1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tại cơ quan điều tra , thủ phạm đã khai nhận chúng làm theo lời của tú bà BuiCamVan, vốn là một người đã có thâm niên trong nghề., hiện nay đã luống tuổi và chuyển sang nghề khác.Cơ quan điều tra đang gấp rút làm rõ sự việc.Dư luận đang lên án gay gắt hành động đầy thú tính của tú bà BuiCamVan.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Quá khiếp.
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Quá khiếp.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, tôi lại phết cho mỗi người người một nhát 1 sao để chứng minh nhân cách bây giờ
    Trẻ ranh
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, tôi lại phết cho mỗi người người một nhát 1 sao để chứng minh nhân cách bây giờ
    Trẻ ranh
  6. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho người luôn theo dõi những bước đi của em
    Chẳng hiểu sao đôi lúc em lại nhớ anh đến điên cuồng. Hay bởi những điều mà mình đã nói, những dự định và tính toán đều ko thành hiện thực. Hay có lẽ là bởi đã từ lâu rồi em luôn luôn tự nói là mọi chuyện đã qua. Chắc anh cũng chẳng biết được đâu khi em luôn cho rằng chính mình là người thay đổi trước, chính mình là người đã tạo ra ngày hôm nay. Cũng gần 1 năm rồi, kể từ ngày chính thức chia tay, sao em vẫn cảm thấy như mình đang làm sai điều gì đó????
    Cũng từ lâu lắm rồi kể từ ngày anh và em không nói chuyện với nhau nữa. Có lẽ đấy là giải pháp tốt cho mọi tình thế, em vẫn phải kìm lòng lắm để không gửi những dòng tin nhắn cho anh, dẫu chỉ để hỏi anh có khoẻ không? Em không muốn mình phải thêm suy nghĩ bởi những ngày tháng bây giờ đã khó khăn lắm rồi. Và cứ thế, em kìm lòng, anh cũng kìm lòng lại, chúng ta không còn hỏi thăm nhau những câu hỏi bình thường nữa.
    Với em, anh vẫn luôn nằm ở trong một vùng linh thiêng nhất. Mà mỗi khi ai đó vô tình chạm vào đó, em lại gượng mình lên để mình không phải khóc. Có người hỏi, sao em lại nhớ anh da diết đến thế?? Bởi tình cảm là điều khó nói phải không anh?Chúng ta chia tay không phải bởi tình yêu đã chết, mà chỉ là những điều đã và đang diễn ra quá khó khăn làm em chùn bước. Em hoảng sợ và em chạy trốn. Em vẫn luôn luôn cho rằng mỗi con người có một số phận riêng. Nếu như hai mảnh đời luôn luôn thuộc về nhau thì dẫu cho sóng gió và bão tố có làm chùn bước thì họ sẽ vẫn đến với nhau. Trong chuyện của mình, em ko chắc chắn mình sẽ thuộc về nhau hay không nhưng em vẫn lẩm nhẩm trong đầu: nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại.
    Thi thoảng bây giờ em lại nhớ anh và cảm thấy tình yêu lại thiết tha, cảm giác lẫn lộn giữa những điều mới mẻ và cũ rích làm em lại hoảng sợ và lẩn trốn. Giá mà mọi chuyện ở chỗ chưa bắt đầu thì tốt hơn phải không??? Có lẽ là quá muộn để rút lại và tẩy xoá những gì đã xảy ra và quá sớm để đưa ra những kết luận mới. Hãy để cho số phận trả lời. Nếu còn yêu thì sẽ là của nhau.

  7. cauchuyentinhyeu

    cauchuyentinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho người luôn theo dõi những bước đi của em
    Chẳng hiểu sao đôi lúc em lại nhớ anh đến điên cuồng. Hay bởi những điều mà mình đã nói, những dự định và tính toán đều ko thành hiện thực. Hay có lẽ là bởi đã từ lâu rồi em luôn luôn tự nói là mọi chuyện đã qua. Chắc anh cũng chẳng biết được đâu khi em luôn cho rằng chính mình là người thay đổi trước, chính mình là người đã tạo ra ngày hôm nay. Cũng gần 1 năm rồi, kể từ ngày chính thức chia tay, sao em vẫn cảm thấy như mình đang làm sai điều gì đó????
    Cũng từ lâu lắm rồi kể từ ngày anh và em không nói chuyện với nhau nữa. Có lẽ đấy là giải pháp tốt cho mọi tình thế, em vẫn phải kìm lòng lắm để không gửi những dòng tin nhắn cho anh, dẫu chỉ để hỏi anh có khoẻ không? Em không muốn mình phải thêm suy nghĩ bởi những ngày tháng bây giờ đã khó khăn lắm rồi. Và cứ thế, em kìm lòng, anh cũng kìm lòng lại, chúng ta không còn hỏi thăm nhau những câu hỏi bình thường nữa.
    Với em, anh vẫn luôn nằm ở trong một vùng linh thiêng nhất. Mà mỗi khi ai đó vô tình chạm vào đó, em lại gượng mình lên để mình không phải khóc. Có người hỏi, sao em lại nhớ anh da diết đến thế?? Bởi tình cảm là điều khó nói phải không anh?Chúng ta chia tay không phải bởi tình yêu đã chết, mà chỉ là những điều đã và đang diễn ra quá khó khăn làm em chùn bước. Em hoảng sợ và em chạy trốn. Em vẫn luôn luôn cho rằng mỗi con người có một số phận riêng. Nếu như hai mảnh đời luôn luôn thuộc về nhau thì dẫu cho sóng gió và bão tố có làm chùn bước thì họ sẽ vẫn đến với nhau. Trong chuyện của mình, em ko chắc chắn mình sẽ thuộc về nhau hay không nhưng em vẫn lẩm nhẩm trong đầu: nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại.
    Thi thoảng bây giờ em lại nhớ anh và cảm thấy tình yêu lại thiết tha, cảm giác lẫn lộn giữa những điều mới mẻ và cũ rích làm em lại hoảng sợ và lẩn trốn. Giá mà mọi chuyện ở chỗ chưa bắt đầu thì tốt hơn phải không??? Có lẽ là quá muộn để rút lại và tẩy xoá những gì đã xảy ra và quá sớm để đưa ra những kết luận mới. Hãy để cho số phận trả lời. Nếu còn yêu thì sẽ là của nhau.

  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nothing :)
    [nick]
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 14/06/2005
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 14/06/2005
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nothing :)
    [nick]
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 14/06/2005
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 14/06/2005
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To anh iu: thêm chữ nick vào dưới là giấu được đoạn sửa chữa àh? Làm hôm nọ em cứ tưởng ttvn bị điên, bài post 11h đêm hôm trước lại báo 7h sáng hôm sau

Chia sẻ trang này