn, đã du trì sự liên lạc, đã cố gắng tỏ ra bình thường. Những rồi sự có mặt của tôi dường như chỉ làm cho người ta thêm buồn tủi, tôi lại trở thành một người vô hình bặt vô âm tín. Một người bạn đã từng nói với tôi rằng :khi chia tay nhau rồi người ta vẫn thường "vô tình" có những hành động làm tổn thương nhau. Tôi đã từng không tin vào điều đó. Nhưng dường như : ? tôi ? em?
    Thật buồn khi niềm tin đang trở lại.
    Mong?
    Được mio129 sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 22/02/2005
    Được mio129 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 22/02/2005
  7. mio129

    mio129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ đôi khi tôi để mình lạc vào box này chỉ để đọc bài của một người. Lúc đầu vì tò mò muốn đi tìm hiểu những suy nghĩ vẫn được giấu kín trong cái vỏ bọc của một con người cứng rắn. Lâu dần cũng không hiểu vì lý do gì nữa, chỉ biết rằng mỗi lần lạc vào nơi đây trong đầu lại nghĩ đến câu hát "? em nhớ anh có thể vì tình yêu, hay có thể vì ngày xưa quá đẹp?"
    Trước kia tôi đã từng tin rằng : tình yêu không thể chuyển thành tình bạn khi giữa hai người vẫn còn yêu nhau mà lại phải chia tay nhau. Nhưng rồi khi điều đó đến với mình. Khi phải chia tay người con gái mà tôi đã từng yêu, tôi lại đã hành động trái lại với niềm tin của mình. Đã mong một tình bạn, đã du trì sự liên lạc, đã cố gắng tỏ ra bình thường. Những rồi sự có mặt của tôi dường như chỉ làm cho người ta thêm buồn tủi, tôi lại trở thành một người vô hình bặt vô âm tín. Một người bạn đã từng nói với tôi rằng :khi chia tay nhau rồi người ta vẫn thường "vô tình" có những hành động làm tổn thương nhau. Tôi đã từng không tin vào điều đó. Nhưng dường như : ? tôi ? em?
    Thật buồn khi niềm tin đang trở lại.
    Mong?
    Được mio129 sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 22/02/2005
    Được mio129 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 22/02/2005
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chuyện cũ hả anh? Sao em tưởng anh khoá nick này rồi cơ mà
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chuyện cũ hả anh? Sao em tưởng anh khoá nick này rồi cơ mà
  10. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh đã trở lại.Trở lại để thôi thúc niềm tin sống lại,để niềm hi vọng cứ ấp ủ mãi cho 1 t/y.Thế thôi

Chia sẻ trang này