1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FROM...........TO...........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Meng, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    To :Anh
    Lại là chia tay .... mệt mỏi quá .... ko hiểu 1 tháng chúng mình nói chia tay mấy lần ...... nói thật chú yêu anh thì yêu nhưng em cảm thấy mệt mỏi với cái trò này rồi ..... hôm qua em nói gì nhỉ :" xin lỗi tôi ko quen anh " .... thật nực cười anh nhỉ ..... 12s ....thành người ko quen biết .... anh hỏi lại thì em lại nói : " ai đấy ??? " .... rồi anh out luôn .... lúc đấy thấy hụt hẵng .... em ko đau ... nhưng em tức anh .... rõ ràng là em ko sai .... anh cũng chả sai .... em nóng tính chỉ vì em quá yêu anh .... mong anh .... sao anh ko bao giờ nhường em chứ ... em là người yêu của anh cơ mà .... nhường 1 chút đâu có sao ... anh nói em ich kỷ ... em công nhận ... anh nói em cố chấp ... em công nhận .... anh nói em ko bao giờ biết nhịn ai .... vậy sao anh ko nhường em ..... thế thì có phải là anh cũng ich kỷ ...cố chấp ko ???? Mệt quá rồi .... 1 chuyện cỏn con cũng cãi nhau .... cứ lôi tình yêu ra làm trò đùa thế này mệt thật ....... chả hiểu nữa .... hôm qua nói chia tay anh xong .... chả cảm thấy hối hận gì cả .... nói chuyện với anh gian_than ... anh bảo là hạnh phúc là thứ khó tìm thấy nhất trong cuộc sống .... có ai là thật sự hạnh phúc ko ???? .... chưa bao giờ em có một hạnh phúc trọn vẹn .... những lúc bên anh cảm thấy cuộc đời thật đẹp , thật hạnh phúc ...nhưng rồi cứ mỗi khi như thế này .... chán nản lắm .... em chỉ muốn buông xuôi .... ko nghĩ gì cả .... ko vướng bận cái gì ....
  2. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hah ha ha h... anh yêu à .... em đang say đấy .... ha ha ha.... nhớ anh ththật ....nhớ lần dâud anh gặp em này ..... nhớ lần đầu anh hôn em .... và lần đầu mình ở bên nhau nữa ,..... ha ha ha..... qua hết rồi nhỉ ....muốn gọi cho anh quá ....sao em ko gọi nhỉ .... sống n hư thế koi hay đâu ... anh bảo em thế mà ... câu cuối cùng anh nói với em là thế ... em sai à ... ko ... em ko sai ,,.... thà chết em cũngko xin lỗi anh dâu ..... anh độc ác ,,,, anh tệ hại.... em ghet anh
  3. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải 1 ngày viết cho anh 3 lần ko .... anh ơi .... thật sự thì em nhớ anh lắm .... chưa bao giờ em nhớ anh như hôm nay .... lúc chiều ngồi với anh trai .... chỉ muốn gọi ngay cho anh .... nhưng rồi lại chợt nghĩ .... lúc đấy hỏi anh đang làm gì .... anh lại trả lời anh đang đi với bạn ...hoặc là lại tắt máy .... nghĩ vậy thui em đã khóc rùi .... em ko đủ can đảm để gọi cho anh .... ko đủ can đảm để chịu đựng .... em đã từng nói ...em sẽ là người yêu ngoan của anh ... khó lắm anh ạ .... em ko thể .... em bối rối quá .... hôm qua Hin viết nhật ký .... nó buồn .... em chỉ biết an ủi nó mà ko dám cho nó biết là em cũng buồn lắm .... nó cũng chịu đựng đủ rồi .... em ko muốn nó buồn vì chuyện của mình .... nó là con bạn tốt ... em tự hào vì nó ... em hôm qua nói với nó là ... ko có anh em sẽ rất buồn ... nhưng em ko thể sống nổi nếu thiếu nó .... em nghĩ là em đúng .... đúng là em rất yêu anh .... nhưng nó là tất cả của em ..... như bây giờ ... anh đã xa rời em rồi ... nhưng nó lúc nào cũng bên cạnh em ...sẵn sàng ngồi nghe em nói .... và ... khóc cùng với em ..... cám ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em .....
  4. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Tui học Nguyễn Gia Thiều nè.Khoá 98-01 cơ.Chắc là thuộc hàng sư đệ của huynh rồi.
    To pinpin :Đã đọc , lắng nghe và thấu hiểu.Đã làm sai điều gì thì nên nhận lỗi , ông bà ta có câu " Đánh kẻ chạy đi , chứ ko ai đánh người chạy lại " Nói duy nhất 1 lần
  5. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    To :Anh
    Yêu lắm
  6. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    To : ng` nào đấy !!!
    Em hỏi nó " Tại sao lại thế ??? " Nó bảo là :" Vì anh là con trai ... vì anh hơn mày 3 tuổi ... mày non lắm " ... đời là thế hả anh
  7. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    " Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm thân ái hôm nào ... còn đâu bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ ....trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao... bao đêm em mơ về ngày mai , thầm ước trọn kiếp bên người .... ngày xưa anh nói yêu ... yêu nhiều 1 mình em ...vì tim em trao anh dành trọn hết con tim yêu ... mà sao anh đành gian dối hỡi người ....
    Thời gian ko thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào .... quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai ... vì sao anh ko nói là hết yêu em rồi .... thà đau 1 lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng..
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người ... kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai ... vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường ... lệ tràn hoen bờ mi thì đôi ta đành chia tay vì yêu anh ... em sẽ là người ra đi .... "
  8. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Đừng vào nick của em nữa nhé .... đừng nhắn tin cho em nữa .... anh đã chọn con đường ko có em .... em sẽ ra đi để anh được hạnh phúc .... vì em rất yêu anh ... nhưng thật sự thì em ko thể tiếp tục khi bên anh có 1 người con gái khác ... đừng đến nhà em nữa .... đừng gọi điện cho em .... đừng làm gì để em nghĩ là anh còn tồn tại ... em muốn quên anh đi .... muốn ko còn chút gì để nhớ về anh cả ... thế nhé
  9. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Ah còn 1 chuyện ... hãy nói là ít nhất anh đã từng yêu em đi ... để cho em ko có cảm giác bị dối lừa
  10. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh anh .... được anh ôm trong cánh tay ấm áp.... ánh mắt anh nhìn em trìu mến ... vậy mà .... em lại cảm em mất anh thật rồi .... em cảm thấy anh ko còn là của em .... anh ôm lấy em ... hôn lên tóc em ... mà lòng em đau lắm ... nước mắt cứ trực chảy ra mà chỉ sợ anh nhìn thấy ... tự mình nén lấy nỗi đau ... sao em lại có thể yêu nhiều như vậy chứ .... ôm lấy anh chặt lắm ... vậy mà vẫn như thấy là anh đã bay xa em .... em phải làm sao hả anh .... em muốn dứt khoát .... muốn quyết định 1 lần và sẽ là mãi mãi .... hãy cho em biết em phải làm gì đi anh

Chia sẻ trang này